Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) nổi tiếng trên truyền thông lẫn mạng xã hội với hành trình đi xe đạp từ Hà Nội vào TPHCM để tận mắt theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Gen Z lên đường với chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, mang theo vài vật dụng cá nhân thiết yếu cùng lá cờ Tổ quốc và tinh thần tuổi trẻ. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, anh sẽ tới TP.HCM vào ngày 21-22/4 tới.
Bắt đầu chuyến đi của mình, giỏ xe của Quang Hà chỉ có áo mưa, mũ, nước lọc và một vài đồ dùng cá nhân.
Trên quãng đường đi của mình, Đào Quang Hà chăm chỉ update tình hình. Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, khích lệ tinh thần, mọi người hễ cứ gặp Quang Hà là cho anh chàng rất nhiều đồ ăn thức uống vì sợ cậu bạn mệt, khát hoặc đói trên quãng đường đi và cũng phần nào thể hiện sự quan tâm, yêu mến hành trình đẹp của Gen Z này.
Quang Hà cũng hào hứng khoe những nhu yếu phẩm được những người yêu quý gửi tặng trên đường đi. Cậu bạn bỏ tất cả vào giỏ xe vẫn không đủ chỗ, chàng trai 24 tuổi đành bỏ trong túi bóng, treo lên cả tay lái… mà vẫn chật kín. Zoom kỹ và quan sát một hồi lâu thì vẫn khó đếm được trên giỏ xe của anh chàng có bao nhiêu bánh mì, mì tôm, nước lọc,... vì chật kín.
Clip ghi lại hình ảnh chiếc giỏ xe đạp Thống Nhất của Quang Hà.
Trên giỏ xe của cậu bạn lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, thức uống được người dân cho.
Chính cậu bạn cũng cảm thấy thú vị, quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, hài hước ví von: Thua tạp hóa mỗi cái mặt bằng. Những clip này thu hút hàng trăm nghìn view, cư dân mạng rôm rả bàn tán.
Netizen cũng thấy khoảnh khắc này dễ thương vô cùng. Quang Hà cũng chia sẻ rằng cậu vô cùng trân quý và xúc động với tình cảm mọi người dành cho mình. Thậm chí, khi Gen Z ghé ăn cơm, uống nước nhiều chủ cửa hàng biết Quang Hà đều miễn phí và cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe cậu bạn này.
“Theo dõi hành trình của Quang Hà càng cảm động hơn nữa với tấm lòng của người Việt”, “Tự hào quá", "Qúa là đáng yêu luôn đó",... là những bình luận của netizen.
Dưới các video “chở tiệm tạp hóa” nêu trên, netizen từ khắp các tỉnh hành tiếp tục bình luận bày tỏ mong muốn được gửi nước, bánh ngọt,... cho Quang Hà. Nhiều người nhiệt tình mời anh tới nhà ăn cơm khi qua mỗi tỉnh.
“Thiếu mỗi cái mặt bằng là bày bán luôn được rồi đó”, “Tạp hoá đi động từ Bắc vô Nam”, “Chắc cỡ bán hàng rong được luôn đó”, “Anh tới đâu rồi, em muốn gửi ít bánh, dừa cho anh nè”, “Hà mà tới TP.HCM nói để mời cơm nha, chưa có chỗ ở thì vào nhà mình”, “"Nếu ghé Quy Nhơn bạn có thể cho tôi mời bạn một bữa cơm nhé",... là những bình luận của netizen.
Nhiều người còn đùa vui nhận xét rằng Quang Hà đang là thanh niên được “mời cơm nhiều nhất TikTok” hoặc “được cho đồ nhiều nhất TikTok”,...
Hiện tại, tính đến sáng 20/4, Quang Hà đã tới Phú Yên. Chàng trai quê Thái Bình gây chú ý với hành trình đạp xe từ HN vào TP.HCM để trực tiếp xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Quang Hà bắt đầu vào ngày 5/4. Từ Hà Nội, anh lên đường với chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, mang theo vài vật dụng cá nhân thiết yếu cùng lá cờ Tổ quốc đỏ rực và tinh thần tuổi trẻ. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, anh sẽ tới TP.HCM vào ngày 21-22/4 tới.