Phim Hàn "Burning" ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 20/05/2018

Tác phẩm của đạo diễn Hirokazu Kore-eda "Shoplifters" đã chiến thắng ở hạng mục cao quý nhất Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes năm nay.

Vậy là 11 ngày diễn ra liên hoan phim Cannes 2018 với rất nhiều sự kiện từ mâu thuẫn với Netflix, làn sóng nữ quyền cho tới các tác phẩm ồn ào đã kết thúc với giải Cành Cọ Vàng được trao cho tác phẩm Shoplifters (tạm dịch: Những Kẻ Trộm Vặt) của đạo diễn Hirokazu Kore-eda. Đây là chiến thắng khá bất ngờ khi Palme d'Or vốn được nhiều người kỳ vọng sẽ trao cho tác phẩm điện ảnh Burning của Hàn Quốc, phim Ý Happy As Lazzaro hay The Wild Pear Tree của Thổ Nhỹ Kỳ.

Phim Hàn Burning ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018 - Ảnh 1.

Tuy nhiên không thể phủ nhận sức hấp dẫn và phức tạp của Shoplifters đến từ bàn tay tài hoa của đạo diễn người Nhật Bản Hirokazu Kore-eda. Ông là nhà làm phim đã gây dựng và duy trì được tiếng nói của mình tại Cannes suốt 20 năm nay.

Phim Hàn Burning ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018 - Ảnh 2.

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda và trưởng ban giám khảo Cate Blanchett

Shoplifters là câu chuyện về một gia đình sống bằng nghề trộm cắp vặt trong siêu thị. Một buổi tối mùa đông, người cha trong gia đình phát hiện ra một cô bé lang thang và đã đưa về nhà nuôi. Đây chẳng phải là ngã rẽ đạo đức hay sự cứu rỗi linh hồn gì cả, ông ta sau đó dạy em cách trộm vặt nhưng đồng thời cũng cho em một mái ấm và tình thương gia đình bao bọc. Bộ phim có một đoạn kết bất ngờ mang hơi hướng của M. Night Shyamalan, nhưng lại xây dựng nó rất bình tĩnh khiến khán giả phải dụi mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Shoplifters có kết cấu phức tạp, ở đó đạo diễn đã đối xử với người xem như những kẻ thông minh - những kẻ sẵn sàng để đón nhận một nhịp phim "căng" như thế.

Phim Hàn Burning ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018 - Ảnh 3.

Giải thưởng lớn (Grand Prix) năm nay thuộc về BlacKkKlansman - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim bậc thầy Spike Lee. Bộ phim là lát cắt của lịch sử về hành trình của một sĩ quan da màu trà trộn vào băng đảng KKK (một tổ chức phân biệt chủng tộc khét tiếng nhắm vào người da đen) tại Colorado. Spike Lee đã thông minh khi xây dựng phim như một dụ ngôn cho hiện tại và tương lai. Đó là một tác phẩm lấy đề tài trong quá khứ với cái vỏ hài hước châm biếm, nhưng nén chặt những sự phẫn nộ bên trong đánh thẳng vào lòng tự mãn và những ảo tưởng nguy hiểm của nhà cầm quyền chính trị năm 2018.

Phim Hàn Burning ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018 - Ảnh 4.

Trong khi đó, dù được đánh giá cao nhất nhưng Burning của đạo diễn Lee Chang Dong đã không thể làm nên chuyện tại Cannes lần này. Bộ phim chỉ nhận được giải Fipresci International Critics’ Prize, một giải độc lập ít được quan tâm.

Phim Hàn Burning ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018 - Ảnh 5.

"Burning" có sự tham gia của gương mặt triển vọng Yoo Ah In

Giải thưởng cho đạo diễn xuất sắc nhất (Prix d'interprétation masculine) tại Cannes năm nay được trao cho nhà làm phim người Ba Lan Pawel Pawlikowski với tác phẩm Cold War (Chiến Tranh Lạnh), trong khi đó nữ diễn viên Joanna Kulig trong Cold War đã thất bại trong cuộc đua đến giải nữ chính xuất sắc nhất (Prix d'interprétation féminine) và nhường lại chiến thắng cho Samal Yeslyamova trong phim Ayka, tác phẩm lấy đề tài về sinh nở. Giải nam chính xuất sắc nhất (Prix d'interprétation masculine) thuộc về Marcello Fonte trong phim Dogman.

Phim Hàn Burning ngã ngựa, điện ảnh Nhật được vinh danh tại LHP Cannes 2018 - Ảnh 6.

Pawel Pawlikowski được vinh danh ở hạng mục giải thưởng dành cho đạo diễn

Quái kiệt của làng điện ảnh Jean-Luc Godard đã nhận được giải thưởng đặc biệt của Cành Cọ Vàng dành cho tác phẩm The Image Book của ông. Tuy nhiên Cành Cọ Vàng "đặc biệt" này không được thuyết phục cho lắm, không khác gì một nỗ lực khá rụt rè của ban giám khảo trước sự thờ ơ của vị đạo diễn vĩ đại Godard.

Dù bị cấm cửa tại Cannes 2018 thế nhưng nhà đài Netflix cũng không chịu ngồi yên khi đã kịp mua về hai phim Happy as Lazzaro (Hạnh Phúc như Lazzaro) và Girl, bộ phim vừa chiến thắng giải quay phim (Camera d’Or).

Tổng hợp một số giải thưởng quan trọng tại Cannes 2018:

Palme d'Or (Cành Cọ Vàng): Shoplifters (Nhật Bản)

Grand Prix (Giải Thưởng Lớn): BlacKkKlansman (Mỹ)

Jury Prize: Capernaum (Liban)

Special Palme d'Or (Cành Cọ Vàng Đặc Biệt): Đạo diễn Jean-Luc Godard (Pháp) với phim The Image Book

Đạo diễn xuất sắc nhất: Pawel Pawlikowski (Ba Lan)

Nữ chính xuất sắc nhất: Samal Yeslyamova (Kazakhstan)

Nam chính xuất sắc nhất: Marcello Fonte (Italy)

Phim đầu tay xuất sắc nhất: Girl (Bỉ)

Phim ngắn xuất sắc nhất: All these Creatures (Australia)

Kịch bản xuất sắc nhất: Happy as Lazzaro (Italia) và Three Faces (Iran)