Phim lỗ 560 tỷ vì “coi thường trí tuệ của khán giả”, nam chính đóng cảnh nào cũng trợn mắt

Chiêu Dương, Theo Đời sống pháp luật 11:16 01/07/2024

Quy tụ 2 nam thần đình đám nhưng bộ phim này lại thất bại thảm hại với doanh thu bết bát.

Hải Quan Chiến Tuyến đánh dấu lần đầu Tạ Đình Phong đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật, đồng thời sau 8 năm Ca thần Trương Học Hữu mới trở lại màn ảnh, song lại có dấu hiệu chững lại về doanh thu và cầm chắc khả năng lỗ. Thậm chí, trang tin 163 còn đánh giá phim có thể là tác phẩm lỗ nhất từ đầu năm đến nay với con số khổng lồ là 160 triệu NDT (hơn 560 tỷ đồng).

Phim lỗi 560 tỷ, đến nam thần Hong Kong cũng không cứu nổi bạn diễn thích trợn mắt và kịch bản coi thường khán giả - Ảnh 1.

Sự kết hợp của Tạ Đình Phong và Trương Học Hữu không thu hút người xem

Theo 163, sau ba ngày ra mắt, Hải Quan Chiến Tuyến chỉ đạt doanh thu tích lũy là 73,75 triệu NDT, ngày thứ ba doanh thu giảm xuống còn 20,5 triệu NDT. Tỷ lệ suất chiếu từ 19.6% giảm xuống còn 17,1%, suất chiếm giảm sẽ càng khiến doanh thu giảm dần.

Kết quả này khá tệ bởi Tạ Đình Phong cũng là một cái tên thu hút của màn ảnh Hoa ngữ. Nếu so sánh với tác phẩm trước của anh là Nộ Hỏa, sau ba ngày phim đã đạt mức doanh thu là 243 triệu NDT. Theo 163, hiện tại giới quan sát đã hạ thấp kỳ vọng đối với doanh thu của Hải Quan Chiến Tuyến xuống chỉ còn 180 triệu NDT tới ngày rút khỏi rạp chiếu.

Theo 163, bộ phim Hải Quan Chiến Tuyến có chi phí sản xuất khoảng 230 triệu NDT (khoảng 800 tỷ đồng). Tuy nhiên, thông thường sau khi trừ đi các chi phí cho rạp chiếu, thuế, nhà sản xuất chỉ nhận lại 37% trong số tổng doanh thu của phim. Như vậy, nhà sản xuất phim chỉ nhận được khoảng 70 triệu NDT (245 tỷ đồng), lỗ 160 triệu NDT (hơn 560 tỷ đồng).

Theo đánh giá của khán giả xem phim, Hải Quan Chiến Tuyến có nội dung thiếu sự mới mẻ chủ yếu là cảnh hành động, đồng thời phim có không ít lỗ hổng trong khâu kịch bản. Để làm không khí trở nên gay cấn hơn, nhiều chi tiết dễ nhận thấy có thể giúp tìm ra kẻ chủ mưu nhưng đã bị các nhân vật bỏ qua khiến người xem cảm thấy kịch bản phim đang coi thường sự thông minh của khán giả.

Phim lỗi 560 tỷ, đến nam thần Hong Kong cũng không cứu nổi bạn diễn thích trợn mắt và kịch bản coi thường khán giả - Ảnh 2.

Tạ Đình Phong chỉ chú ý tới động tác võ thuật mà quên diễn xuất.

Phim lỗi 560 tỷ, đến nam thần Hong Kong cũng không cứu nổi bạn diễn thích trợn mắt và kịch bản coi thường khán giả - Ảnh 3.

Nam diễn viên 44 tuổi đã luyện tập nhiều để có thân hình cơ bắp. Anh còn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Phim lỗi 560 tỷ, đến nam thần Hong Kong cũng không cứu nổi bạn diễn thích trợn mắt và kịch bản coi thường khán giả - Ảnh 4.

Tạ Đình Phong bị chê là đạo diễn chỉ đạo cảnh hành động nhưng lại sử dụng diễn viên đóng thế. Trong khi đó, Lưu Đức Hoa ở độ tuổi 60 vẫn không ngại đóng những cảnh hành động, cháy nổ trong Chuyên Gia Phá Bom.

Tạ Đình Phong hiện tại được coi là "niềm hy vọng cuối cùng của điện ảnh Hong Kong". Do điện ảnh Hương Cảng thiếu nhưng gương mặt trẻ có khả năng diễn xuất lại có sức hiệu triệu khán giả tới rạp. Tạ Đình Phong có lẽ là gương mặt trẻ nhất hội tụ đủ các yếu tố này. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn có thể đóng cả vai phản diện lẫn chính diện. Tuy nhiên, trong Hải Quan Chiến Tuyến diễn xuất của ngôi sao 44 tuổi lại không được thể hiện nhiều.

Phim lỗi 560 tỷ, đến nam thần Hong Kong cũng không cứu nổi bạn diễn thích trợn mắt và kịch bản coi thường khán giả - Ảnh 5.

Trương Học Hữu bị chê diễn kém.

Trương Học Hữu không chỉ là ngôi sao sở hữu giọng ca tới từ thiên đường, anh còn là một diễn viên kỳ cựu. Tuy nhiên, trong Hải Quan Chiến Tuyến, Trương Học Hữu bị chê thường xuyên trợn mắt quát to, diễn xuất dùng nhiều sức nhưng thiếu chiều sâu.

https://kenh14.vn/phim-loi-560-ty-vi-coi-thuong-tri-tue-cua-khan-gia-nam-chinh-dong-canh-nao-cung-tron-mat-20240701103449552.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày