Anh Đậu Tiểu Cương, 38 tuổi, hiện đang sống tại Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, mới đây đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân địa phương khi biến đường phố thành một sàn catwalk để phô diễn kiểu thời trang không giống ai của mình.
Theo đó, người nông dân này có một sở thích kì quặc là sử dụng những vật dụng hay phế liệu như chai lọ, lốp xe, rèm cửa cũ để chế tạo nên những bộ trang phục độc nhất vô nhị mà những nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Gucci hay Dolce & Gabbana khó lòng tạo ra được.
Cùng chiêm ngưỡng những bộ đồ cách tân đầy độc đáo này của anh Cương:
Thời trang ăn nhau ở sự độc đáo mà thôi.
Điểm đặc biệt ở những bộ đồ này là tính thân thiện với môi trường của chúng khi chất liệu được chọn từ những đồ dùng có thể được tái chế. Đây là một yếu tố rất quan trọng với nhà thiết kế 38 tuổi này, vì ngoài sự lộng lẫy đầy độc đáo, anh còn muốn những bộ trang phục của mình phải góp phần bảo vệ môi trường nữa.
Ngoài thu hút sự tò mò của người đi đường với phong cách có một không hai của mình, những bộ đồ của anh Cương còn gây ra sự thích thú cho cộng đồng mạng với rất nhiều luồng bình luận trái chiều.
"Thiết phiến công chúa" cùng bộ trang phục tràn ngập... quạt mo.
Thời trang mùa hạ - chỉ rèm cửa thôi không đủ che nắng, phải dùng cả kính râm nữa mới chịu được.
Người máy Transformer phiên bản... hơi lỗi.
"Người tắc kè không chỉ có trong truyền thuyết đâu nhé!" - trích một lời bình luận trên Weibo.
"Ước gì tôi cũng làm được một bộ rèm cửa ngầu như anh ta" - một người dùng khác cho biết.
"Cái đống răng cưa này nhìn kì quặc thấy sợ luôn!" - một dân mạng khác tỏ vẻ khó hiểu trước phong cách độc đáo này.
(Theo Shanghaiist)