Ông Hoàng Nam Tiến: Gen Z là thế hệ bông tuyết, cần nắm giữ loạt NGUYÊN TẮC sau mới mong đi xa!

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 21:04 24/09/2024
Chia sẻ

Những lời khuyên giản dị mà sâu sắc của ông Hoàng Nam Tiến được nhiều người ủng hộ.

Ông Hoàng Nam Tiến là nguyên Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, Tập đoàn FPT. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT để tập trung vào các chương trình đào tạo sau đại học.

Gần đây, trên MXH Tiktok, ông Hoàng Nam Tiến đã đăng tải một video ngắn chia sẻ về những điều mà thế hệ Gen Z cần trang bị cho mình, giúp mình nhanh chóng trưởng thành, phát triển, đi được xa hơn.

Ông Hoàng Nam Tiến: Gen Z là thế hệ bông tuyết, cần nắm giữ loạt NGUYÊN TẮC sau mới mong đi xa!- Ảnh 1.

Ông Hoàng Nam Tiến.

Gen Z là thế hệ bông tuyết

Cụ thể, ông Hoàng Nam Tiến cho rằng, các bạn trẻ khi đã đặt mục tiêu là phải lầm lũi, lì lợm, kiên định đi đến mục tiêu. Ông Tiến tâm sự: "Chúng tôi hay nói đùa, Gen Z là thế hệ bông tuyết. Đây là thế hệ luôn tự cảm thấy mình bị tổn thương, bị sang chấn tâm lý và lúc nào cũng nói đến câu chuyện phải đi chữa lành.

Các bạn phải luôn vượt khó, vượt ngưỡng và quan trọng hơn nữa là cần 'no excuse' (đừng biện minh - PV). Khi đã đặt mục tiêu cho cuộc đời mình là không bao giờ trình bày, không bao giờ giải thích".

Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT còn cho rằng, các bạn trẻ nên có khả năng cải thiện nghịch cảnh, vượt qua được giới hạn của chính bản thân. Đó là những bạn Gen Z - tuổi 18 phải có.

Ông Hoàng Nam Tiến: Gen Z là thế hệ bông tuyết, cần nắm giữ loạt NGUYÊN TẮC sau mới mong đi xa!- Ảnh 2.

Trong một video khác, ông Hoàng Nam Tiến tâm sự vào năm 18 tuổi, dù là lớp trưởng lớp chuyên Toán tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ông đã thi trượt Đại học. Tuy nhiên, vì việc trượt Đại học, ông Tiến lại có cơ hội lớn để hiện thực hóa ước mơ trở thành phi công.

Ông Hoàng Nam Tiến trải lòng: "Tôi cũng không hiểu sao mình lại thi trượt. Tôi vẫn nhớ ở lần thi trượt đầu tiên, tôi nói với cha rằng bản thân muốn trở thành phi công. Thực sự, hồi đó tôi có một tình yêu thực sự dành cho công việc này".

Khi Thiếu tướng Hoàng Đan - cha của ông Hoàng Nam Tiến biết được dự định của con trai chỉ nói một câu đơn giản: "Con muốn trở thành phi công cũng được, nhưng phải thi đỗ Đại học. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó". Sau câu nói của cha, ông Tiến đã quyết định thi lại vào năm sau và trúng tuyển Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ thông tin với một số điểm khá cao.

Ông Tiến cho biết thêm: "Thực ra chúng ta rất khó học được điều gì từ sự thành công. Nhưng từ sự thất bại, chúng ta có thể học được rất nhiều điều. Thậm chí, chúng ta có thể tránh được sự thất bại ở những lần tiếp theo".

Đối với ước mơ trở thành phi công còn đang dang dở, ông Hoàng Nam Tiến bày tỏ rằng mãi đến năm 38 tuổi, ông mới hiện thực hóa được mơ ước thuở niên thiếu.

Ông cho rằng: "Chúng ta phải đi mới biết được bản thân có thể đến đích hay không. Do đó, chúng ta hãy tắt điện thoại, bật dậy khỏi giường và bắt đầu hành động".

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày