"Phi Nhung bảo tôi: Con thích chết khi còn trẻ đẹp, không muốn chết lúc già xấu"

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và bạn đọc 10:01 19/11/2021

"Tôi sẽ lấy mỗi đĩa một củ đem về. Ăn khoai cũng nghẹn họng lắm Phi Nhung à, nhưng thôi tôi xin lấy về bớt".

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tới chùa dự lễ cúng 49 ngày ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.

Tại buổi lễ, Thúy Nga vào tận bàn thờ của Phi Nhung để lấy khoai. Cô nói: "Hôm nay là ngày cúng 49 ngày của Phi Nhung, anh chị em nghệ sĩ và khán giả tới đông lắm, chắc Phi Nhung cũng vui.

Phi Nhung bảo tôi: Con thích chết khi còn trẻ đẹp, không muốn chết lúc già xấu - Ảnh 2.

Thúy Nga xin Phi Nhung khoai mang về

Mọi người biết Phi Nhung thích ăn khoai nên cúng nhiều khoai cho Phi Nhung quá trời. Vì nhiều quá nên tôi sẽ đem bớt khoai về ăn phụ Phi Nhung.

Tôi sẽ lấy mỗi đĩa một củ đem về. Ăn khoai cũng nghẹn họng lắm Phi Nhung à, nhưng thôi tôi xin lấy về bớt".

Dì ruột Phi Nhung thấy thế liền bảo Thúy Nga lấy nốt chùm mận mang về. Thúy Nga ngượng đỏ mặt nhưng vẫn vừa lấy vừa nói:

"Nhung ơi, tôi thích ăn mận lắm, bà cho tôi vài trái đem về ăn nhé. Tôi ngại quá nhưng cái tính tôi nó vậy, đi đâu cũng hôi đồ, hôi của, hôi lộc. Với lại, bà dì cứ bảo tôi lấy đó chứ, tôi cũng không có ý định lấy đâu. Bà dì ép lấy quá trời.

Mẹ tôi bây giờ ở nhà là thánh cày view cho Thúy Nga Paris by night, cứ sáng mở mắt dậy là nghe Phi Nhung, nghe đủ các bài.

Phi Nhung bảo tôi: Con thích chết khi còn trẻ đẹp, không muốn chết lúc già xấu - Ảnh 3.

Thúy Nga tâm sự với dì ruột Phi Nhung

Hồi Phi Nhung còn sống, tôi cũng nghe Phi Nhung và biết là hay nhưng thấy bình thường. Từ ngày Phi Nhung mất, ngày nào mẹ tôi cũng mở Phi Nhung nên tôi nghe và thấy lay động thực sự, giọng hát không đụng hàng với ai, tôi nghe mà khóc luôn".

Đây cũng là lần đầu tiên dì ruột Phi Nhung xuất hiện trước công chúng. Bà tự giới thiệu và chia sẻ về cháu gái:

"Tôi là dì út của Phi Nhung, sống ở Florida. Khi Wendy sinh cháu thứ hai, tôi đã bay qua Cali để ở cùng nó rồi chăm cháu luôn. Tôi ở phải được 8, 9 tháng, tới khi Phi Nhung qua đời thì tôi lo tang lễ. Tuần sau tôi về lại Florida.

Từ lúc đám tang Phi Nhung xong, sáng nào tôi cũng tới chùa cúng cà phê cho nó. Phi Nhung thích uống cà phê lắm.

Ở Mỹ này, người thân Phi Nhung cũng nhiều, còn hai cậu nữa nhưng đã qua đời rồi. Ngoài em trai, Phi Nhung còn mấy người em gái nữa.

Tôi thấy, cách đây vài tháng, Phi Nhung làm những việc mà mọi người tưởng chừng bình thường. Nhưng đến khi nó chết rồi, mọi người mới thấy đó là điềm báo trước.

Chẳng hạn như thầy Thích Nhật Từ viết cho Phi Nhung 10 bài thì nó chọn đúng bài Phật đã chọn con để hát.

Phi Nhung bảo tôi: Con thích chết khi còn trẻ đẹp, không muốn chết lúc già xấu - Ảnh 4.

Con gái Phi Nhung trò chuyện

Có lần, Phi Nhung còn bảo tôi: 'Dì ơi, con thích chết khi còn trẻ đẹp chứ không muốn chết khi đã già xấu. Con mà già xấu là con trốn một chỗ nào đó để chết chứ không để người ta thấy con'. Nó chết là phải đẹp.

Trong 49 ngày vừa qua, Phi Nhung vẫn còn ở đây, nhưng sau ngày hôm nay nó sẽ bay đi, siêu thoát về một kiếp khác. Nó không còn nợ nần, vướng mắc gì nữa".

Tiếp đó, Wendy con gái Phi Nhung cũng xuất hiện và nói: "Con ở đây từ sáng tới giờ, chắc phải đêm mới về được. Mọi người tới thăm đông quá nên con phải ở lại để tiếp đón.

Sau 49 ngày, hũ tro cốt của mẹ con vẫn để tại chùa. Nhà con gần đây nên cứ rảnh là tới chùa thăm mẹ".

Ảnh: Sưu tầm