Ông hàng xóm khăng khăng "chó hiền, không cắn đâu", nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 04:24 31/01/2022

15 ngày sau khi bé gái hàng xóm 4 tuổi bị chó cắn, một cậu bé 6 tuổi khác cũng bị 2 con chó hung dữ tấn công trên đường đi vệ sinh, thế nhưng chủ nhân của chúng vẫn khăng khăng cho rằng "chó hiền, không cắn người".

Ngày 9/8/2021, cách xích đu 5m, 2 chú chó to của gia đình ông Mạnh Mỗ (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) - hàng xóm nhà nạn nhân Thần Thần - lao về tấn công cô bé, kéo lê đi hơn chục mét khiến khắp cơ thể bé bị thương tích nặng.

Sau sự việc trên, gia đình đã xin giám định vết thương của Thần Thần, kết quả thuộc mức nghiêm trọng. Chủ sở hữu của 2 chú chó dữ - Mạnh Mỗ - đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật vì sơ suất không trông coi vật nuôi cẩn thận gây thương tích cho người khác, nhưng hiện đang được tại ngoại chờ xét xử vì lý do sức khỏe kém.

Vào ngày 20/11/2021, gia đình của Thần Thần đã đệ đơn lên cảnh sát, yêu cầu điều tra thêm vợ của Mạnh Mỗ là Lưu Mỗ Mẫn và anh rể Lưu Mỗ Lương là đồng nghi phạm trong vụ án, với lý do Mạnh Mỗ bị bệnh nặng, không đủ khả năng để 1 mình nuôi 2 chú chó to khỏe.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 1.

Cô bé 4 tuổi Thần Thần đang ngồi chơi xích đu (ảnh được chụp sau thời gian dài cô bé phải nằm viện điều trị)

Thần Thần bị cắn vào ngày 9/8/2021. Lúc 6h50' sáng, vợ chồng ông Lưu ra ngoài giao hàng, cậu con trai 6 tuổi Thành Thành đã dậy thay quần áo, còn cô con gái Thần Thần vẫn nằm ngủ trên giường.

Khoảng 7h10', người vợ đi xe đạp điện về nhà, khi đẩy cửa sắt vào thì nhìn thấy cảnh tượng hãi ​​hùng hiện ra trước mắt. Trong lùm cây trước nhà ông hàng xóm Mạnh Mỗ, 2 con chó to đang điên cuồng cắn xé và kéo lê 1 ai đó, cô vội rút gậy đuổi con chó đi thì phát hiện đứa con gái của mình đang hấp hối nằm dưới đất.

Thành Thành kể rằng sau khi bố mẹ ra khỏi nhà, em gái ngủ dậy nên 2 anh em đi ra ngoài sân chơi thì bất ngờ thấy 2 con chó to của nhà hàng xóm lao ra từ phía hàng rào, vì sợ hãi nên cậu bé vội bỏ chạy, nhưng em gái bị 2 con chó vồ trúng ngã xuống đất. Sau đó cô bé bị kéo lê 5m từ phía tây nam của xích đu đến hàng rào phía đông sân, trên mặt đất còn in dấu chân chó.

"Da đầu, mặt mũi không còn nguyên vẹn, máu me be bét." - Nhớ đến cảnh tượng khi đó, chị Hàn - vợ anh Lưu - không khỏi nghẹn ngào.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 2.

Anh Lưu nói với các phóng viên rằng con gái mình đã bị 2 con chó hung ác kéo vào lùm cây

Thấy vợ la hét thất thanh, anh Lưu cũng chạy vội đến hiện trường.

"Dù 2 con chó đã bị vợ đánh đuổi nhưng chúng vẫn đứng đó sủa vợ tôi, dáng vẻ rất hung tợn. Tôi phải rất khó khăn mới đuổi được chúng đi." - Anh Lưu nói.

Kiểm tra thấy con còn thở, anh Lưu liền bế con gái chạy về nhà, những người hàng xóm gần đó cũng đến giúp và đưa cô bé đến bệnh viện nhân dân huyện Tân, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

"Bệnh viện đã sơ cứu vết thương nhưng vì quá nặng, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhân dân thành phố Liêu Thành." - Anh Lưu nói.

Thần Thần được đẩy vào phòng mổ từ 12h trưa ngày hôm đó, mãi đến 8h tối ca mổ mới kết thúc. Sáng hôm sau, cô bé được gửi đến đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 3.

Thần Thần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt

Hồ sơ ở viện cho thấy, trên cơ thể Thần Thần có 20 vết rách mô da với chiều dài khoảng 2-10cm trên đầu và mặt, vết răng cắn sâu tới lớp màng xương, vào 1 phần của hộp sọ, 1 phần sụn vành tai gãy, hơn 20 vết rách da và mô mềm với chiều dài khoảng 1-6cm ở cổ, ngực, bụng, mông, mô xung quanh bị thương nặng.

Hồ sơ xuất viện cũng cho thấy sau ca phẫu thuật, Thần Thần xảy ra tình trạng thiếu máu trầm trọng và nhiễm trùng vết thương. Bệnh viện đã nhiều lần thực hiện cắt lọc vết thương, ghép da nhưng vẫn không thể giúp cô bé tái tạo lại da như ban đầu.

Vợ chồng anh Lưu kể lại rằng sau khi con được ra khỏi phòng ICU, cô bé đã phải phẫu thuật 4 lần trong vòng 1 tháng.

"Con tôi khóc vì đau đớn, bệnh viện đôi khi phải sử dụng thuốc an thần hoặc thuốc giảm đau." - Anh Lưu buồn bã nói.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 4.

Cửa trước nhà Mạnh Mỗ đã được khóa trái

Anh Lưu nói rằng vào ngày xảy ra sự việc, vợ của Mạnh Mỗ là Lưu Mỗ Mẫn và cháu trai của cô ta cũng vội vã đến bệnh viện nhân dân Liêu Thành thăm nạn nhân.

Đến 4h chiều cùng ngày, Lưu Mỗ Mẫn cũng đã đưa 10.000 tệ (tương đương 35,5 triệu đồng) cho mẹ ông Lưu và nhờ 1 cán bộ của ủy ban thôn hòa giải. Anh Lưu nói rằng vợ anh đã gọi cảnh sát trên đường đưa con đi viện và chính cảnh sát đã liên lạc với gia đình ông Mạnh Mỗ.

Vào ngày 10/8/2021, bạn của ông Lưu đã đến nhà của Mạnh Mỗ để thu thập bằng chứng. Đoạn video quay được cảnh 2 con chó bị nhốt trong lồng sắt ngoài sân, thân hình to lớn, 1 con nhảy lên trong lồng, không ngừng sủa ầm ĩ.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 5.

2 chú chó được chủ nhân cam kết là "hiền lành, không cắn người"

Thế nhưng, vào chiều tối ngày 23/8/2021, cách nhà anh Lưu khoảng 200m, cậu bé Dương Dương, 6 tuổi, không may lại bị 2 con chó kể trên cắn khi trên đường đi vệ sinh.

Khoảng 7h50' tối hôm đó, 2 con chó đã đuổi theo rồi vồ ngã Dương Dương và tấn công em gần 35 giây. May mắn thay, người hàng xóm đi xe đạp điện đi qua đã kịp thời đuổi 2 con chó để cứu cậu bé.

Trong thời gian Thần Thần nhập viện, bên kia đã bồi thường 210.000 tệ (tương đương 746 triệu đồng), và 40.000 tệ (tương đương 142 triệu đồng) nữa được đưa cho ủy ban thôn nhờ hòa giải hộ.

"Tính đến ngày 12/10/2021, khi xuất viện, ông Lưu đã tốn tổng cộng 130.000 tệ (tương đương 461 triệu đồng) để điều trị. Dù được bồi thường khá nhiều, nhưng so với tiền chữa trị và làm mờ vết sẹo lâu dài về sau trên người con gái ông thì vẫn không thấm vào đâu." - Cảnh sát Trương Mỗ nói.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 6.

Bố của nạn nhân Dương Dương chỉ hiện trường con trai bị chó tấn công

"Con vẫn cần nghỉ ngơi và tái khám thường xuyên, ngoài ra vì sợ ảnh hưởng tới các cháu mẫu giáo khác nên vợ chồng chúng tôi cho cháu nghỉ học." - Vợ chồng anh Lưu kể.

Sau khi bị chó tấn công, cô bé bị ám ảnh tâm lý, khóc thét khi nghe tiếng chó sủa và hay gặp ác mộng vào ban đêm. Cậu bé Dương Dương cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Ông Vương - bố của Dương Dương - nói rằng con trai ông nằm viện tổng cộng 16 ngày, bên kia đã trả 120.000 tệ (tương 426 triệu đồng) chi phí điều trị. Ông cho biết thêm vết thương của con trai ông gần chạm mức độ nghiêm trọng. Gia đình Dương Dương cũng làm đơn khởi tố hình sự đối với Mạnh Mỗ và 2 người thân của ông ta về tội gây nguy hiểm cho an ninh công cộng.

"Thực ra bồi thường nhiều hay ít cũng có thể thương lượng được. Gia đình chúng tôi đều có khả năng kinh tế cứu chữa cho cháu bé, nhưng quan trọng là thái độ của nhà đó là không thể chấp nhận được." - Ông Vương nói.

Ông hàng xóm khăng khăng chó hiền, không cắn đâu, nào ngờ hậu quả sau 15 ngày khiến dân tình phẫn nộ tột độ - Ảnh 7.

Cô bé 4 tuổi Thần Thần đang nghịch điện thoại, những vết sẹo trên đầu vẫn còn chưa lành hết

Chủ nhân 2 chú chó không xin lỗi 2 gia đình có người bị nạn và sau khi cảnh sát can thiệp, họ vẫn giữ thái độ không hợp tác. Trong quá trình hòa giải, Lưu Mỗ Mẫn có thái độ không hòa nhã và nói thẳng với gia đình anh Lưu "đừng quấy rối cô ấy nữa".

Mẹ của anh Lưu cũng cho biết, bà đã chủ động liên lạc với bên kia và cố gắng giải quyết sự việc 1 cách hòa bình, nhưng gia đình Mạnh Mỗ không những không hợp tác mà còn có ý thoái thác trách nhiệm khiến bà rất thất vọng.

Vào ngày 13/10/2021, văn phòng công an huyện Tân đã lập hồ sơ điều tra đối với chủ sở hữu 2 con chó là Mạnh Mỗ, bị tình nghi gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất và phải áp dụng các biện pháp bắt buộc hình sự.

Sau khi con chó tấn công Thần Thần, công an đã yêu cầu chủ nhân của chúng quản lý chặt chẽ vật nuôi theo quy định của pháp luật, nhưng 15 ngày sau lại xảy ra vụ việc tương tự nên cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố gia đình Mạnh Mỗ.

Vào ngày 13/12/2021 - Trương Mỗ, trưởng đồn cảnh sát ở huyện Tân, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - nói rằng sau khi Dương Dương bị tấn công, 2 con chó hung dữ đã bị bắt và bị giết. Hiện vụ án nghi do Mạnh Mỗ sơ suất gây thương tích nghiêm trọng đã được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét và truy tố. Về việc 2 gia đình đề nghị bổ sung Lưu Mỗ Mẫn, Lưu Mỗ Lương và các nghi phạm khác liên quan đến vụ án thì "cảnh sát đang thu thập bằng chứng liên quan. Nếu trong trường hợp cùng chăn nuôi chung sẽ bổ sung xem xét xử phạt".

Nguồn: 163

https://kenh14.vn/ong-hang-xom-khang-khang-cho-hien-khong-can-dau-nao-ngo-hau-qua-sau-15-ngay-khien-dan-tinh-phan-no-tot-do-20220129005200043.chn