"Học muội" của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:17 06/12/2019

Trở thành "học muội" của Park Bo Gum và đỗ vòng casting của công ty giải trí hàng đầu SM không phải là chuyện bạn trẻ nào cũng có thể thực hiện được. Vậy nên khi nói về Phương Uyên, người ta sẽ phải dành từ tài năng nổi bật cũng như đam mê mãnh liệt để nói về cô bạn này!

Trở thành một phần của nền giải trí Hàn Quốc là ước mơ của rất nhiều cô nàng fangirl. Được đặt chân đến "thánh đường" K-Pop cũng như gặp các thần tượng nổi tiếng chính là động lực để các nữ sinh cố gắng từng ngày thi vào trường nghệ thuật bên Hàn. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được vì điều kiện đầu vào cao cũng như áp lực học tập khắc nghiệt.

Nhưng có một cô nàng người Việt đã xuất sắc đạt được ước mơ khi đỗ vào trường đại học danh tiếng Myeongji. Đây là ngôi trường có hàng loạt diễn viên và idol nổi tiếng từng theo học như Park Bo Gum, Taemin (SHINee), Yunho (DBSK), Sungmin (Super Junior)... Ấn tượng hơn là cô bạn còn nhận được học bổng lên đến 50% khi xét tuyển vào khoa Âm nhạc, một khoa có tỉ lệ đầu vào cực thấp khi mỗi năm chỉ xét tuyển 1 lần và lấy 33 sinh viên/ năm. Không ai khác chính là nữ sinh Ngô Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 1995).

Năm 2018, Uyên từng nộp hồ sơ dự thi cuộc tuyển chọn thực tập sinh toàn cầu của công ty giải trí SM Entertainment và nhận được thư mời casting trực tiếp tại Việt Nam. Sau đó, cô nàng tiếp tục nhận được mail thông báo sang Hàn casting vòng 2. Nhưng vì suy nghĩ về thời gian thực tập và xác suất được debut ở độ tuổi trên thì khó có thể thành công nên Uyên Ngô quyết tâm ở lại Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình.

Học muội của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện - Ảnh 1.

Ngô Nguyễn Phương Uyên, học muội của "Park Bo Gum" đồng thời là học sinh ngoại quốc duy nhất đỗ vào khoa Âm nhạc của trường ĐH Myeongji năm đó.

Như biết bao cô nàng fangirl khác, Phương Uyên yêu thích ca nhạc K-Pop nên bắt đầu đăng ký học tiếng Hàn trong 9 tháng tại trường ĐH Myeongji. Trong lúc đang loay hoay không biết nên chọn trường và ngành nào để học về âm nhạc thì cô nàng được một người bạn giới thiệu khoa Âm nhạc của trường luôn.

Quá trình đăng ký nhập học của Phương Uyên rất khác với những người bạn Hàn Quốc. Vì là sinh viên nước ngoài nên cô bạn chỉ cần xét học bạ và bằng TOPIK. Nhưng riêng khoa nghệ thuật cần phải phỏng vấn năng lực bằng tiếng Hàn nên Phương Uyên đã tự quay bài hát trên điện thoại rồi gửi cho trường. Tất cả quá trình hoàn toàn chỉ qua gmail nên sự chờ đợi cũng như tâm lý lo lắng lại càng tăng lên gấp bội.

Trở thành du học sinh Hàn Quốc được coi là giấc mơ hồng của nhiều bạn trẻ. Nhưng đối với Uyên, điều đó không hoàn toàn đúng. Cuộc sống đại học giúp Phương Uyên trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cũng có những lúc cô nàng không thích nghi được đến mức phải bật khóc. 

Học muội của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện - Ảnh 2.

Cuộc sống đại học giúp Phương Uyên trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cũng có những lúc cô nàng không thích nghi được đến mức phải bật khóc.

Cô nàng chia sẻ về cuộc sống của du học sinh: "Khi học bên Hàn, ngoài việc học giỏi, bạn cần có sự thích nghi tốt với môi trường làm việc có mật độ cao và nề nếp kỷ luật thép tại đây. Cũng có điều đáng tiếc là trong lúc đi học mình không thể hòa nhập cũng như không đủ thể lực để tham gia vào cuộc vui chơi sau một ngày học hành nên dần trở nên xa cách với các bạn đồng khóa".

Năm nhất dường như là năm cô nàng gặp nhiều khó khăn khi phải dần quen với nếp sống và những cú sốc văn hóa. Phương Uyên chia sẻ: "Đó là những ngày tháng vất vả nhất vì mình phải làm những việc vặt mà các tiền bối chỉ định như làm vệ sinh, lo hậu trường, may quần áo, làm đạo cụ sân khấu, makeup... Khi đó mình phải vừa làm vừa phải cố gắng chu toàn việc học".

Một ngày học tập của nữ sinh diễn ra vào lúc 6h45 phải bắt đầu có mặt điểm danh và chịu sự giám sát của sinh viên năm hai. 7 giờ bắt đầu dọn vệ sinh từ phòng nhảy, phòng nhạc cho đến hội trường sân khấu. Trong các buổi công diễn của tiền bối thì các hậu bối phải làm hầu như tất cả các khâu hậu trường như dàn dựng thiết kế sân khấu, may trang phục, đạo cụ, makeup... Công việc cứ trôi đều đều và tiếp diễn như vậy từ thứ 2 đến thứ 6.

Học muội của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện - Ảnh 3.

Phương Uyên phải dần quen với khó khăn của du học sinh, đặc biệt là những cú sốc văn hóa.

Học muội của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện - Ảnh 4.

Trong văn hóa Hàn Quốc, vị trí thứ bậc tiền bối - hậu bối luôn được coi trọng hàng đầu nên hầu như những công việc nặng nhọc đều dồn sang cho các sinh viên năm nhất.

Điều khiến Phương Uyên ấn tượng nhất chính là bên Hàn cực kỳ coi trọng lễ nghĩa và thứ bậc của vị trí tiền bối - hậu bối. Bất cứ sinh viên năm nhất nào cũng đều ngay lập tức gập người 90 độ khi gặp tiền bối và phải chào hỏi, giới thiệu đầy đủ về bản thân như sinh viên kỳ bao nhiêu, tên tuổi như thế nào... Dù gặp tiền bối đó hơn 10 lần thì vẫn phải làm đủ bước như vậy trừ khi người đó dễ tính.

Tuy học khoa Âm nhạc nhưng không phải kỹ năng nào của cô nàng cũng đều giỏi giang hết. Sinh viên khi vào sẽ được đăng ký phân khúc như: Vocal, Diễn xuất, Dance, Sản xuất nhạc kịch, Biên kịch nhạc kịch... hay linh động các phân khúc trên. Thay vì học nhiều lý thuyết, sinh viên trường Myeongji được học nhiều thực hành nên khi tốt nghiệp có rất nhiều kinh nghiệm để thể hiện.

Khi mới đặt chân vào trường, vì là sinh viên ngoại quốc duy nhất đỗ năm đó nên Phương Uyên rất nổi tiếng trong khoa. Điều này lại gây ra không ít trở ngại cho cô nàng. "Khi bạn là một cá biệt quá nổi bật thì làm gì cũng sẽ chịu dòm ngó. Khi mình chưa vào khoa thì tất cả các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên nên điều đó rất bất tiện đối với mình. Nhiều khi lời mình nói chưa diễn đạt được hết gây ra hiểu lầm không đáng có. Nhiều lúc tuyệt vọng, nghĩ tủi phát khóc nhưng mình vẫn phải gắng dậy và nhất định phải nói chuyện rõ để gỡ bỏ nút thắt".

Học muội của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện - Ảnh 5.

Cô bạn được học với rất nhiều thần tượng nổi tiếng, đặc biệt là chàng diễn viên điển trai Park Bo Gum.

Được học cùng với các tiền bối nổi tiếng tất nhiên là niềm vinh hạnh to đùng cho Phương Uyên. Tuy nhiên việc chụp hình hay xin chữ kí là điều hiếm vì khi đi học, các thần tượng luôn muốn mình chỉ là một cá thể bình thường để tránh sự làm phiền nhiều nhất có thể. Người để lại ấn tượng nhất trong lòng cô nàng chính là chàng diễn viên điển trai Park Bo Gum! Tuy là tiền bối nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh chàng đã cúi chào 90 độ trước cô bạn.

"Ấn tượng đầu tiên của mình về tiền bối Park Bo Gum là anh ấy hoàn toàn hiền lành, hơi ngơ ngơ nhưng đặc biệt nhiệt tình và thân thiện với mọi người. Mình từng chứng kiến cảnh 5 người gồm trợ lý, quản lý, stylist... cuống cuồng đi tìm tiền bối nhưng cuối cùng hóa ra là quên lịch trình diễn nên anh ấy ghé thăm quán cà phê thân thiết từng làm thêm.

Park Bo Gum rất chăm chỉ đi học ngay cả lớp không có tín chỉ như lớp xướng ca. Tiền bối cũng từng xung phong đánh đàn piano cho lớp xướng ca vào buổi cuối tuần của khoa. Nhưng thực ra việc chụp hình với người nổi tiếng là khá khó khăn nên mình phải nhờ đến bạn thân của Park Bo Gum mới xin được một tấm ảnh kỉ niệm thật oách mang về", Phương Uyên chia sẻ kỷ niệm với tiền bối dễ thương Park Bo Gum.

Học muội của Park Bo Gum: Chưa vào học ở Hàn, các bạn và tiền bối đã biết mặt đặt tên mình, điều đó rất bất tiện - Ảnh 6.

Kỉ niệm thời đại học cùng các bạn và những tiền bối nổi tiếng khiến thời sinh viên của Phương Uyên trở nên đáng nhớ và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Như biết bao bạn trẻ theo học trường nghệ thuật, Phương Uyên cũng mang trong mình ước mơ dấn thân showbiz. Năm 2018, Uyên từng nộp hồ sơ dự thi cuộc tuyển chọn thực tập sinh toàn cầu của công trí giải trí SM Entertainmenrt và nhận được thư mời casting trực tiếp tại Việt Nam. Cô nàng đã chọn bài hát "Crazy Gnarls Barkley" và một đoạn dance solo để trình diễn. Sau đó, Uyên cũng tiếp tục nhận được thư mời casting vòng 2 tại Hàn.

Tuy nhiên cô nàng quyết định ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp. "SM Entertainment là ước mơ của hàng triệu bạn trẻ, Uyên cũng thế nhưng ước mơ sẽ không thể chỉ hoàn thành bằng sự liều lĩnh. Lúc đó mình tự hỏi bản thân thật sự muốn gì? Mình học tại Hàn Quốc rồi về nước và nếu đậu thì tiếp tục công việc thực tập sinh ở Hàn nữa sao? Mình nhìn lại quãng thời gian đó bao chuyện mình làm còn dang dở, bản thân cũng đã học tập và dần định hướng cho con đường sau này. Nên mình đã quyết tâm lập nghiệp lại từ đầu ở Việt Nam, làm việc với ngôn ngữ thân thuộc, văn hóa bao lâu mình đã quen tiếp xúc có lẽ sẽ 'dễ thở' hơn là ở nước bạn", Phương Uyên tâm sự.

Không phải có thể phủ nhận tài năng của Phương Uyên khi cô nàng được học kiến thức bài bản từ khoa Âm nhạc danh tiếng và lọt đến vòng 2 cuộc tuyển chọn TTS toàn cầu của SM.

Quyết định dừng chân ở vòng 2 là điều khá đáng tiếc nhưng cô nàng cũng đã kịp kiếm cho mình dàn ekip ăn ý để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Cùng chờ đón những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nàng "học muội" Park Bo Gum nhé!