Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: "Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua"

FanFan, Theo Helino 12:19 03/10/2018

Tâm thư đầu tiên của Phạm Băng Băng sau khi bị báo chí và cục thuế kết luận về tội danh ngay lập tức đã gây chú ý.

Cuối cùng, sau 3 tháng "ẩn dật" với nhiều tin đồn bủa vây, Phạm Băng Băng chính thức bị tuyên bố trốn thuế với số tiền lên đến gần 900 triệu NDT (3 ngàn 100 tỷ đồng). Vụ việc này đang là vấn đề được thảo luận lớn nhất trên mạng xã hội xứ Trung tại thời điểm hiện tại. 

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 1.

Cách đây chỉ vài phút đồng hồ, chỉ sau khi các tờ báo hàng đầu xứ Trung cùng đăng tải về vụ việc, Phạm Băng Băng đã chia sẻ bức tâm thư đầu tiên, giãi bày về vụ việc. Đây là lần đầu tiên suốt 3 tháng qua, nữ thần họ Phạm có động thái hoạt động trên mạng xã hội.

Nguyên văn lá thư xin lỗi của nữ diễn viên họ Phạm:

Thư xin lỗi.

Thời gian gần đây, tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về những gì mình đã làm, về những tội lỗi mình đã gây ra. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người ở đây.

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 2.

Khoảng thời gian dài trước đây, vì tôi chưa từng buộc chặt lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân. Trong hợp đồng của bộ phim "Đại Oanh Tạc" và các hợp đồng khác đã xuất hiện việc trốn thuế nhờ "hợp đồng phân chia", tôi đã vô cùng xấu hổ. Những ngày phối hợp cùng cơ quan cục thuế điều tra, tôi đã luôn nghiêm túc và nhìn nhận lại mình một cách sâu sắc: "Là một nhân vật của công chúng, tôi phải tuân thủ pháp luật, trở thành tấm gương dẫn đầu cho xã hội và sự nghiệp, không nên vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh mất tinh thần kỷ luật tự giác, buông lỏng quản lý, dẫn đến vi phạm pháp luật".

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 3.

Chính vì vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới xã hội, tới những người bạn luôn quan tâm tới tôi, tới dư luận và cơ quan thuế Quốc gia.

Sau khi cơ quan thuế đã điều tra xong, căn cứ theo quyết định xử phạt, tôi hoàn toàn chấp nhận và sẽ thực thi hình phạt đến cùng quyết định này của cơ quan thuế, cật lực khắc phục khó khăn, gây quỹ, đóng bổ sung tiền thuế và đóng phạt.

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 4.

Tôi từ nhỏ đã có niềm đam mê nghệ thuật, lại bắt kịp được cơ hội phát triển bùng nổ của ngành điện ảnh, được sự giúp đỡ của các bậc tiền bối và sự yêu mến của khán giả, cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình mới đạt được chút ít thành tích. Là một diễn viên,  tôi luôn thể hiện bản sắc văn hóa và niềm tự hào của mình với thế giới. Có thể nói, mỗi một thành tích mà tôi đạt được đều có sự ủng hộ của quốc gia và mọi người. Không có quốc gia, không có tình cảm yêu mến của mọi người thì sẽ không có Phạm Băng Băng. 

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 5.

Ngày hôm nay, tôi cảm thấy thấp thỏm lo âu về sai lầm của mình. Tôi đã phụ sự nâng đỡ của quốc gia, phụ sự tin yêu của xã hội, và cũng phụ lòng tình cảm yêu của rất nhiều người hâm mộ. Một lần nữa, tôi muốn gửi tới mọi người lời xin lỗi chân thành, hy vọng mọi người hãy bỏ qua cho tôi.

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 6.

Tôi tin tưởng rằng, sau lần chỉnh đốn này, tôi sẽ tuân theo quy tắc và trật tự, trở lại đầy trách nhiệm hơn, cùng lúc đó sẽ cống hiến cho mọi người những tác phẩm tốt, ngoài ra sẽ giám sát và quản lý thật tốt công ty tuân thủ pháp luật, trung thực và tin cậy, phấn đấu trở thành công ty giàu văn hóa, truyền bá năng lượng tốt tới toàn xã hội. 

Một lần nữa, tôi muốn gửi tới xã hội, tới những người hâm mộ điện ảnh, đối với người thân và bạn bè luôn yêu thương tôi một lời nói chân thành: "Tôi xin lỗi"."

Phạm Băng Băng viết tâm thư xin lỗi: Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt mà mình chưa từng trải qua - Ảnh 7.

Nguồn: Weibo