Câu chuyện về ông Ba Minh (tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long, Đồng Tháp) những ngày qua đã khiến dư luận xôn xao và nhiều người không khỏi xúc động.
Được biết, ông từng gặp gỡ và cưu mang bà Giao, người phụ nữ lớn hơn ông 3 tuổi, và cùng nhau trải qua 11 năm gắn bó. Nhưng mới đây, bà Giao được con đón về quê, để lại ông với nỗi nhớ thương khôn xiết.
Ông Minh tiết lộ về số tiền sẽ nhận từ các mạnh thường quân
Bên cạnh đó, hoàn cảnh khó khăn của ông Minh cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội càng khiến mọi người thương cảm, và không ít người đã tìm đến tận nhà, giúp đỡ ông cả về vật chất lẫn tinh thần, mang đến chút niềm an ủi giữa những ngày cô quạnh.
Thế nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều xung quanh khoản tiền từ thiện mà ông Minh đã nhận được từ các mạnh thường quân.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Dân Trí, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Long (Đồng Tháp) xác nhận, sáng nay xã đã làm việc với ông Ba Minh và đoàn từ thiện ở Cần Thơ đến bàn bạc phương án bàn giao tiền.
Theo đó, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng mọi người quyên góp cho ông Ba Minh sẽ được đơn vị từ thiện bàn giao cho ông vào ngày 28/8, trước sự chứng kiến của địa phương.
"Phương án mà đơn vị tài trợ đưa ra là mua đất cất nhà, sau khi còn dư sẽ làm sổ tiết kiệm để ông Ba Minh có tiền phòng thân", vị lãnh đạo cho hay.
Chia sẻ thêm với nguồn trên, ông Ba Minh xác nhận sáng nay đoàn từ thiện ở Cần Thơ đã đưa ông đến UBND xã để trao đổi việc cất nhà cho ông.
"Trước đó có nhiều mạnh thường quân đến thăm tôi, tặng quà, tiền. Tại nhà tôi đã nhận được 75 triệu đồng. Nếu có số tiền 1,5 tỷ đồng được mọi người quyên góp tôi sẽ cất nhà, sau đó gửi tiết kiệm, khỏi đi bán vé số nữa vì tuổi tác tôi đã lớn, sức khoẻ không còn tốt để đi xa nữa", ông Ba Minh bày tỏ.
Trước đó, câu chuyện một người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xúc động chính là câu chuyện về một người đàn ông miền Tây nghèo đã cưu mang bà G., người phụ nữ quê Nghệ An đã trốn chạy người chồng vũ phu.
Theo nội dung được chia sẻ, 29 năm trước, bà G. bỏ nhà đi cùng một người con để trốn chồng. Trên đường, bà bị thất lạc con và đã bơ vơ, sống qua nhiều thăng trầm cho đến khi được ông Minh cưu mang, yêu thương trong suốt 11 năm. Gần đây, con trai bà G. đã tìm được mẹ và đến tận nơi đón bà về quê.
Hình ảnh ông Minh buồn bã đứng bên cửa nhìn bà G. rời đi đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.