Phim kinh dị Hàn hot nhất hiện nay bị chê kịch bản "chẳng ra sao": Phi logic phá hỏng nguyên tác, nữ chính gây ức chế

Lệ An, Theo Thể Thao Văn Hóa 21:06 19/02/2023

Dàn diễn viên phải "gánh còng lưng" cho bộ phim kinh dị đang hot này.

Unlocked (Mở Khóa) là bộ phim Hàn Quốc thuộc đề tài kinh dị, kịch tính vừa ra mắt trên Netflix. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Akira Teshigawara, với kịch bản tương đối mới mẻ so với mặt bằng chung phim Hàn hiện nay.

Chuyện phim xoay quanh Lee Na Mi (Chun Woo Hee) - cô gái trẻ là một nhân viên tiếp thị với cuộc sống bình thường, mọi thứ chỉ xoay quanh công việc, gia đình và chiếc điện thoại. Một ngày nọ, cô ngủ quên trên xe bus sau một buổi say sưa với bạn, kết quả là làm rơi điện thoại. Phải tới sáng hôm sau, cô mới nhận ra điện thoại của mình đã không cánh mà bay. Sẽ chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nên điện thoại của cô không bị một tên sát nhân bệnh hoạn là Jun Yeong (Im Si Wan) nhặt được. Hắn ta đã lên kế hoạch cài phần mềm gián điệp vào máy, sau đó là chuỗi ngày mọi bí mật của Na Mi đều bị Jun Yeong kiểm soát, cuộc đời cô cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Phim kinh dị Hàn hot nhất hiện nay bị chê kịch bản chẳng ra sao: Phi logic phá hỏng nguyên tác, nữ chính gây ức chế - Ảnh 1.

Ảnh: Netflix

Phim kinh dị Hàn hot nhất hiện nay bị chê kịch bản chẳng ra sao: Phi logic phá hỏng nguyên tác, nữ chính gây ức chế - Ảnh 2.

Ảnh: Netflix

Kịch bản hấp dẫn là vậy nhưng Unlocked lại bị cho là chưa khai phá được hết tiềm năng của tiểu thuyết gốc, thậm chí còn khiến fan tiểu thuyết vô cùng thất vọng. Phim thiếu logic và gần như không có sự cao trào, khán giả cũng không thể hiểu về cách hành xử của kẻ sát nhân cũng như sự liên kết giữa các nhân vật.

Đặc biệt, cách xây dựng nhân vật Na Mi khiến người xem vô cùng khó chịu. Cô ta sống trong một căn nhà không có mật mã, tin một người đàn ông lạ mặt thay vì người bạn thân nhất của mình. Tức giận và cắt đứt liên lạc với bạn thân chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, kết quả là tự rước nguy hiểm về phía mình. Tình bạn của hai người trở nên nông cạn và lố bịch đến khó hiểu. Và hơn hết, khi biết điện thoại bị hack, Na Mi lại quyết định sử dụng nó như không có chuyện gì xảy ra. Với ý tưởng tất cả mọi người đều có thể trở thành nạn nhân thời 4.0, kể cả những người bình thường nhất, Na Mi biến bản thân thành người bất-bình-thường, liên tiếp tự rước họa vào thân mình.

Phim kinh dị Hàn hot nhất hiện nay bị chê kịch bản chẳng ra sao: Phi logic phá hỏng nguyên tác, nữ chính gây ức chế - Ảnh 3.

Ảnh: Netflix

Phim kinh dị Hàn hot nhất hiện nay bị chê kịch bản chẳng ra sao: Phi logic phá hỏng nguyên tác, nữ chính gây ức chế - Ảnh 4.

Ảnh: Netflix

Bình luận của khán giả:

- Phim nhiều chỗ vô lý quá, xem cứ thấy nhàn nhạt, chắc tại mình kỳ vọng quá

- Ý tưởng hay, dàn diễn viên hợp vai, tạo được ấn tượng nhưng xem cảm thấy bộ phim này làm vẫn chưa tới. Chưa đọc truyện và chỉ xem phim thì nhiều đoạn bị hẫng, thiếu logic, không liền mạch, cảm giác như phim bị cắt cảnh khá nhiều để gói gọn được trong thời lượng dưới 2 tiếng

- Xem xong vẫn không hiểu lý do của sát nhân là gì, còn nữ chính thì cứ như lao đầu vào chỗ chết ý

- Phim bình thường. Si Wan diễn hay còn nữ chính diễn như kiểu "mọi người có thấy mình đang diễn không" nên không được tự nhiên lắm

- Phim cũng ổn nhưng mà đoạn cao trào thì làm chưa tới nên không thấy ghê là mấy. Hình như đạo diễn sợ người xem thót tim hay sao ấy

Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie

Tổng hợp