"Ông Anh Trời Đánh" và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 15:42 05/07/2018

Nếu bạn nghĩ mình sẽ được xem một bộ phim hài hước bất tận từ bộ ba Sunny, Nickhun và Yaya trong "Ông Anh Trời Đánh" thì bạn đã lầm. Vì bộ phim sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt và rung động rất nhiều.

Nếu như năm ngoái Bad Genius (Thiên Tài Bất Hảo) đã "khuynh đảo" phòng vé Việt Nam, đưa tên tuổi những diễn viên trẻ như Chanon Santinatornkul và Teeradon "James" Supapunpinyo trở thành những cơn sốt mới với người hâm mộ nước ta thì năm nay, điện ảnh Thái Lan tiếp tục tạo nên cú "hit" mới mang tên Brother of The Year (tên tiếng Việt: Ông Anh Trời Đánh) với sự góp mặt của hai tên tuổi đình đám là Sunny SuwanmethanonNichkhun. Bộ phim từng thu được 2 triệu đô la Mỹ chỉ sau 4 ngày công chiếu tại quê nhà Thái Lan, là phim có doanh thu cao nhất của thị trường Thái trong năm nay.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Anh Trời Đánh gây chú ý bằng những trailer đậm chất hài hước, nhộn nhạo, rất... Thái của mối quan hệ lằng nhằng giữa hai anh em Chut - Jane và Moji, bạn trai của cô em gái. Phải làm sao để vượt qua được những trò phá rối, những màn thử thách vừa quá lố vừa quá đáng của ông anh trời đánh để có thể "rước nàng về dinh" chính là câu hỏi mà khán giả đồng cảm được với nhân vật Moji của Nichkhun qua trailer.

Nhưng khi xem phim rồi, tất cả mới vỡ lẽ thì ra đạo diễn đã "lừa" mọi người một cú khá đau. Bộ phim không hài hước như những gì có thể mường tượng trước đó, không nhộn như những phim Thái mà bạn đã từng xem, cái kết của cặp đôi Jane & Moji cũng không phải là mục tiêu của bộ phim. Nhưng cũng không vì thế mà phim chán hay dở, Ông Anh Trời Đánh cực kì cảm động, tạo cảm giác rất mạnh về tình anh em chứ không đơn thuần là những trò phá hoại.

Trailer "Ông Anh Trời Đánh"

Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh đối lập của hai anh em Jane (Urassaya Sperbund) và Chut (Sunny Suwanmethanon). Jane thì đảm đang, lo hết mọi chuyện trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ đến cả tiền góp nhà hàng tháng còn Chut gần như chẳng làm gì cả, lại còn có vô số trò "lầy lội" mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa... tám mét! Cho đến ngày Jane được nhận vào làm một công ty Nhật Bản, có mối quan hệ tình cảm với chàng "soái ca" đúng nghĩa từ ngoại hình đến tính cách tên là Moji (Nichkhun), những tưởng cuộc đời cô đã sang trang mới, "năng lượng tình yêu" sẽ đẩy lùi bớt cảm giác tiêu cực với ông anh trời đánh nhưng không! Tình cảm lẫn công việc, mối quan hệ của Jane bị thử thách bởi chính anh hai mình. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô nàng quyết định theo chồng sang Nhật.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 3.
Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 4.

Suốt 125 phút phim, khán giả giống như bị đưa lên một chiếc roller coaster, băng qua hết mọi cảm xúc từ phấn khích, sảng khoái, những cú rẽ ngoặt bất ngờ đến cả những lúc tuôn trào nước mắt. Phần đầu bộ phim tạo ra một mối quan hệ vừa mâu thuẫn, vừa tình cảm của hai anh em Chut và Jane, một mối quan hệ khá "kiểu mẫu" mà ta có thể thấy ở bất kì cặp anh em một-người-giỏi-một-người-phá-hoại-nào. Nhưng sau khi "người thứ ba" xuất hiện, tưởng đâu bộ phim sẽ có thêm nhiều trò phá bĩnh của ông anh trời đánh để hướng đến kết cục viên mãn của cặp đôi Jane - Moji thì phim lại khéo léo đi sâu hơn vào mối quan hệ anh em, giải quyết cái khúc mắc của chính họ và chỉ có họ mới có thể "tha thứ" cho nhau.

Những trò phá bĩnh của ông anh hóa ra không nhiều như tưởng tượng, sự kèn cựa của Chut và Moji hóa ra không gay gắt như mong đợi, nhưng không vì vậy mà bộ phim trở nên chán ngắt. Bởi càng xem, từng lớp vỏ của mối quan hệ mà chúng ta tưởng như đã hiểu hết của anh em Chut - Jane càng được bóc dần ra, một cách từ tốn nhưng cực kì thấm thía. Không có nhiều những cuộc cãi vã hay to tiếng, thay vào đó là những khoảng lặng của cả hai, khi mà ở giữa mối quan hệ huyết thống lại có những điều thật khó giãi bày.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 5.

Đó là sự âm thầm hy sinh của cô em gái cho người anh trai đến nỗi vô tình quên đi lòng tự trọng của kẻ làm anh, của gã đàn ông duy nhất trong gia đình luôn phải gánh trên vai hai chữ trách nhiệm. Là nỗi mặc cảm đến độ tàn nhẫn của gã anh trai thương em nên muốn dựa dẫm vào em suốt cuộc đời như một thói quen. Những câu chuyện chưa kể, những nỗi niềm mà chẳng ai nói được với ai cứ thế kéo nhau tạo thành con đường chắn giữa hai anh em họ. Không phải Moji hay bất cứ ai là nguyên nhân khiến Chut và Jane phải đối mặt với những dùng dằng nửa muốn quay lưng nửa muốn giữ lại mà chính là mớ cảm xúc hỗn độn của họ đã khiến họ xa nhau đến mấy năm dài đằng đẵng.

Phải công nhận điện ảnh Thái Lan đã có những bước nhìn nhận, phân tích rất rõ ràng thế mạnh và thế yếu của mình. Họ dùng những gì trở thành quen thuộc của mình làm "mồi câu" khán giả, đó là sự hài hước và phóng khoáng mà chúng ta vẫn hay thán phục khi xem những TVC quảng cáo cực kì viral. Song song đó là những mánh lới, những cách xử lý tình huống rất văn minh, rất mới lạ, rất... Thái để tạo ra những dấu ấn khó quên. Nhưng trên tất cả, vẫn là những "cú lộn vòng" ngoạn mục để bộ phim gần như thay đổi thể loại nhưng vẫn nằm gọn ghẽ trong "khuôn khổ của trò chơi", cảm xúc được đẩy lên đỉnh nhưng không lố hay gồng.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 6.

Phân đoạn Jane đọc lá thư ở đám cưới là một ví dụ. Thay vì là một màn độc thoại sướt mướt rồi cả hội trường sẽ khóc lóc thê lương như cách thông thường mà ta hay nghĩ đến thì đạo diễn điều khiển được cảm xúc của nhân vật lẫn khán giả, lồng cái cảm xúc vỡ òa ấy trong khuôn khổ vừa phải, để phim không quá sến mà vẫn đủ đầy tình cảm, được cân bằng bởi sự hài hước đặc trưng. Bằng những tình huống sáng tạo và được giải quyết thông minh, khán giả không cảm thấy chán hay dễ đoán mà cứ thế, cái cảm giác dang dở kéo dài đến đoạn cuối, khi Chut đã không kiềm được nữa mà bật khóc, chúng ta lại cảm thấy mọi thứ đã được giải quyết thật thoải mái.

Chỉ có trong những phim tôn vinh tình cảm gia đình, nước mắt mới sinh ra hạnh phúc, và Ông Anh Trời Đánh đã làm được điều đó. Nhiều khoảnh khắc trong phim, cảm giác muốn khóc như chực trào nhưng rồi vẫn bị kiềm lại bởi các sự kiện nối tiếp nhau. Khán giả bị kéo theo nhân vật, phải nhanh chóng làm quen với những nứt vỡ để bắt đầu một guồng quay mới. Cuộc sống không cho chúng ta thời gian ngồi mãi trong đau khổ, cũng như khi Jane phải nén đau lòng và ấm ức mà lên máy bay sang xứ người, xây dựng một khoảng trời không còn ông anh gắn bó suốt hai mươi mấy năm.

Rồi những niềm vui mới sẽ sinh sôi, khán giả cũng nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống vợ chồng hai người, rồi ba người, bốn người của gia đình Jane - Moji. Cứ như thế, bộ phim đặt một dấu chấm câu trọn vẹn bằng một cảnh phim đầy tình cảm, khi mọi lỗi lầm đã trở về con số 0 và niềm hạnh phúc bật lên như một cú home run đẹp mắt trên sân bóng chày.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 7.
Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 8.

Bộ ba diễn viên Sunny Suwanmethenon - Urassaya Sperbund - Nichkhun đã thể hiện quá tốt vai trò của mình. Sunny vốn đã quen thuộc với khán giả qua những vai diễn nhốn nháo, tăng động nhưng cũng không "ngán" những nhân vật có chiều sâu thì nay anh chàng "trời đánh" Chut đích thực là dành cho Sunny. Anh khiến người ta thấy bực, thấy ghét, thấy cưng và cũng thấy thương đến tội (tất nhiên là còn rất đẹp trai nữa!). Có lẽ nếu không phải một diễn viên cá tính như Sunny thì ông anh trời đánh này khó lòng thành công.

Urassaya Sperbund cũng đã có màn hoá thân tuyệt vời trong vai cô em gái mạnh mẽ, quyết đoán và thương anh đến khó giãi bày. Càng về cuối, Urassaya càng có nhiều cơ hội thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất. Có thể nói nhân vật khiến khán giả đồng cảm nhất trong phim chính là Jane.

Nichkhun thì lép vế hơn một chút, vì đất diễn không nhiều. Anh chàng xuất hiện chỉ như một chất xúc tác để phản ứng hoá học của hai anh em được diễn ra nhanh và kịch tính hơn. Thành thử ra nhân vật Moji được xây dựng gần như hoàn hào. Từ vẻ ngoài của Nichkhun đến cung cách nhã nhặn, tính cách quyết liệt nhưng cũng đầy sự hi sinh của nhân vật đã khiến anh chàng Moji không chỉ là bạn trai lý tưởng mà còn là một ông bố, ông chồng đáng mơ ước. Nichkhun đã có một màn tái xuất ấn tượng với điện ảnh quê nhà.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 9.

Nói tóm lại, Ông Anh Trời Đánh dù không giật gân đến độ giật mình như Bad Genius nhưng vẫn xứng đáng là một tác phẩm gây bất ngờ và thoả mãn của điện ảnh xứ chùa vàng. Câu chuyện phổ thông nhưng đầy ắp những chi tiết hợp thời cùng những cách xử lý tình huống hiện đại, bộ phim đáp ứng được nhu cầu của khán giả trẻ, đồng thời chứng minh được sự cao tay của đạo diễn trong việc cân bằng hoàn hảo sự hài hước và sự cảm động trong phim. Hoàn toàn có thể hiểu được vì sao bộ phim lại thắng đậm ở quê nhà, thậm chí còn có thể kì vọng đây là sẽ cú "hit" tiếp theo của điện ảnh Thái tại Việt Nam sau thành công vang dội của Bad Genius.

Ông Anh Trời Đánh và cú lừa mặn chát của điện ảnh Thái Lan - Ảnh 10.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/7/2018.