Ông xã vừa vắng nhà, Lan Khuê đã “tuyên chiến” cực căng với quý tử: Ai sẽ giành phần thắng đây?

LAM, Theo Helino 10:58 03/01/2020

Không nuông chiều con trai, Lan Khuê khiến nhiều bà mẹ thích thú với cách dạy con đúng chuẩn “mẹ mìn”.

Sau gần 2 tháng chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa, Lan Khuê khiến nhiều người thích thú khi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết daỵ con. Mới đây, trong lúc ông xã John Tuấn Nguyễn vắng nhà, Lan Khuê khiến dân tình thích thú khi kể chuyện "tuyên chiến" với con trai cực căng.

Cụ thể, thay vì chiều chuộng cho như bao bà mẹ "nghiện con", Lan Khuê lại "dửng dưng" trước sự quấy khóc của con trai để luyện cho bé sự tự lập. "Mẹ mìn" Lan Khuê kể: "Ở nhà 1 mình với mami 1 ngày, baby khóc gây ngủ, mami kệ cho khóc mệt rồi ngủ, không dỗ, không bế. Chứ bình thường có ba ở nhà là nhõng nhẽo rồi ba bế, ba ôm ngay. Xui cho con nay baby với mami. Cứ vậy cả ngày khóc - la - mệt - ngủ. Tối đến biết khóc cũng ko được gì, baby ngoan ngoãn uống sữa, ợ to 1 phát, é é mấy cái rồi ngủ 1 mạch. Chào mừng con tới trại tập trung mẹ mìn". Có thể thấy, khác hoàn toàn với ông xã John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê lại thường xuyên "tuyên chiến" với con trai cưng và luôn dành phần thắng với tỷ số 1-0 nghiêng về "mẹ mìn". Nghiện con nhưng không chiều hư con, đây là phương pháp dạy dỗ của Lan Khuê.

Ông xã vừa vắng nhà, Lan Khuê đã “tuyên chiến” cực căng với quý tử: Ai sẽ giành phần thắng đây? - Ảnh 1.

Đôi má phúng phính đáng yêu của con trai Lan Khuê sau 1 ngày bị mẹ "tuyên chiến".

Ông xã vừa vắng nhà, Lan Khuê đã “tuyên chiến” cực căng với quý tử: Ai sẽ giành phần thắng đây? - Ảnh 2.

Đây chắc chắn là biểu cảm của Connor khi rời xa vòng tay bố để vào "Trại tập chung mẹ mìn" Lan Khuê

Ông xã vừa vắng nhà, Lan Khuê đã “tuyên chiến” cực căng với quý tử: Ai sẽ giành phần thắng đây? - Ảnh 3.

Mặc dù cũng "nghiện con", nhưng Lan Khuê lại không nuông chiều bé như những bà mẹ khác

Ông xã vừa vắng nhà, Lan Khuê đã “tuyên chiến” cực căng với quý tử: Ai sẽ giành phần thắng đây? - Ảnh 4.

Ba vắng nhà nên Connor mới chịu thua mẹ 1-0, đợi ba về Connor sẽ phục thù cho mà xem.