Phỏng vấn cô gái "vô tình" thành tâm điểm 2 vụ việc "nóng" nhất làng Pickleball Việt: "Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có"!

PV, Theo Đời sống pháp luật 21:35 16/07/2024
Chia sẻ

Cô gái trẻ này là người đã lên tiếng trong 2 vụ việc làm xôn xao làng pickleball thời gian gần đây.

Những ngày qua, làng pickleball tại Việt Nam xôn xao trước hai sự việc dậy sóng. Đầu tiên là câu chuyện một thương hiệu vợt của Việt Nam đã tự in dòng chữ "made in USA" cùng cụm kí hiệu USA Pickleball Approved (viết tắt là USAPA) dù thực tế chưa được chấp thuận.

Sau đó là câu chuyện liên quan đến việc phải bỏ ra 600K/h nhưng phải học cùng người “nhặt bóng”. Đáng chú ý khi ở cả hai sự việc này cùng được lên tiếng bởi một cô gái trẻ, tên H.N.

Mới đây, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nóng với H.N để làm rõ hơn những câu chuyện này.

Chào H.N, bạn bắt đầu học pickleball từ khi nào? Điều gì đã đưa bạn đến với môn thể thao này?

Mình học Pickleball cách đây khoảng 3 tháng. Chồng mình là người đưa mình đến môn thể thao này. Tuy nhiên, do chồng mình đã từng chơi tennis nên mình chơi theo khá đuối. Vì vậy, sau vài buổi học chung, chồng đã khuyên mình sắp xếp học vài buổi 1-1 để cải thiện trình độ.

Vì sao bạn lại lên tiếng khi phát hiện ra những vấn đề đang tồn tại của pickleball? Nhiều người nói bạn có động cơ riêng, điều này có phải không?

Mình nghĩ thực sự nếu không phải là mình thì cũng sẽ có những người khác lên tiếng. Sự thật là đã có nhiều người bình luận vào bài đăng của mình, cũng như nhắn tin và chia sẻ trải nghiệm khá tương đồng.

Còn hiện tại mình chỉ đang làm nội trợ, nên nói là động cơ riêng thì mình hoàn toàn không có.

Sau khi lên tiếng, bạn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cuộc sống của bạn có bị ảnh hưởng sau khi bản thân bất ngờ trở thành tâm điểm của làng pickleball không?

Sau khi mình up bài phanh phui thương hiệu vợt kia. Xuất hiện một vài tài khoản ẩn danh bình luận vào bài viết của mình, dọa đánh, dọa bóc phốt mình nên thực sự tâm lý của mình khá hoang mang, lo lắng. May mắn khi bạn bè, gia đình và cộng đồng cũng thấu cảm nên hiện tại mình đã thấy ổn hơn.

Bên cạnh đó, mình được biết khi những người khác trong cộng đồng khi lên tiếng đã bị chính đại diện hãng đe dọa công bố thông tin cá nhân.

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 1.
Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 2.

H.N cho biết phải nhận những lời đe dọa sau khi đăng bài lên tiếng

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 3.

Tin nhắn của đại diện hãng vợt dưới bài viết của H.N

Về việc một nhãn hiệu pickleball phát hành khi chưa được USAPA chấp thuận, bạn đã phát hiện ra chuyện này như thế nào?

Đầu tiên, mình có rủ 2 người bạn từ tennis sang chơi pickleball và bạn mình có nhờ giới thiệu vợt để mua ngay. Mình tìm ra một thương hiệu vợt pickleball có trang web, facebook và instagram 100% tiếng Anh cũng như trên vợt in chữ Made in USA, USAPA rất nổi tiếng tại Việt Nam cũng như được nhiều tay vợt nổi tiếng bán và sử dụng. Hơn nữa khi đó thầy giáo của mình - 1 người có tiếng nói và uy tín trong bộ môn cũng rất khen thương hiệu nên mình đã giới thiệu bạn mua 2 cây vợt của anh.

Sau đó, bạn bè của mình từ nước ngoài về đi đánh cùng có khen chiếc vợt trông đẹp, hỏi han và ngỏ ý muốn mua. Sau buổi đó, cả nhóm đi ăn và các bạn mới chỉ cho mình rằng có một trang web của hiệp hội Pickleball Mỹ. Mọi người dùng có thể tự lên đó tìm kiếm và kiểm tra vợt trước khi mua.

Lúc ấy mọi người mới lên search thử tên thương hiệu vợt đó thì không thấy tên trên trang web của hiệp hội Pickleball Mỹ. Lúc này, mình khá sốc và xấu hổ vì bạn mình đã tin tưởng nhờ giới thiệu để mua vợt mà mình lại giới thiệu cho bạn 1 cây vợt có quảng cáo sai lệch với mức giá gần 8 triệu cho 2 cây.

Bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này được không?

Sau khi mình đăng bài và hãng trả lời đã gửi vợt đi từ tháng 4 cũng như việc chưa được USAP duyệt nhưng in chữ đã được kiểm duyệt lên vợt là không sai, bạn bè mình bên Mỹ quá bức xúc nên đã trực tiếp email cho hiệp hội để hỏi rõ ràng.

Trong mail phản hồi, hiệp hội đã trả lời rằng 4/7 (sau khi mình lên tiếng) hãng mới gửi vợt đi để kiểm duyệt còn ảnh hãng chia sẻ hồi tháng 4 chỉ là tạo tài khoản, không phải xin kiểm duyệt.

Hiệp hội cũng nói rằng hãng đã trả thêm phí để vợt được duyệt nhanh (3 ngày làm việc) nhưng đến giờ vẫn chưa có thêm thông tin.

Theo mình được biết, hãng đã trả tiền cho vài cây vợt in chữ "Made in USA" nhưng nhiều trường hợp vẫn chưa được trả lời.

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 4.

Phản hồi Hiệp hội pickleball Hoa Kỳ cho biết hãng đến ngày 4/7 mới gửi vợt đi phê duyệt

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 5.

Hiệp hội pickleball Hoa Kỳ xác nhận hãng không được bán và phân phối sản phẩm có chữ "USP Picklebll Approved" khi chưa được phê duyệt

Chuyển sang câu chuyện liên quan đến dạy và học pickleball cách đây ít ngày. Thực tế, bạn đã nhận được hoàn trả lại tiền cho buổi học pickleball bị dạy thay, lý do gì khiến bạn vẫn quyết định lên tiếng?

Về vụ việc với HLV của mình, mình không có gì để cập nhật thêm vì mọi thông tin đối chứng với các thông tin anh nói về mình, mình đã thông tin đầy đủ và trực tiếp bên dưới bài đăng của anh nhưng không được phản hồi.

Thực tế đầu tiên mình cũng không định lên tiếng, nhưng sau khi một thành viên trong cộng đồng chia sẻ câu chuyện của chị ấy với HLV của mình cho mình, mình cảm thấy cần lên tiếng để những học viên khác có thêm thông tin về việc dạy - học pickleball hiện tại.

Thêm nữa dù là một người khá thẳng tính mình cũng đắn đo rất nhiều khi quyết định nhắn tin đòi tiền HLV của mình lần 2 sau lần 1 nói không được. Mình nghĩ rằng việc không tới dạy và không báo cho học viên một lời nào, để mình phải vừa tập với bạn nhặt bóng vừa chờ đợi rất lâu mà HLV chỉ tới khi khi hết giờ là khá thiếu chuyên nghiệp.

Mình không đăng hình cũng như bất cứ thông tin cá nhân nào về HLV của mình lên mà chỉ muốn thông tin tới cộng đồng để mọi người biết và tìm đc thầy phù hợp. HLV cũ là người đã đăng ảnh và công khai thông tin của mình lên MXH khiến cuộc sống của mình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhiều người thắc mắc rằng trước khi chia sẻ câu chuyện lên MXH, bạn vẫn trò chuyện nhiệt tình với HLV, thậm chí còn nhờ mua đồ ăn sáng và giới thiệu thêm học viên. Bạn có chia sẻ gì về điều này?

Về chuyện thường xuyên trao đổi với HLV, bản thân mình cảm thấy khi mình book HLV cũng như PT ở phòng gym. Họ không chỉ là người hướng dẫn mình cách tập mà còn tư vấn các vấn đề liên quan đến bộ môn như chế độ ăn uống, cường độ tập…

Mình hỏi vì mình là người mới và rất hứng thú với bộ môn. Còn mọi người có thể tự đọc tin nhắn và thấy những câu hỏi của mình với thầy đều xoay quanh bộ môn (mua vợt gì, tập có bị lệch người không, căng cơ thì phải trị liệu ở đâu). Những câu này nếu không đem đi hỏi một chuyên gia trong ngành như thầy thì mình không biết hỏi ai.

Về việc mời ăn bánh: mình đã thông tin dưới bài đăng của anh rằng mình là 1 người thích làm bánh và đã mang đi mời mọi ng đánh cùng ở nhiều sân chứ không mời riêng HLV.

HLV của mình chia sẻ cảm thấy bị khó chịu vì nghĩ mình quan tâm thái quá nên muốn ngừng dạy sau buổi thứ 2. Nhưng hết buổi học thứ 3 chính HLV của mình là người chủ động lấy nick phụ kết bạn và nhắn tin hỏi thăm cũng như muốn xếp lịch học buổi thứ 4 cùng mình.

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 6.

H.N chia sẻ tin nhắn cho thấy bản thân mời bánh nhiều người, không riêng HLV

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 7.

H.N cho biết HLV cũ dùng nick phụ để liên hệ sau buổi tập thứ 3

Về việc nhờ mua đồ ăn sáng, mình học ở trong 1 doanh trại quân đội lớn vào lúc chưa đến 7h sáng. Mình sợ đi nhầm chỗ nên bạn “nhặt bóng” có nói với mình là sẽ đi mua hộ mình vì mình không biết canteen ở đâu. Hôm đó là buổi thứ 3 và mình có nhắn HLV của mình rằng bản thân sẽ chuyển tiền trước để nhờ bạn “nhặt bóng” mua đồ ăn sáng trong 7 buổi còn lại.

Về việc giới thiệu bạn bè, từ trước đến nay mình là người rất ủng hộ thể thao. Ngay cả với HLV cũ, khi vợ chồng mình học thấy tốt mình cũng chia sẻ lên MXH để thầy có thêm học viên.

Thực sự, việc HLV của mình đăng tải trên trang cá nhân thông tin thất thiệt mình "quan tâm quá mức" đã làm ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, làm mình rất buồn, hoang mang cũng như cảm thấy bị hạ thấp nhân phẩm, danh dự.

Bạn nghĩ thế nào về việc dạy và học pickleball thời điểm hiện tại?

Mình mới chơi nên không nắm được xu thế chung. Tuy nhiên bạn bè mình bên nước ngoài chia sẻ rất mong được về Việt Nam học pickleball. Vì ở nước ngoài sân không nhiều và chi phí rất đắt đỏ. Mình mong rằng ngày càng có nhiều người theo học pickleball và môn này sẽ phát triển hơn nữa ở Việt Nam.

Sau những lùm xùm vừa qua, bạn hiện còn tiếp tục theo học pickleball hay không?

Hiện tại gia đình mình vẫn tiếp tục theo đuổi bộ môn này. Đây là một bộ môn thực sự rất hay, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn kết nối cộng đồng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Mình nghĩ những lùm xùm chỉ là câu chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có, tuy nhiên bên cạnh đó thì pickleball là một môn thể thao với rất nhiều con người tuyệt vời.

Phỏng vấn cô gái vô tình thành tâm điểm 2 vụ việc nóng nhất làng Pickleball Việt: Lùm xùm chỉ là chuyện nhỏ, ở đâu cũng sẽ có! - Ảnh 8.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ.

https://kenh14.vn/phong-van-co-gai-vo-tinh-thanh-tam-diem-2-vu-viec-nong-nhat-lang-pickleball-viet-lum-xum-chi-la-chuyen-nho-o-dau-cung-se-co-20240716151417429.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày