Nữ tuyển thủ Trung Quốc bật khóc trước camera, nói 1 câu khiến đội trưởng tuyển nam xấu hổ

NGÔ TRÀ, Theo Pháp luật&Bạn đọc 08:19 10/02/2022

Sự dấn thân và tận hiến của các tuyển thủ nữ Trung Quốc, nhất là trung vệ Wang Xiaoxue đã khiến các nam tuyển thủ quốc gia nước này "không còn lỗ mà chui".

Hôm qua (9/2), đội tuyển nữ Trung Quốc đã đặt chân về đến Tô Châu sau khi giành chức vô địch Asian Cup 2022 tại Ấn Độ và thực hiện quá trình cách ly bắt buộc. Đài CCTV của nước này đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền online với một trong những trụ cột xuất sắc nhất của họ - trung vệ Wang Xiaoxue, và nhận được không ít bất ngờ.

Trước ống kính camera phỏng vấn online, Wang Xiaoxue đã khóc như mưa khi nghe nhắc về hành trình của đội tuyển nữ Trung Quốc ở Olympic hồi năm ngoái. Ở đấy, đội tuyển Trung Quốc thua cả 3 trận, thủng lưới 17 bàn và bị loại đau đớn ngay từ vòng bảng.

Ngày ấy, Wang Xiaoxue chính là người bị chỉ trích, mắng chửi nhiều nhất khi để lọt lưới một trận 8 bàn, cùng một trận 5 bàn.

Nữ tuyển thủ Trung Quốc bật khóc trước camera, nói 1 câu khiến đội trưởng tuyển nam xấu hổ - Ảnh 1.

Wang Xiaoxue bật khóc trước ống kính camera.

Trung vệ trụ cột này tâm sự đến với Asian Cup lần này, mong ước lớn nhất của cô là không bị nghe những lời chửi mắng, chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ nước nhà, sau đấy mới đến khát vọng giành chức vô địch về cho Trung Quốc để đáp đền sự kỳ vọng.

Trận chung kết với đội tuyển nữ Hàn Quốc, bên cạnh thủ thành Zhu Yu, Wang Xiaoxue là người hùng đích thực, trực tiếp đem về chức vô địch cho đội tuyển Trung Quốc. Phút 91 của trận đấu, khi tỷ số đang là 2-2, Hàn Quốc có pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm, thủ thành Zhu Yu phá bóng thành công, song bóng lại lăn đến chân tiền đạo đối phương.

Trước cú sút trái phá vào thẳng khung thành ở cự ly chỉ 6 mét, đến lượt Wang Xiaoxue khép tay sau lưng tránh bị phạt đền, giơ người ra đỡ bóng. Kết quả là bóng đập thẳng vào ngực trung vệ này bật ra. Wang Xiaoxue nén đau lao lên tranh chấp thành công, giải nguy kịp lúc. Hai phút sau, tuyển nữ Trung Quốc có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 93, đem về cúp vàng sau trận chung kết nghẹt thở.

Trả lời CCTV về tình huống ấy, Wang Xiaoxue chỉ nói rằng thời điểm ấy, cô chẳng có thời gian để suy nghĩ, chỉ tâm niệm rằng miễn là giữ cho bóng không vào lưới, thì có chết cũng chẳng từ nan.

Câu nói ấy khiến cư dân mạng Trung Quốc thêm lần ồn ào khi kết nối với tình huống của đội trưởng đội tuyển nam Trung Quốc - Wu Xi, trong trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Phút thứ 9 của trận đấu, trước cú tạt bóng của Hùng Dũng, đội trưởng Trung Quốc đã co rúm người, quay mặt đi để né bóng. Cú tạt ấy tìm đến đầu Tấn Tài và cầu thủ chạy cánh này đánh đầu tung lưới mở tỷ số, khởi đầu cho trận thua "sấp mặt" của Wu Xi và các đồng đội.

Nữ tuyển thủ Trung Quốc bật khóc trước camera, nói 1 câu khiến đội trưởng tuyển nam xấu hổ - Ảnh 3.

Wu Xi cúi người, quay mặt né cú tạt bóng của Hùng Dũng.

Hàng loạt những chỉ trích thêm lần nữa đổ về Wu Xi và các đồng đội, lên án sự "hèn nhát" của các nam tuyển thủ, đồng thời nhắc lại việc Wu Xi ăn hải sâm trước ống kính truyền hình "như ông hoàng", song vào trận thì chỉ "ngồi mát ăn bát vàng" thay vì nỗ lực thi đấu vì danh dự của bóng đá Trung Quốc.

https://soha.vn/nu-tuyen-thu-trung-quoc-bat-khoc-truoc-camera-noi-1-cau-khien-doi-truong-tuyen-nam-xau-ho-20220210074649249.htm