Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 28/01/2021

Một cô gái năng động với những hoài bão mang theo những hành trình bay, đột ngột mất đi 79% sức khỏe để rồi phải từ bỏ ước mơ. Nhưng rồi, sau biến cố quá lớn cô đã nhận ra không thể đầu hàng và chờ đợi, khi mình đủ dũng cảm để có thể đối mặt và vượt qua.

Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 1.
Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 2.

Cựu tiếp viên hàng không Bích Hường trong thiết kế áo dài của BST Moony Spring từ Eva de Eva

Xin chào Bích Hường, lời đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc năm mới và hỏi thăm sức khỏe đến bạn, bạn có thể chia sẻ về hiện tại của mình không?

Hiện tại tôi đã có thể đi lại được nhưng bước đi bị chấm phẩy và bàn chân trái bị lệch, tôi sẽ còn phải phẫu thuật tiếp, nhưng dù sao tôi đã thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Thay vì biết đến Bích Hường qua những chuyến bay thì tôi biết đến bạn qua báo chí về một vụ tai nạn nghiêm trọng, và bạn là một trong hai nạn nhân của vụ việc đau lòng đó. Tôi rất tiếc nhưng đó thực sự là một biến cố lớn trong cuộc đời, không có ý gợi lại kí ức buồn nhưng tôi rất mong những chia sẻ của bạn sẽ có ích cho một ai đó.

Lúc đầu bị tai nạn tôi shock, thân thể đau đớn, gần một năm trời nằm bất động ở viện. Đó là thời gian khó khăn với tôi, tháng đầu nằm viện cứ 2 tiếng là bác sĩ phải tiêm liều thuốc giảm đau mạnh. Nhớ lại khoảng thời gian nằm bất động một chỗ không thể tắm rửa, không thể nghiêng người và cử động khiến tôi ngứa ngáy và bị loét da thịt, tôi rùng mình sợ hãi.

Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 3.

Nhưng những thứ xảy ra rồi đâu thay đổi được, nên tôi tập làm quen dần với những cơn đau và may sao những cơn đau cũng vơi dần. Hiện tại, tôi thấy nhẹ nhàng và chấp nhận mọi thứ, chỉ mong có cuộc sống bình an, có sức khỏe.

Một năm trải nghiệm sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, trải qua 4 cuộc phẫu thuật để lại những vết sẹo thật sự là một điều khó khăn với một phụ nữ, một người mẹ trẻ. Với cá nhân bạn, bạn đã chọn cách đối mặt như thế nào và kết quả bạn nhận được ra sao?

Cuộc đời này chẳng ai biết trước được tương lai, tai nạn giao thông dường như không phải điều gì xa lạ, nhưng chẳng thể nghĩ có lúc mình là nạn nhân. Sau nghịch cảnh, tôi càng hiểu cuộc sống vô thường, nên hãy luôn vui vẻ trong hiện tại, đừng chờ đợi để làm điều mình thích. Hãy sống và yêu thương lẫn nhau. Đối với những nghịch cảnh xảy ra với ta trong cuộc sống, nếu không phải do bản thân mình gây ra thì dày vò nuối tiếc cũng không thể thay đổi được, thay vào đó ta nên chấp nhận, tìm niềm vui, tìm cách khắc phục hậu quả!

Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 4.
Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 5.

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều phụ nữ khi buộc phải rẽ ngang lại bất ngờ tìm được những cơ hội mới, khám phá nội lực của bản thân, Bích Hường thì sao?

Tôi tin khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Hiện tại tôi đang xây dựng thương hiệu Hường son perfume, bán nước hoa, mỹ phẩm chính hãng, mong muốn được mang những thương hiệu đẳng cấp thế giới đến tay khách hàng Việt Nam.

Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 6.
Nữ tiếp viên bị xe đâm thương tật 79%: “Trong nghịch cảnh, phụ nữ vẫn phải là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ!” - Ảnh 7.

"Tôi nghĩ nếu biết cách chúng ta ai cũng có thể trở thành nữ hoàng của chính mình với nghị lực sống và sự mạnh mẽ đối mặt với đau thương." Cựu tiếp viên Hàng Không Bích Hường trong thiết kế áo dài của BST Moony Spring từ Eva de Eva

Cả thế giới vừa đối mặt với một năm 2020 biến động, nhưng 2021 hứa hẹn những khởi đầu mới. Bích Hường có thông điệp gì muốn chia sẻ với các phụ nữ khác để họ thêm nghị lực để đối mặt, cũng như động lực để đạt được những thành công mới?

Nếm trải những cung bậc cảm xúc khó quên khi nghịch cảnh đến, tôi mong các chị em phụ nữ mãi xinh tươi, dịu dàng bên ngoài, tinh thần thép bên trong để dù có gặp phải nghịch cảnh nào thì vẫn là những bông hoa xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Trong hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng đừng quên chăm sóc cho sức khoẻ, nhan sắc của mình. Đừng vì bận rộn hoặc lo toan mà quên khoác lên tà áo dài đón xuân. Tôi tự thấy mình rực rỡ đầy sức sống khi diện những bộ áo dài của Eva de Eva. BST áo dài xuân phong phú về kiểu dáng, chất liệu, vừa truyền thống vừa hiện đại, tôi đặc biệt yêu thích những chi tiết điểm nhấn độc đáo trên thân áo. Màu sắc đỏ, cam của tà áo dài mang lại sự rực rỡ, tươi trẻ và thời thượng. Khoác tà áo lên người, tôi thấy mình duyên dáng, thanh lịch dù đã tạm chia tay bộ đồng phục của những chuyến bay. Tôi nhớ câu ngạn ngữ: "A queen will always turn pain into power", và tôi nghĩ nếu biết cách, ai cũng có thể trở thành nữ hoàng của chính mình với nghị lực sống và sự mạnh mẽ đối mặt đau thương.

Chân thành cảm ơn Bích Hường!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày