Phỏng vấn "Chị đẹp" Trang Pháp: "Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì..."

Ngọc Thuỳ/ Ảnh - Clip: Xuân Hiếu/ Thiết kế: Trường Dương, Theo Phụ nữ mới 07:04 14/12/2023

Trong buổi tâm sự với chúng tôi, Trang Pháp đã nhắc về những điều chưa từng tiết lộ trong hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Nữ ca, nhạc sĩ cũng chia sẻ thẳng thắn quan điểm về những định kiến trong làng giải trí Việt.

Trang Pháp được khán giả đánh giá là một trong những "Chị đẹp" nổi bật và có sự bứt phá trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Từ những vòng đầu tiên, cô đã thể hiện bản thân là nhân tố "không phải dạng vừa" khi đạt 27/30 số phiếu tín nhiệm làm đội trưởng, điểm số phần trình diễn ngang với Lệ Quyên - Mỹ Linh - Hồng Nhung và Thu Phương. Sau công diễn 1 và 2, Trang Pháp giữ vững phong độ, đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì quá đa tài.

Trong dịp trò chuyện với chúng tôi, Trang Pháp hé lộ những điều đặc biệt trong hậu trường những buổi tập luyện trước công diễn. Từng có kinh nghiệm tham gia vài chương trình truyền hình thực tế nhưng Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là cột mốc lớn, khiến Trang Pháp khám phá những điều mới mẻ. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm khi bị gắn với những định kiến về hot girl đi hát từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến hiện tại.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 2.

Clip: Trang Pháp chia sẻ về thời gian lui về hậu trường và quyết định tái xuất sau 4 năm

Chào Trang Pháp, trong thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng, không đi hát, không nhận bất kì show nào, cuộc sống của bạn thế nào?

Trong 4 năm tôi tạm gọi là lui về hậu trường thì trùng khớp vào 3 năm đại dịch Covid -19. Thật ra tôi đã quyết định từ trước khi dịch bệnh xảy ra. Như mọi người cũng biết, gia đình không quá ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật. Mặc dù ba mẹ chưa bao giờ cấm cản cả nhưng tôi biết khi mình vào Sài Gòn để làm ca sĩ, đi diễn và đi hát thì họ sẽ có rất nhiều sự lo lắng. Tới một thời điểm, ba mẹ cảm thấy tôi được đã làm những thứ mình mong muốn rồi thì họ lại muốn một cuộc sống yên bình hơn dành cho tôi. Tôi và ba mẹ cùng ngồi xuống để cố gắng tìm ra một giải pháp mà cả 2 bên gặp nhau ở giữa, nghĩa là tôi vẫn có thể làm nghệ thuật và ba mẹ có thể yên lòng. Việc lui về hậu trường để viết nhạc, sáng tác nhạc phim, nhạc quảng cáo… dành cho nghệ sĩ khác là điều vừa có thể thoả đam mê của tôi và vừa đem lại sự an tâm cho gia đình nên đó là quyết định cuối cùng. Lúc đó, bản thân tôi cũng cảm thấy hợp lý. Sau 5 năm tham gia nghệ thuật, có những cái tôi đã làm được, tôi vốn là người không có quá nhiều tham vọng hay trăn trở phải thế này, thế kia.

Sau đó thì đại dịch Covid-19 xảy ra, đây cũng là lúc tôi dành thời gian cho bản thân và ở nhà sáng tác rất nhiều. Chính vì khoảng thời gian này, tư duy về cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Tôi nghĩ cuộc sống này có những thứ mình không lường trước được và không biết nó sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, ngày mai sẽ ra sao có khi mình cũng không biết. Cuối đại dịch Covid-19 là lúc tôi nghĩ việc dừng lại đam mê vì một lý do nào đó chỉ là tạm thời thôi, có quá nhiều dự định tôi vẫn muốn làm, vì vậy tôi quyết định trở lại.

Là nghệ sĩ chắc hẳn ai cũng có đam mê với sân khấu dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong 4 năm đó Trang Pháp có bao giờ chạnh lòng khi nhìn vào các đồng nghiệp không?

Thật ra là không đâu. Từ khi bước chân vào Sài Gòn thì mục đích đầu tiên của tôi là làm nhạc sĩ chứ không phải ca sĩ, tôi có một kho tàng nhạc đã viết từ nhỏ. Tôi chỉ muốn được làm những thứ bản thân yêu thích như ngồi bên cây đàn và viết, đó là đam mê đầu tiên còn việc đứng hát trên sân khấu đến sau. Khi thấy ca khúc của mình do một nghệ sĩ khác hát và toả sáng trên sân khấu thì tôi hạnh phúc chứ không chạnh lòng hay có vấn đề gì cả. Đến một ngày khi muốn trở lại, tôi cũng chọn viết album, đơn thuần là để được sáng tác và hát. Tôi nghĩ có một tín hiệu vũ trụ nào đó mà chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng gửi lời mời đến tôi trong lúc này, nó khiến tôi nghĩ nếu đã có album thì cũng nên hát nó trên sân khấu để phục vụ khán giả.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 4.

Trong 10 năm làm nghề, Trang Pháp nghĩ điều khó khăn nhất mà mình đã vượt qua là gì?

Bất kỳ nghệ sĩ nào thì chặng đường làm nghề không thể bằng phẳng, ai cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi luôn chọn những thứ an toàn cho bản thân và gia đình.

Nhờ vậy biến cố trong nghề của tôi đâu đó cũng được giảm thiểu đi, "sóng gió" xảy đến không đáng kể so với những người bạn, đồng nghiệp mà tôi được biết. Bản thân tôi không muốn kể lể hay than vãn quá nhiều về cuộc sống của mình, tôi chỉ coi nó như một phần công việc. Đương nhiên, ai cũng sẽ có những khó khăn, sự hoài nghi của người này người kia, thậm chí là hoài nghi chính bản thân mình… quan trọng là mình nhìn nó theo khía cạnh như thế nào.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 5.

Đến thời điểm này (sau phát sóng công diễn 2), Trang Pháp có cảm thấy hài lòng về quyết định tái xuất ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng không?

Tới ngày hôm nay, sau khi xem được những màn trình diễn của mình trên sân khấu thì cảm xúc của tôi chỉ gói gọn trong từ "Hạnh phúc". Khi đã quyết định làm điều gì, tôi ít khi nào muốn quyết định lại. Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thật sự rất đặc biệt, đây là quyết định đúng đắn khiến tôi hạnh phúc vì được quay trở lại với sân khấu và khán giả.

Một vài chị đẹp khác chia sẻ rằng họ nghĩ rất lâu về chuyện nên hay không nên nhận lời, còn Trang Pháp mất bao nhiêu thời gian để quyết định nhận lời tham gia show này?

Khi nhận được lời mời trùng khớp với lúc tôi đang viết album kỷ niệm 10 năm làm nghề. Trước đây 1 năm, tôi đã có ý định sẽ trở lại sân khấu, bởi tôi đã lui về hậu trường để trong một thời gian khá lâu rồi. Nỗi nhớ về sân khấu, mong muốn được hát phục vụ khán giả vẫn còn đó. Trong lúc đang thực hiện album thì nhận được lời mời của chương trình, tôi xem đó như cái cơ duyên. Nhất là sau khi tôi xem phiên bản gốc và hiểu về ý nghĩa của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, tôi mới nhận ra thông điệp muốn truyền tải qua album 10 năm lại rất trùng hợp với thông điệp của chương trình. Chính vì vậy tôi không mất quá nhiều thời gian để quyết định, chỉ sau một vài ngày tôi đã đồng ý.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 6.

Đã là cuộc chơi sẽ phải có người đi tiếp và người phải dừng lại, tính đến sau công diễn 2, ai là người ra về khiến Trang Pháp tiếc nuối?

Khi cùng tham gia chương trình và có tình cảm nhất định với nhau thì bản thân tôi không muốn ai về cả, ai về tôi cũng sẽ có sự tiếc nuối. Có những chị đẹp tôi bất ngờ khi họ phải ra về. Nói về tình cảm cá nhân, tôi tiếc khi người đồng đội, bạn thân, người đã đồng hành cùng tôi trong 2 công diễn là Quỳnh Nga phải ra về. Khi chương trình phát sóng lại tập Chị Ngả Em Nâng, chúng tôi đã gọi điện cho nhau và khóc rất nhiều. Mỗi lần xem lại tôi cũng phải rưng rưng bồi hồi. Tôi nghĩ Quỳnh Nga còn rất nhiều thứ có thể cống hiến cho khán giả, khi nói lời tạm biệt với cô ấy sớm tôi thật sự rất buồn.

Theo format của chương trình, các chị đẹp thua sẽ vào vòng nguy hiểm và xem một lá thư. Khi bước vào đó trong công diễn 2, cảm xúc Trang Pháp ra sao?

Thật sự rất khó tả khi bước vào căn phòng đó, không chỉ lo lắng cho mình mà còn lo cho những người đồng đội, không biết hôm đó phải nói lời tạm biệt với ai. Mỗi lần thế tôi chỉ hy vọng rằng team mình được an toàn hết thôi. Đó là cảm giác mà bản thân tôi không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Tôi nghĩ sẽ không ai muốn được thử nghiệm đâu, khi đưa lên chương trình thì chỉ lột tả được phần nào thôi.

Một vài nghệ sĩ nói rằng họ khám phá những điều mới mẻ của bản thân ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Trang Pháp thì sao?

Trước đến nay tôi là nghệ sĩ solo nên chưa bao giờ hình dung được mình làm việc trong một nhóm nhạc sẽ ra sao. Điều tôi học được nhiều nhất khi tham gia chương trình chính là cách làm việc nhóm. Mình sẽ có những thói quen riêng khi làm việc độc lập nhưng trong tập thể thì cộng hưởng và hỗ trợ lẫn nhau sẽ rất quan trọng. Khi lên sân khấu đòi hỏi sự hoà hợp, cân chỉnh lẫn nhau,... đó là những điều quý giá mà tôi đã học được. Sau khi thi chương trình này xong tôi muốn được đi diễn cùng nhóm nhạc, năng lượng rất khác khi diễn một mình. Tôi không cần biết kết quả thế nào nhưng mong có một nhóm nhạc cho riêng mình, để mấy chị em đi diễn với nhau chắc sẽ rất tuyệt vời. Tôi thật sự muốn trải nghiệm điều này trong tương lai.

Vậy Trang Pháp mong muốn nhóm nhạc của mình sẽ bao gồm những ai?

Cho đến thời điểm sau công diễn 2, tôi muốn được diễn cùng 2 team của mình. Tôi cũng mong muốn có 1 team với các "chị đại", chắc sẽ rất hoành tráng. Tôi tin hết chương trình sẽ có rất nhiều nhóm nhạc được thành lập, mong các chị em sẽ giữ lửa và tình cảm với nhau.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 7.
Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 8.

Trang Pháp chia sẻ về công diễn 1 và 2 cùng những chuyện trong hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Ở vòng mở đầu, Trang Pháp là "chị đẹp" được công bố bằng điểm với Lệ Quyên, Thu Phương, Mỹ Linh, Hồng Nhung do ban cố vấn chấm, lúc đó bạn có cảm xúc thế nào?

Trời ơi, mọi người không hiểu cảm xúc của tôi lúc đó đâu (Cười). Tôi còn ngỡ đọc nhầm điểm, không có trong một giấc mơ nào tôi nghĩ sẽ đạt điểm gần bằng các chị chứ đừng nói đến bằng các "chị đại". Đương nhiên, điểm số chỉ là một phần không đánh giá cái gì đó cụ thể về chuyên môn cả, tôi nghĩ nó là cái nhìn tổng thể về tiết mục của tôi ngay thời điểm ở trong chương trình này thôi. Tôi sẽ coi đó lời động viên và vinh dự chứ không phải thang điểm cho bất kì điều gì cả. Tôi hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với các chị đại, những người mình xem trên tivi từ lúc bé xíu.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 10.

Trang Pháp có bất ngờ không khi được 27/30 chị đẹp bầu chọn làm trưởng nhóm, đứng đầu cả bảng xếp hạng?

Nó còn ngoài sự tưởng tượng của tôi hơn nữa, có quá nhiều điều bất ngờ đến trong buổi ghi hình đầu tiên. Tiết mục của tôi chỉ được tập vỏn vẹn trong 3 ngày, vì trước khi nhận lời tham gia chương trình tôi đã có lịch quay MV ở nước ngoài. Tôi đã tập tiết mục khác xong xuôi cho màn solo nhưng trong thời gian chuẩn bị đi nước ngoài thì nhận tin có một số vấn đề khiến tôi phải đổi bài khác. Khi vừa trở về Việt Nam, tôi chỉ có 3 ngày với rất nhiều thứ phải làm, tôi đã cố gắng hết sức để chu toàn. Vì quá gấp gáp nên tôi không quá kỳ vọng tiết mục mình sẽ đạt được cái nọ, cái kia. Lúc nhận được điểm số của ban giám khảo tôi bất ngờ 1 thì nhận điểm các chị dành cho mình tôi bất ngờ 10. Tôi hạnh phúc vì có nhiều chị đẹp chỉ mới gặp lần đầu mà sau khi xem tiết mục lại ấn bình chọn.

Trong công diễn 1, khi giữ vai trò đội trưởng Trang Pháp có gặp khó khăn gì trong hậu trường tập luyện không?

Tôi cảm giác ở vòng solo bị đổi bài nên nó "theo đuổi" mình, tới công 1 tôi tiếp tục bị đổi bài. Tôi cũng chỉ có 72 tiếng để tập, y như ở vòng đầu. Tôi cảm giác "Đạp gió rẽ sóng" mà chưa kịp đứng lên thuyền đã phải đạp rồi. Vòng công diễn 1 thật sự rất nhiều khó khăn, sóng gió. Chồng chéo lên đó nữa là việc nhóm tôi bị mất đi 1 thành viên là Bảo Anh, vì vấn đề sức khoẻ nên không thể tham gia được nữa. Lúc đó tôi stress vô cùng, tôi nghĩ phải làm thế nào đây. Tôi là một trong những người đội trưởng đầu tiên của chương trình đã áp lực rồi, lại vừa có số phiếu bình chọn cao và nhận được sự kỳ vọng của các chị thì áp lực sẽ càng lớn hơn. Có quá nhiều thứ phải làm, tôi nghiên cứu bài hát, sắp xếp bè phối, thể hiện trình diễn như thế nào…Tôi may mắn khi có DTAP - những người em, người nghệ sĩ chuyên nghiệp và tài năng đã hỗ trợ hiện thực hoá mong muốn của tôi. Cuối cùng, tôi không hiểu bằng một thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến chúng tôi làm được tất cả.

Tôi cảm ơn vì các "chị em" chưa bao giờ từ chối bất kỳ điều gì, thời gian gấp rút nhưng ai cũng cố gắng sắp xếp, Giang Hồng Ngọc còn phải huỷ show để tập. Lại một lần nữa, trên sóng gió nhưng tôi rất may mắn vì có những người đồng đội như thế. Tiết mục Đi Đu Đưa Đi không chỉ của một mình tôi mà các thành viên còn lại cũng có đóng góp công sức rất lớn. Tôi cảm ơn các chị em rất nhiều, tôi thấy may mắn khi được làm việc chung với họ. Cái gì đầu tiên với tôi cũng rất đặc biệt, đến bây giờ tôi cũng mong 4 chị em sẽ có cơ hội được đi diễn với nhau ở chương trình nào đó như một nhóm nhạc.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 11.

Khi nhận tin Bảo Anh sẽ dừng lại hành trình của cô ấy, Trang Pháp có cảm xúc như thế nào?

Như mọi người cũng biết, nghệ sĩ lúc nào cũng có rất nhiều cảm xúc. Và cảm xúc, tinh thần rất quan trọng cho việc biểu diễn. Đôi khi những tin không vui xảy ra trong thời khắc quan trọng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Team của tôi cũng trầm xuống khi biết tin đó. Thế nhưng với trách nhiệm của đội trưởng, tôi phải diễn với mọi người là: "Ok, không sao đâu!" mặc dù trong lòng là: "Thôi chết rồi, không ổn, không thể ổn được". Tôi biết lúc đó phải vực lại tinh thần cho đội. Các chị em đã rất mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn để tập trung vào việc tập luyện.

Trang Pháp mất bao lâu thời gian để sáng tác những đoạn rap trong bài Đi Đu Đưa ĐiChị Ngả Em Nâng biểu diễn vào 2 công diễn vừa qua?

Thật ra việc viết rap cho những ca khúc đã ra mắt không có mới. Nhưng để cho nó hay, hợp lý thì rất khó, nhất là những bản hit đã quen thuộc rồi. Làm thế nào mà để khi bước lên sân khấu, nó không phải là bài hát mà mọi người đã quen hay đoán trước được là một bài toán rất khó. Tôi có cái tật là sẽ hay "nhảy số" vào buổi đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ thì thường sẽ nghĩ ra cái gì đó.

Đoạn rap Đi Đu Đưa Đi thì tôi nghĩ ra lúc 2 giờ sáng, còn Chị Ngả Em Nâng là lúc 3 giờ sáng. Lúc đó, dù mặt mũi tèm nhem, nhưng mà tôi vẫn phải dựng dậy bản thân để viết, nếu không ngày mai sẽ không còn viết được hay như thế. Tôi cảm thấy đó là điều phải làm, ý tưởng đó hay và hợp lý mà mình không thực hiện thì lúc sau sẽ cảm thấy rất hối tiếc. Tôi hay đặt áp lực cho bản thân là bất kì tiết mục nào đều phải diễn như đêm Chung kết. Bởi tôi không biết mình phải rời đi khi nào, cục diện chương trình sẽ thay đổi ra sao, "học tài thi phận". Mục đích tôi tới chương trình là để cống hiến những tiết mục hay nhất đến khán giả, vậy thì tôi phải làm hết sức khoảng thời gian còn lại ở lại trong chương trình.

Hai công vừa rồi, bài hát Đi Đu Đưa Đi Chị Ngả Em Nâng đều không phải là bài hát dễ làm mới bởi phần lời nó đã quá hay rồi. Hai bài đều do Tiên Cookie sáng tác và được Bích Phương thể hiện, vậy nên tôi phải làm thế nào để phần trình diễn của nhóm phải khác so với bản gốc. Đối với Chị Ngả Em Nâng, tại sao Trang lại quyết định viết rap bằng tiếng Tây Ban Nha, vì giai điệu của bài hát đã mang âm hưởng Latin. Nhưng ở công diễn 1 đã có rap có phần hơi giống rồi, nên bây giờ phải làm cái gì để khác hơn. Thế nên, tôi nghĩ tiếng Tây Ban Nha là phù hợp nhất, vì âm hưởng của nó cũng khác Đi Đu Đưa Đi, sẽ có sự biến chuyển giữa ba tiếng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt để khán giả bất ngờ.

Mỗi khi Trang Pháp có ý tưởng và trình bày với nhóm, các thành viên khác thường phản ứng như thế nào?

Lần nữa Trang cảm thấy rất may mắn khi vào những team mà có đồng đội rất tin tưởng mình. Niềm tin nó quan trọng lắm. Bản thân tôi cũng có nhiều định kiến phải vượt qua khi bước vào nghề. Trước khi debut làm ca - nhạc sĩ tôi đã đóng phim, mọi người hay gọi tôi là hotgirl. Những định kiến diễn viên đi hát, diễn viên viết nhạc rất nặng nề. Lúc nào cũng đối mặt với sự hoài nghi, định kiến, thế nên khi bước vào chương trình tôi cũng lo lắng chứ. Bởi ai cũng là những gương mặt lão làng, có tên tuổi và vị thế nhất định hết rồi.

Khi Lan Ngọc là đội trưởng, cô ấy nói với tôi: "Chị Trang ơi, phần nhạc chị đảm nhận. Em nghe theo chị". Khi nghe được những lời đó, tôi cảm thấy rất xúc động vì được mọi người đặt niềm tin. Tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất để mọi người được toả sáng, tôi muốn ai cũng có hào quang riêng bằng việc bộc lộ thế mạnh, làm những điều chưa từng làm để khán giả xem.

Khi viết 1 đoạn rap, Trang Pháp có đưa ra tiêu chí gì để chọn người trình diễn không?

Tôi thường sẽ nhắm trước câu đó dành cho ai rồi. Tôi nói Lan Ngọc giả vờ đọc rap cho tôi thử một câu, tôi sẽ nghe chất giọng bạn rap như thế nào. Giống như việc tôi viết bài cho các ca sĩ, tôi thường phải nghe chất giọng của họ trước. Trong team Đi Đu Đưa Đi hay Chị Ngả Em Nâng đều vậy. Tôi sẽ suy nghĩ kiểu rap như nào để phù hợp với ai. Lan Ngọc rất dũng cảm, khi thấy tôi viết tiếng Tây Ban Nha, bạn bảo cho bạn 1 câu.

Trong team tôi, chị Uyên Linh, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh hay Lan Ngọc đều là những chiến thần đọc rap, ít khi rap nhưng khi đưa vào thì "như cá gặp nước". Tôi đóng vai trò là rapper của nhóm nên sẽ rap đoạn đầu, sau đó sắp xếp làm sao cho nó phù hợp, có sự "đưa đẩy" cho các thành viên khác, chứ không phải mình rap hết. Đôi khi một mình sẽ không thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 12.

Ở công diễn 2, đội Chị Ngả Em Nâng của Lan Ngọc - Trang Pháp - Uyên Linh và Diệp Lâm Anh dường như đã tập vũ đạo rất khó. Các bạn có gặp sự cố hay trở ngại nào trong hậu trường không

Bọn tôi bầm dập hết. Trong phần biểu diễn Chị Ngả Em Nâng, phải dành lời khen cho biên đạo Lan Nhi. Chúng tôi chọn vũ đạo rất nguy hiểm, mọi người đều phải đeo nón để bảo vệ lúc tập luyện. Những cú quăng quật lỡ mà sai thì chấn thương sẽ nặng nề, nhưng không ai từ chối cả, kể cả chị Uyên Linh cũng rất máu lửa và muốn thử. Năng lượng và sự quyết tâm của mọi người chính là điều quan trọng quyết định sự thành công của một tiết mục. 5 chị em đều rất mệt vì phải tập luyện hằng ngày nhưng thành quả thì xứng đáng. Một lần nữa, phải gửi lời cảm ơn đến biên đạo Lan Nhi vì đã có những ý tưởng dàn dựng một phần trình diễn mãn nhãn đối với khán giả trên sân khấu.

Trang Pháp đánh giá thế nào về vai trò của đội trưởng Lan Ngọc trong công diễn 2?

Lan Ngọc là một trong những đội trưởng tôi yêu thích nhất. Mọi người thường nghĩ Lan Ngọc là diễn viên thì khi làm đội trưởng của một chương trình âm nhạc sẽ như thế nào? Thực ra, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là chương trình thiên về biểu diễn. Lan Ngọc là Quán quân của Bước Nhảy Hoàn Vũ, thế nên bạn có rất nhiều kinh nghiệm về dàn dựng sân khấu. Trong vòng chọn đội, tôi không có nghi ngờ điều gì mà bước thẳng vào đội Lan Ngọc.

Thứ nhất, Ngọc có nguồn năng lượng rất tích cực. Thứ hai, Ngọc kết nối và ủng hộ tinh thần mọi người rất tốt. Như tôi đã nói, tinh thần của đội nó quyết định sự thành công. Thứ ba, Ngọc là một người đội trưởng có trách nhiệm. Mặc dù lịch trình của bạn rất bận, có những hôm phải đi nước ngoài nữa nhưng thân ở nước ngoài, nhưng tâm hồn vẫn ở đây. Dù cách nửa vòng Trái đất nhưng sáng ra tôi đã thấy tin nhắn của Ngọc rất nhiều, Ngọc rất trách nhiệm và luôn nghĩ những cái ý tưởng, làm sao cho tiết mục của mình hay. Lan Ngọc biết cách sắp xếp, ai mạnh cái gì thì sẽ làm đúng thế mạnh đó. Thành công của Chị Ngả Em Nâng công lớn nhất là của đội trưởng Lan Ngọc.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 13.
Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 14.

Trang Pháp tiết lộ mối quan hệ với Băng Di và Chi Pu

Trong thời gian Trang Pháp lùi về hậu trường để đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ Việt, bạn đã sáng tác ca khúc Từ hôm nay cho phần debut của Chi Pu. Dù chặng đường nghệ thuật Chi Pu có khó khăn nhưng cô ấy lại thành công ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Đây có phải là một trong những động lực khiến Trang Pháp đến với show này bản Việt không?

Chi Pu là một cô gái mà tôi rất quý từ những ngày đầu gặp. Tôi biết Chi chắc cũng khoảng 8-10 năm rồi, từ lúc cô ấy bắt đầu vào Sài Gòn hát ca khúc đầu tiên, không phải debut chỉ là bài hát cho seri phim online thôi. Khi làm việc với Chi Pu, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng bùng cháy trong khát khao của cô ấy. Tôi rất nể phục những người nghệ sĩ có đam mê và lửa nghề như thế. Đó là lý do tôi luôn đồng hành và chưa bao giờ từ chối Chi Pu bất kỳ lời mời nào cả.

Tôi cảm thấy tự hào khi Chi Pu đạt được những thành công như hiện tại. Chi Pu cũng là một người truyền cảm hứng nhưng thực tế tôi đã nhận lời mời tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng trước khi chương trình Chi Pu tham gia được mọi người biết đến. Khi quyết định xong và nhìn vào chặng đường của Chi Pu, tôi có thêm động lực để tham gia chương trình. Tôi mong trong tương lai Chi Pu sẽ có nhiều thành công, hãy cứ mãi mãi là mình như thế thôi, mãi mãi là cô gái kiên định với những gì mình làm.

Giai đoạn Chi Pu mới bắt đầu ca hát gặp không ít ý kiến trái chiều lẫn khó khăn, Trang Pháp có động viên hay san sẻ cùng Chi Pu không?

Tôi viết lời 2 ca khúc đầu tiên và viết ca khúc thứ 3 trong chuỗi dự án debut của Chi Pu, cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng trong họp báo tôi đã nói rõ. Với tôi, không phải nghệ sĩ nào nhờ cũng viết, không phải người nào cũng cho tôi năng lượng phù hợp để làm việc. Còn ở Chi Pu, tôi lại cảm thấy đây là người có năng lượng thích hợp với mình. Trong quá trình làm việc tôi biết Chi Pu cũng gặp khá nhiều "sóng gió" nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ về chuyên môn để cô ấy có thể tiến bộ hơn. Tôi nhìn thấy sự cố gắng rất nhiều của Chi Pu.

Trang Pháp có áp lực không khi một bộ khán giả đặt niềm tin cho rằng: Trang Pháp vào đội nào thì đội đó sẽ có cơ hội giành chiến thắng cao hơn?

Trời ơi, tự nhiên áp lực ngang. Thực ra, sự thành công của một đội có rất nhiều yếu tố. Bất kì đóng góp của thành viên nào đều rất quý giá. Đóng góp của tôi cũng chỉ nằm trong chuyên môn, may mắn phát huy được trong các tiết mục. Tôi rất cảm ơn khán giả vì đã cho tôi lời động viên như thế, đó sẽ là động lực để tôi tiếp tục đạp gió, rẽ sóng. Nhưng mà nói vậy cũng hơi áp lực nha, tự nhiên áp lực ngang vậy? (Cười lớn).

Trong Cuộc đua kỳ thú, khán giả rất ngưỡng mộ tình bạn giữa Trang Pháp và Băng Di, sau nhiều năm thì mối quan hệ này hiện đang ra sao?

Trong năm 2022, tôi và Băng Di đã có bộ hình kỉ niệm 10 năm tình bạn. Đối với tôi, Băng Di chắc không còn là bạn... mà giống như tình thân, người nhà vậy. Đôi khi, không nhất thiết là phải chụp hình đi chơi với nhau, bởi vì chúng tôi đều bận nhưng mà bất kì khi nào cần hay dịp quan trọng nào đó thì cả hai vẫn luôn luôn ở đó. Khi nào có thời gian rảnh thì cả hai vẫn sẽ dành cho nhau. Đối với tôi, Băng Di là như thế, mãi mãi là như thế.

Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 16.
Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 17.
Phỏng vấn Chị đẹp Trang Pháp: Tôi cảm giác như mình chưa bước 2 chân vào con đường nghệ thuật, bởi vì... - Ảnh 18.

Cảm ơn những chia sẻ của "chị đẹp" Trang Pháp!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày