Sống một mình ở tuổi 57 với 5 triệu/tháng là bài toán tài chính không hề dễ. Một độc giả gửi câu hỏi: “Tôi chỉ có lương hưu 5 triệu, trong khi chi phí thuốc men, ăn uống và sinh hoạt ngày càng tăng. Làm sao xoay xở để không thiếu trước hụt sau?”. Dưới đây là lời giải.
Từ tuổi 45, áp lực tài chính không còn nằm ở thu nhập mà nằm ở cách chia tiền. Nhiều phụ nữ vẫn gộp chung mọi khoản và tự làm mình kiệt quệ. Chỉ cần tách riêng 5 khoản dưới đây, bạn sẽ nhìn lại tuổi già mà thở phào: “May quá, mình đã làm sớm”.
Nhiều phụ nữ thu nhập 12–15 triệu/tháng luôn cảm thấy mình “không nghèo nhưng cũng chẳng dư”. Lương vừa đủ nhưng chi tiêu dễ hụt. Bài viết dưới đây đưa ra cách chia tiền theo 5 khoản rõ ràng, giúp bạn sống thoải mái, không áp lực và vẫn để dành đều mỗi tháng.
Tôi từng nghĩ lương 15 triệu/tháng thì làm sao tiết kiệm được nhiều. Nhưng sau khi đổi cách chia tiền – không tăng thu, chỉ thay đổi cách quản lý - tôi đã tích lũy thêm 20 triệu chỉ sau 6 tháng. Điều bất ngờ là: tôi không phải “thắt lưng buộc bụng”, mà vẫn sống thoải mái như trước.
Lương không cao, nhưng tôi vẫn để dành được gần 2 triệu mỗi tháng suốt 6 tháng nay. Tôi không đi làm thêm, không tăng lương, chỉ đơn giản là… cắt đúng 3 khoản mà trước giờ tôi luôn nghĩ "chắc chẳng đáng bao nhiêu".