Ngày 1/3, bộ phim cổ trang Tự Cẩm do Cảnh Điềm và Trương Vãn Ý đóng chính 5 tập đầu tiên gây ra những tranh cãi trên MXH. Nhiều khán giả cho rằng phim đã cải biên quá xa nguyên tác khiến họ không thể nhận ra bộ tiểu thuyết yêu thích của mình. Tuy nhiên, cũng có khán giả chia sẻ nhịp phim nhanh, hồi hộp nếu chưa đọc nguyên tác vẫn có thể xem tiếp phim.
Tự Cẩm phát sóng gây tranh cãi
Theo Sina, Tự Cẩm là bộ tiểu thuyết phá án mang phong cách hài hước, kết hợp với chủ đề đấu đá trong gia đình và cung cấm càng thu hút người xem. Vai Khương Tự do Cảnh Điềm thể hiện là đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành, kiếp trước từng chết oan. Sau khi sống lại, nàng dùng trí thông minh, những bí thuật của Ô Miêu tộc để cứu giúp người thân trong gia đình và tìm ra sự thật của nhiều vụ án.
Vai Úc Thất của Trương Vãn Ý là một hoàng tử mang thân phận cao quý nhưng lại có bát tự tương khắc với hoàng đế. Chính vì thế mà từ nhỏ, anh đã bị đưa ra khỏi hoàng cung, lớn lên trên sa trường, được rèn giũa bởi máu của kẻ địch.
Hai diễn viên chính diễn xuất chưa thuyết phục khán giả
Năm 12 tuổi, Úc Thất vô tình gặp Khương Tự trong một lần gặp nạn. Ngay từ khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã chỉ có nàng. Thế nhưng khi Úc Thất có thể quay lại kinh đô, đó cũng là lúc hắn nghe tin nàng có hôn ước. Trong kiếp đầu tiên cả hai đã bỏ lỡ nhau. Sau khi sống lại, họ đồng hành cùng nhau trên hành trình phá giải các vụ án bí ẩn.
Nữ chính Cảnh Điềm được đánh giá là có nhan sắc nổi bật sang trọng lộng lẫy. Cảnh Điềm từng được mệnh danh là "bông hoa phú quý chốn nhân gian", "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nên rất hợp với vai Khương Tự. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn hiện sự mệt mỏi, đồng thời có nét chững chạc hơn so với bạn diễn kém 6 tuổi Trương Vãn Ý.
Cảnh Điềm đẹp nhưng diễn chưa cuốn hút
Nhân vật của cô bị thay đổi nhiều
Trương Vãn Ý chính là điểm yếu của phim. Nam diễn viên bị chê diễn đơ, biểu cảm khi nói lại thiếu sự chín chắn nghiêm túc khiến người xem khó chịu. Một số khán giả bình luận: "Không muốn nhận xét quá mức nhưng khuôn mặt Trương Vãn Ý luôn giống thằng nhóc bị thiểu năng".
Bên cạnh đó, tạo hình của Trương Vãn Ý trong những phim cổ trang gần đây không thay đổi, khán giả không thể phân biệt được anh đang diễn nhân vật trong phim nào. Trước đó, Trương Vãn Ý cũng đã nhận rất nhiều lời chê bai về khả năng diễn xuất kém cỏi.
Trương Vãn Ý bị chê diễn đơ
Nam diễn viên có tạo hình khá giống các phim khác
Một điểm trừ khác của phim là cải biên khác xa với nguyên tác, thậm chí bị đánh giá là thiếu hợp lý, mất đi những phân đoạn giàu cảm xúc.
Khán giả nhận xét về phim Tự Cẩm và hai diễn viên chính:
- Biên kịch cải biên hơi nhiều. Giỏi thì tự viết kịch bản gốc đi, các người thật sự nghĩ kịch bản mình sửa hay hơn nguyên tác sao?
- Tất cả các giả thiết đều bị sửa, nam chính từ não yêu đương chuyển sang nghi ngờ nữ chính. Nam chính vốn yêu thầm nữ chính nhiều năm cũng bị xóa bỏ. Nữ chính thì bước trên con đường phục thù. Tổng thể giống như bắt chước mấy bộ sảng văn báo thù.
- Dàn diễn viên phụ khá xấu.
- Nam chính diễn yếu, nhan sắc tệ, mặt đơ.
- Cốt truyện tệ, diễn xuất cũng tệ.
- Đến con chó cũng không như tôi mong đợi.
- Người yêu thích nhân vật Úc Thất như tôi thất vọng tràn trề. Cả nhan sắc với khí chất của Trương Vãn Ý đều không hợp với nhân vật. Úc Thất đẹp như tiên, thông minh phúc hắc khéo léo còn đâu.
- Xóa ký ức về nguyên tác ra khỏi đầu thì chấm 9/10 nha.
- Đây là bộ truyện tôi cực kỳ thích, nhưng phim làm tụt cảm xúc thật sự, nam chính dở từ ngoại hình đến tính cách không thể hiện ra được Úc Thất si tình của tôi.
- Phim làm thay đổi không khí của cả nguyên tác luôn.
- Nam chính là người điều tra mà ngu ngơ.
- Nam chính Úc thất của Trương Vãn Ý là cái khiến tôi hơi cấn, tôi cũng không ưng nam nữ chính vì giữa hai người không có chemistry, hơi gượng không cảm xúc. Nói chung fan nguyên tác như tôi khá thất vọng.