Thời điểm hiện tại, bộ phim lãng mạn Cuốn Phim Của Đôi Ta (tựa Anh: Our Movie) đang đi về chặng cuối cùng. Tác phẩm này từng nhận nhiều kỳ vọng khi có sự góp mặt của Nam Goong Min và Jeon Yeo Been trong vai nam nữ chính, tuy nhiên cuối cùng nó lại thất bại toàn tập trên đường đua rating.
Nam Goong Min và Jeon Yeo Been lấy nước mắt của khán giả với chuyện tình bi thương trong Cuốn Phim Của Đôi Ta.
Cuốn Phim Của Đôi Ta khởi đầu với rating 4.2% và đó cũng chính là đỉnh rating của tác phẩm này. Những tập sau, bộ phim duy trì rating ở mức thấp, tập 10 phát sóng vào hôm 12/7 chỉ đạt 3.9%, đứng thứ 11 toàn quốc trong số các phim chiếu cùng khung giờ. Lượng người xem phim cũng không cao, chỉ đạt 651.000, có nhỉnh hơn so với các tập gần đây nhưng không quá nhiều.
Phim không đạt thành tích rating tốt nhưng có nội dung thực sự hay.
Xét về mặt số liệu, Cuốn Phim Của Đôi Ta rõ ràng là một thất bại với Nam Goong Min và Jeon Yeo Been. Tuy nhiên về chất lượng nội dung, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ phim đã khắc họa một cách đầy xúc động chuyện tình bi thương giữa hai nhân vật Lee Je Ha và Lee Da Eum.
Hai người họ một là nhà làm phim muốn làm nghệ thuật đích thực, một là nữ diễn viên mắc bệnh hiểm nghèo, nên duyên với nhau thông qua bộ phim và rồi nảy sinh tình cảm thực sự. Chỉ là, mối tình này ngay từ đầu đã được định sẵn một kết cục buồn.
Lee Je Ha công khai thừa nhận tình cảm anh dành cho Lee Da Eum.
Jeon Yeo Been thể hiện diễn xuất ấn tượng khi vào vai Lee Da Eum.
Càng về cuối phim, Cuốn Phim Của Đôi Ta càng mang tới những diễn biến hay nhưng không kém phần đau lòng. Lee Da Eum và Lee Je Ha thừa nhận tình cảm dành cho nhau, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và đi hết đoạn đường cuối cùng.
Bình luận của khán giả về Cuốn Phim Của Đôi Ta và những diễn biến mới trong phim:
- Đúng là tình yêu, dù biết trước là khổ đau nhưng vẫn cắm đầu xem.
- Trái tim tan vỡ. Sao anh chị tui yêu đương khổ quá vậy.
- Biết là SE đó nhưng mừng là họ nhận ra tình cảm của nhau rồi.
- Hic, không dám xem tập này luôn, xót chị nhà lắm, huhu.
- Bộ phim này thực sự là một kiệt tác.
- Tập 10 quá hay, Nam Goong Min và Jeon Yeo Been xứng đáng nhận được nhiều giải thưởng.
- Tôi đã rơi một chút nước mắt ở cuối tập 9 và không nghĩ bản thân sẵn sàng để xem tập 10 sau khi xem bình luận và những đoạn clip ngắn. Tôi cảm thấy như mình sẽ khóc rất nhiều. Không thể tin là phim sẽ hết vào tuần sau.