Chàng trai tổn thương cực độ khi bị gã đàn ông lạ lao vào xe cắn tới tấp lúc nửa đêm, nguyên nhân được đưa ra khiến mọi người câm nín

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 14/12/2021

Vào 1 ngày đẹp trời, người đàn ông vừa bước chân ra ngoài đường liền bị 1 kẻ lạ mặt lao đến cắn tới tấp. Sau đó, người đàn ông đáng thương ấy buộc phải hủy hôn và phải nghỉ việc, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Mới đây, câu chuyện hi hữu tưởng đùa nhưng thật trên đã xảy đến với 1 người đàn ông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo kế hoạch thì vào ngày 2/10/2021 anh sẽ về quê, sau đó sẽ tổ chức lễ đính hôn tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 5/10/2021. Thế nhưng, do gặp phải tai nạn bất ngờ, anh đã buộc phải hủy bỏ tất cả.

Sự việc xảy ra khi anh Hoàng lái xe ra ngoài vào lúc nửa đêm thì bị 1 người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao vào xe tấn công, thậm chí quần lót của anh cũng bị người đó xé rách. Tình tiết vụ việc "quá nhanh, quá nguy hiểm" đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Chàng trai tổn thương cực độ khi bị gã đàn ông lạ lao vào xe cắn tới tấp lúc nửa đêm, nguyên nhân được đưa ra khiến mọi người câm nín - Ảnh 1.

Anh Hoàng (nạn nhân) tường thuật lại sự việc

Cụ thể diễn biến sự việc như sau: Vào khoảng 11h40' tối ngày 30/9/2021, anh Hoàng, sống ở khu dân cư Bán đảo Tân Minh, quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã lái xe ra ngoài trong bộ đồ ngủ để đổ xăng cho ô tô. Đầu tháng tới anh có lịch về quê để chuẩn bị cho lễ đính hôn với bạn gái ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Khi anh vừa khởi động xe và đi chậm tại làn đường trong khu dân cư thì 1 đôi nam nữ dắt 2 chú chó cưng đi lấn ra giữa đường, sau đó chặn luôn đầu xe của anh. Anh Hoàng bèn giảm tốc độ và mở cửa sổ xe gọi 2 người kia nhưng đôi nam nữ vẫn đứng đó.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo đã vượt xa sự tưởng tượng của anh Hoàng.

Người đàn ông nọ bất ngờ quay ngoắt lại rồi áp sát hông xe và đưa tay ra kéo cửa. Nhưng cửa bị khóa nên không mở được, thấy vậy, hắn đã "phi" cả người vào ô tô qua cửa sổ. Điều khiến anh Hoàng bất ngờ hơn nữa là sau khi nhảy được vào ô tô, người đó liền dùng tay bóp cổ rồi cắn vào cổ, tai, gáy, mặt cùng nhiều nơi khác trên cơ thể của anh.

Lúc đó do anh Hoàng đã thắt dây an toàn, chân thì đạp phanh, nên không thể dùng hết sức để ngăn người đàn ông kia lại.

"Anh ta rất điên cuồng, thấy tôi vẫn điều khiển được xe bèn cắn vào tay tôi. Nếu tôi không có 1 số kỹ năng tự vệ cơ bản thì có lẽ đã bị cắn chết ngay lúc đó." - Anh Hoàng kể lại trải nghiệm đáng sợ vào đêm bị nạn.

Chàng trai tổn thương cực độ khi bị gã đàn ông lạ lao vào xe cắn tới tấp lúc nửa đêm, nguyên nhân được đưa ra khiến mọi người câm nín - Ảnh 2.

Vết cắn in nguyên hình hàm răng trên cánh tay nạn nhân

Lúc đó đã gần 12h đêm, đường thưa người qua lại nên không có ai giúp anh Hoàng. Người đàn ông kia còn nhân lúc nạn nhân sơ ý đã ném chiếc điện thoại mà anh để trên giá đỡ trong xe ra ngoài. Người này tấn công, người kia kháng cự, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 6-7 phút. Cuối cùng, dưới sự can ngăn của cô gái dắt chó đi cùng, cánh cửa bên lái chính đã được mở ra và anh Hoàng mới có thể thoát khỏi xe.

Sau khi thoát thân, anh tìm điện thoại di động và gọi báo cảnh sát nhưng lại bị người đàn ông kia giật điện thoại ném đi. Chưa hết, anh còn bị người kia tấn công phần dưới và… xé quần lót. Phải mãi hơn 10 phút sau nạn nhân mới lấy lại được điện thoại để cầu cứu cảnh sát. Sau khi được cảnh sát chụp ảnh thì xác nhận anh Hoàng có tổng cộng 9 vết thương trên cơ thể.

"Tôi không biết anh ta là ai, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy." - Anh Hoàng cho biết, việc bị 1 người hoàn toàn không quen biết tấn công mà không có lý do khiến anh vừa tức giận vừa tủi thân.

Tính đến ngày 10/12/2021, tức là đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, đến nay anh Hoàng vẫn còn nguyên vết sẹo trên ngón tay, cánh tay, mặt và các bộ phận khác.

Giấy chứng nhận của bệnh viện cho thấy vết thương của anh Hoàng ngoài trầy xước da, còn có khả năng bị gãy xương ẩn, bác sĩ khuyến cáo anh nên đến các bệnh viện da liễu, thẩm mỹ, chỉnh hình để điều trị.

"Sau khi bị cắn, tôi nghỉ ngơi tầm nửa tháng và có đi tiêm phòng vì sợ nhiễm trùng vết thương." - Anh Hoàng còn cho biết sau đó đã phải nghỉ việc.

Sau vụ việc, anh Hoàng đã phải nghỉ việc để dưỡng thương. Giấy chứng nhận công việc và thu nhập do công ty của anh Hoàng cấp cho thấy thu nhập hàng tháng của anh là 21 nghìn tệ (tương đương 75,8 triệu đồng). Điện thoại của anh Hoàng bị hư hỏng nặng và mất chìa khóa xe, 2 món đồ đó cộng lại tổng tiền trên 7,8 nghìn tệ (tương đương 28,1 triệu đồng).

Điều khiến anh Hoàng buồn hơn nữa là do vết thương trên mặt quá rõ ràng nên lễ đính hôn bị buộc phải hủy bỏ. Đồng thời, anh phải bồi thường cho khách sạn 60% chi phí, thiệt hại "sương sương" cũng rơi vào khoảng 100 nghìn tệ (tương đương 361 triệu đồng).

Chàng trai tổn thương cực độ khi bị gã đàn ông lạ lao vào xe cắn tới tấp lúc nửa đêm, nguyên nhân được đưa ra khiến mọi người câm nín - Ảnh 3.

Anh Hoàng và cô gái đi cùng người đàn ông lạ mặt tại đồn công an

Tuy nhiên so với những tổn thất mà nạn nhân phải gánh chịu thì quyết định xử phạt hành chính của Sở Công an thành phố Hàng Châu, quận Dư Hàng, Trung Quốc vào tối ngày 30/9/2021 càng khiến cho anh Hoàng "tăng xông". Sau khi lấy khẩu cung thì hung thủ Diệp Mỗ đã thừa nhận việc nhận nhầm anh Hoàng là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ nên mới tấn công anh. Cảnh sát xác định rằng Diệp Mỗ có thái độ tốt, đã tự nguyện đầu thú và khai báo thành khẩn hành vi phạm pháp của mình với cơ quan công an nên chỉ phạt bồi thường 684 tệ (tương đương 2,4 triệu đồng) chi phí sửa điện thoại cho nạn nhân. Đồng thời, Diệp Mỗ bị phạt tạm giữ hành chính 13 ngày.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự bức xúc thay cho nạn nhân: "Hình phạt quá nhẹ, thậm chí Diệp Mỗ còn không xin lỗi công khai nữa."; "Phạt như thế thì phạt làm gì, sau này cứ bức xúc là tìm đại 1 người bất kỳ không quen rồi cắn cho đã, sau đó nói mình nhận nhầm người là xong à?"; "Gần đây nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra thật đấy, nạn nhân bị sẹo trên mặt mà hung thủ chỉ bị tạm giam có 13 ngày thôi sao?"; "Tôi không hiểu cô gái kia đi cùng có quan hệ gì với Diệp Mỗ, liệu cô ta có biết bạn mình có ý định tấn công người khác hay không?"; "Đúng là họa vô đơn chí, tôi ủng hộ việc anh Hoàng đâm đơn kiện, bắt người kia phải bồi thường những thiệt hại mà anh đã phải gánh chịu!"...

Hiện nạn nhân vẫn rất bức xúc vì cho rằng hình phạt dành cho Diệp Mỗ là quá nhẹ, anh cho biết mình đang có ý định kiện dân sự và muốn người đàn ông đó phải xin lỗi mình công khai tại tòa án nhân dân.

Nguồn: QQ, Sohu