Theo đó, Charlize Zmuda (17 tuổi) đã bị cá mập tấn công tại bãi biển Woorim (Úc) vào khoảng 4 giờ 45 chiều ngày 3/2. Nữ sinh lớp 12 đã bị tấn công khi đang đi bơi cùng bạn thân. Dù các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt và nỗ lực cứu sống Charlize nhưng các vết thương nặng đã khiến nữ sinh tử vong sau đó.
Mẹ của nữ sinh xấu số cho biết: “Con bé là một người rất tự do và có năng khiếu âm nhạc với giọng hát tựa thiên thần. Nó cũng thích lái xe đi trên bờ biển và nhặt từng mảnh rác có thể xuất hiện trên bãi cát. Tôi thực sự mong muốn mọi người có thể chú ý tới cuộc đời rực rỡ mà Charlize đã trải qua chứ không phải thảm họa mà con bé đã phải gánh chịu.”
Chú của Charlize cũng cho hay, nơi nữ sinh gặp nạn chính là bờ biển cô bé đã bơi lội mỗi ngày. Charlize cũng thuộc đội cứu hộ địa phương và rất quen thuộc với vùng biển. Chính vì vậy, sự ra đi của nữ sinh khiến bất cứ ai cũng không khỏi bàng hoàng.
“Tất cả người dân tại đây đều rất yêu bãi biển và thường bơi vào mỗi buổi chiều muộn. Tuy nhiên, câu chuyện xảy ra đã khiến tất cả đều chấn động.” - ông cho hay.
Nguồn: 7News