Phạm Đình Thái Ngân: "Rất tiếc và không cam tâm khi về sớm tại The Masked Singer, thi đôi phải chấp nhận rủi ro"

Minh Khôi, Theo Phunuso 07:37 27/08/2023

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Phạm Đình Thái Ngân để anh có thể trải lòng về "biến cố" bị lột mascot sớm đến như vậy.

Khi mascot Cá Ngựa Đôi "chào sân" tại The Masked Singer mùa 2, khán giả không khỏi thích thú vì đây chính là cặp đôi mascot đầu tiên của chương trình. Những tưởng với tạo hình cầu kì cùng hình thức mới lạ, Cá Ngựa Đôi sẽ vào khá sâu tuy nhiên khán giả đã nhầm. Bộ đôi Cá Ngựa chính là mascot thứ 2 bị "lột mặt" trong chương trình, chỉ sau Khỉ Hồng - Ưng Hoàng Phúc. Và cả hai lộ diện không ai khác ngoài Phạm Đình Thái Ngân và Trương Thảo Nhi.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Phạm Đình Thái Ngân để anh có thể trải lòng về "biến cố" bị lột mascot sớm đến như vậy. Và xuyên suốt cuộc trò chuyện, nam ca sĩ luôn thể hiện sự nuối tiếc và có chút gì đấy không-cam-tâm...

Phạm Đình Thái Ngân: Rất tiếc và không cam tâm khi về sớm tại The Masked Singer, thi đôi phải chấp nhận rủi ro - Ảnh 1.

Chương trình đã liên hệ bạn như thế nào? Và vì sao bạn lại được chọn trở thành mascot đôi đầu tiên?

Từ mùa 1, chương trình đã dự tính mời tôi nhưng kế hoạch lại không thành thế nên họ chuyển sang mùa 2. Chương trình muốn tôi tham gia vào một cái “đầu tiên” để đánh dấu sự mới lạ khi The Masked Singer trở lại: một mascot đôi. Họ muốn tôi vào vai ấy để đặc biệt hơn. Tôi cũng nghĩ đơn giản dù đi đơn hay đi đôi thì cũng được thôi, có thêm một người hỗ trợ biết đâu lại xịn hơn.

Khi ấy, tôi là người được chọn đầu tiên, phía chương trình hỏi tôi hay đi hát với ai. Tôi thảo luận với ekip xem ai là người phù hợp để song ca, đưa ra 3 cái tên và lựa chọn cuối cùng vẫn là của phía chương trình. Bình thường tôi rất ít song ca với nữ, thường là nam trầm - nữ cao thì sẽ hợp, còn đằng này giọng tôi lại bị “giữa giữa” nên khá khó để hát với một bạn nữ. Nhưng chương trình thuyết phục tôi sẽ có một cái tên phù hợp - sau khi nghiên cứu kĩ, NSX chọn Trương Thảo Nhi để song ca cùng tôi. Nhưng thôi, dù sao thì cũng đã bị out rồi…

Phạm Đình Thái Ngân: Rất tiếc và không cam tâm khi về sớm tại The Masked Singer, thi đôi phải chấp nhận rủi ro - Ảnh 2.

Người nhà có biết bạn đi thi không?

Mẹ của Ngân không hề biết, không hề quan tâm luôn (cười). Bởi vì mẹ của tôi từ sáng đến tối chỉ chăm chú xem phim truyện trên đài Vĩnh Long mà thôi, không xem kênh nào khác hay chương trình khác. Với một người không hề biết đến chương trình như mẹ tôi thì cũng suy nghĩ đơn giản kiểu: “À, gameshow nó thi một lần rồi hết chứ có cái gì đâu…”. Chứ mẹ cũng không biết “tầm vóc” của show này đâu.

Tôi cảm thấy hơi bất công một chút khi nhiều người đoán ra Trương Thảo Nhi thật nhưng rõ ràng rất ít người nhận ra giọng của Phạm Đình Thái Ngân. Thế mà khi Thảo Nhi bị lộ mặt thì bạn bắt buộc cũng bị lột mặt theo… Bạn hẳn cũng sẽ hơi lăn tăn khi hành trình đến với show này quá ngắn?

Tôi thực sự rất tiếc và có đôi chút không cam tâm. Vì tôi đang làm rất tốt, không có chút lỗi lầm nào cả cuối cùng lại bị lột mặt. Tôi nhớ có nói trên sóng: “Em không biết vì sao mọi người lại lột mặt nạ em vậy?”, mọi người cũng chỉ cười và nói: “Em hãy hỏi bạn diễn của em!”. Tuy nhiên, tôi không muốn đổ lỗi và tôi cũng đã biết chấp nhận rồi. Nếu như muốn đổ lỗi thì ban đầu đừng chấp nhận đi đôi. Nếu màn trình diễn “ăn” thì mình hưởng, rồi thua mình đổ lỗi thì hoàn toàn không nên. Mình phải chấp nhận sự rủi ro đó: đã thi đôi thắng thì thắng cả cặp, còn rớt thì rớt cả cặp. Đó là cuộc chơi mình phải chịu chứ biết trách ai.

Tôi chỉ tiếc rằng nếu biết mình rớt sớm như vậy thì ngay bài đầu tiên, tôi khỏi cho ai đoán ra luôn. Tôi đã muốn “quậy” thì chắc chắn không ai đoán ra được, không một chút manh mối nào về giọng của Phạm Đình Thái Ngân.

Phạm Đình Thái Ngân: Rất tiếc và không cam tâm khi về sớm tại The Masked Singer, thi đôi phải chấp nhận rủi ro - Ảnh 3.

Khoảnh khắc mascot mở ra, khuôn mặt Thái Ngân buồn rười rượi, nhiều netizen cũng xót xa khoảnh khắc đó. Khi ấy, bạn nghĩ gì trong đầu?

Đó là một cảm xúc vừa buồn, vừa tiếc nuối, vừa không cam tâm để tạo nên vẻ mặt đó. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ: “Tại sao vậy? Tại sao lại mở tôi? Tôi còn chưa kịp làm gì hết mà?”. Tôi thậm chí đã tính hết các bài sau sẽ làm gì, đường hướng ra sao, bẻ giọng thế nào rồi, cuối cùng tính nhiều quá nhưng không thể nghĩ rằng bị thua sớm đến vậy. Bởi lẽ ngay từ đầu khi tham gia, tôi cũng khá tự tin về khả năng bẻ giọng thoải mái của mình, dự định có rất nhiều màu sắc hấp dẫn. Tự vẽ ra rất nhiều thứ cái vừa ló đầu ra… “bụp”... rồi xong!

Phạm Đình Thái Ngân: Rất tiếc và không cam tâm khi về sớm tại The Masked Singer, thi đôi phải chấp nhận rủi ro - Ảnh 4.

Khoảnh khắc lột mặt nạ gây tiếc nuối của Phạm Đình Thái Ngân

Thực ra rất nhiều bình luận trên MXH đã khá bức xúc khi nhận định phần trình diễn battle của Cá Ngựa Đôi hay hơn Cừu Bông nhưng cuối cùng Cá Ngựa Đôi lại bị loại. Thái Ngân hẳn cũng đọc được các bình luận đó?

Tôi cũng đọc đấy. Nhưng đa số vẫn là những bình luận tiếc nuối tôi. Nhiều bình luận cũng khẳng định nếu tôi đi một mình sẽ đi rất sâu. Cũng nhiều bình luận so sánh một màu sắc đôi lạ đến vậy sao lại cho rớt sớm. Còn có bình luận bảo đồ mascot đẹp vậy mà lại rớt sớm thế. Tôi cũng đã học rất nhiều bài học nhưng đến thời điểm này tôi sẽ không trách bất kì ai, chỉ nhìn vào bản thân và tự xem bản thân đã thiếu sót, bỏ lỡ và tính toán sai điều gì. Lúc trước tôi sẽ hay đổ lỗi nhưng hiện tại tôi sẽ nhìn vào chính mình trong đó.

Đâu là nhân vật mascot mà bạn yêu mến nhất và mong muốn sẽ đi xa nhất?

Tôi ủng hộ cho bạn Chuột Cherry nhiều nhất! Lí do thì từ từ mọi người sẽ biết, hi vọng Chuột sẽ đem lại điều gì đó bất ngờ. Tôi nghĩ sẽ có những bất ngờ khá lớn ở vòng sau từ cô Chuột này!

Phạm Đình Thái Ngân: Rất tiếc và không cam tâm khi về sớm tại The Masked Singer, thi đôi phải chấp nhận rủi ro - Ảnh 5.