22h ngày 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ có trận đấu tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Dù đá khá muộn so với giờ Việt Nam, nhưng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vẫn có khá đông người hâm mộ.
Dù trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h ngày 23/1, khá muộn so với khung giờ sinh hoạt thường ngày, nhưng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vẫn rộn ràng không khí cổ vũ.
Nhiều người hâm mộ khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, trống kèn, tụ tập từ sớm với tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng tiếp lửa cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong cuộc so tài quan trọng.

Hàng trăm người hâm mộ khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, tiếp lửa U23 Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ dù trận đấu diễn ra muộn.

Không khí cổ vũ sôi động trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trước trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Sắc đỏ tràn ngập phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm người hâm mộ tiếp lửa U23 Việt Nam.

Dù đã khuya, đông đảo người hâm mộ vẫn tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ U23 Việt Nam.



Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trong lúc theo dõi trận đấu tranh hạng 3 của các cầu thủ U23 Việt Nam


Hàng trăm CĐV reo hò dẫn trước U23 Hàn Quốc 1-0 trong hiệp 1 của trận đấu

Phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ cảm xúc khi U23 Việt Nam dẫn trước U23 Hàn Quốc 1-0 trong hiệp 1

Tiếng reo hò vang dội phố đi bộ Nguyễn Huệ


Giữa biển người và tiếng reo hò, người hâm mộ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng chung một hy vọng - chiến thắng cho U23 Việt Nam

Chưa kịp buồn vì bị các cầu thủ Hàn Quốc gỡ hoà thì cổ động viên có mặt tại phố đi bộ đã vỡ oà niềm vui khi Đình Bắc tung cú sút giúp U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1
Cổ động viên có mặt tại phố đi bộ đã vỡ oà niềm vui khi U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1

Vài phút trước đó, không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chùng xuống khi U23 Việt Nam để U23 Hàn Quốc gỡ hòa.

Nhiều người hồi hộp dõi theo từng pha bóng, nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo của trận đấu.
