Ở nhà chỉ ăn với ngủ, cô gái quyết định cải tạo lại phòng mình cho đỡ chán không ngờ kết quả lại siêu mỹ mãn

M416, Theo Tổ Quốc 20:01 13/04/2020

Chỉ bằng một vài thay đổi, căn phòng của Phượng giờ đây đã trông hoàn toàn khác, xinh hơn, sáng sủa hơn.

Bình thường bận rộn đi học đi làm, chắc hẳn ai cũng ao ước một ngày nghỉ chỉ để ngủ cho no nê, thế nhưng tới lúc được ở nhà cả nửa tháng để cách ly xã hội thì mọi người lại kêu trời. Lý do là vì ở nhà nhiều quá nên nhàm chán quá, vô vị quá, bức bối quá. Tuy nhiên, cũng có những người vì biết tìm niềm vui cho mình nên không hề thấy trải nghiệm này tồi tệ chút nào, chẳng hạn như cô bạn có tên Nguyễn Minh Phượng dưới đây.

Trong 2 tuần nghỉ dịch ở nhà, mọi người có thể làm được rất nhiều việc. Còn với Phượng, chuyện ý nghĩa nhất cô nàng đã hoàn thành chính là cải tạo lại căn phòng của mình.

Căn phòng của Phượng trước đó từng được cô bạn cải tạo qua, thế nhưng đợt nồm từ Tết khiến các mảng giấy dán tường bị bong tróc, phai màu, điều này khiến Phượng cảm thấy không hài lòng. Bên cạnh đó, do mùa hè cũng sắp đến nên Phượng muốn chuyển cả không gian sang một tone màu mới mát mắt hơn. Và thế là công cuộc F5 nhà cửa của cô nàng 26 tuổi đến từ Tuyên Quang này bắt đầu.

Ở nhà chỉ ăn với ngủ, cô gái quyết định cải tạo lại phòng mình cho đỡ chán không ngờ kết quả lại siêu mỹ mãn - Ảnh 1.

Căn phòng ban đầu bị nồm nên ẩm thấp, giấy dán tường thì bong tróc

Ở nhà chỉ ăn với ngủ, cô gái quyết định cải tạo lại phòng mình cho đỡ chán không ngờ kết quả lại siêu mỹ mãn - Ảnh 2.

Thế là Phượng quyết định cải tạo lại

Do thời gian nghỉ lần này khá dài nên Phượng quyết định sơn lại tường thay vì dùng giấy dán tường như trước. Công đoạn khó nhằn đã khiến Phượng uể oải không ít nhưng được học hỏi thêm kĩ năng sơn sửa này với cô nàng thực ra cũng là một thú vui. Những món đồ trang trí khác trong phòng như tranh ảnh được Phượng đặt mua trên Shopee, còn lại các vật dụng lặt vặt thì cô nàng tận dụng đồ cũ hoặc ra ngay tiệm tạp hóa gần nhà. Vì mọi thứ đều sẵn có và đơn giản nên tổng chi phí cho lần cải tạo này của Phượng chỉ rơi vào khoảng 1,3 triệu VNĐ.

Ở nhà chỉ ăn với ngủ, cô gái quyết định cải tạo lại phòng mình cho đỡ chán không ngờ kết quả lại siêu mỹ mãn - Ảnh 3.

Căn phòng như khoác tấm áo mới

Cô nàng khéo tay còn tự mình làm một bình hoa xinh không để đâu hết

Mất ít tiền nhưng không có nghĩa là căn phòng bớt xinh đâu nhé, ngược lại, căn phòng thông qua bàn tay khéo léo của Phượng đã "lột xác" vô cùng hoàn hảo. Tone màu xanh mát mẻ, sàn nhà và giường cũng hợp tone, tất cả khiến không gian trở nên sáng sủa, dễ chịu hơn rất nhiều.

"Lúc làm xong, mình khá hài lòng vì gần như tất cả mọi thứ đều giống với những ý tưởng mình lên từ đầu. Và thích nhất là cả căn phòng giờ đây trở nên rộng rãi hơn nhiều", Phượng chia sẻ.

Còn các bạn đã làm được việc gì ý nghĩa trong thời gian nghỉ dịch của mình chưa?

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.

Đứng yên thời điểm này - với tất cả chúng ta, đó là ở nhà. Tôi ở nhà! Tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc.

Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!

Ở nhà chỉ ăn với ngủ, cô gái quyết định cải tạo lại phòng mình cho đỡ chán không ngờ kết quả lại siêu mỹ mãn - Ảnh 6.