Nữ sinh 2k6 quên làm một điều gây ảnh hưởng đến tương lai, lên mạng than thở để tìm sự đồng cảm ai dè bị phản ứng ngược

Đông, Theo Phụ nữ mới 08:16 01/08/2024
Chia sẻ

Qua sự việc này, ai cũng thấy bạn học sinh này đáng trách hơn đáng thương.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh 2k6 có hơn 20 ngày để điều chỉnh nguyện vọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Như vậy, tính đến hiện tại, thời gian điều chỉnh nguyện vọng đã kết thúc.

Không phải nói cũng biết, việc điều chỉnh nguyện vọng là quan trọng như thế nào với các bạn học sinh. Bởi lẽ, điểm thi thật so với điểm thi ước chừng của nhiều bạn có thể chênh lệch nhiều và quãng thời gian điều chỉnh nguyện vọng giúp các sĩ tử có thể căn chỉnh lại mục tiêu của mình một cách phù hợp so với điểm thi.

Dù quan trọng là vậy, nhưng vẫn xuất hiện tình trạng không ít sĩ tử bất cẩn, lơ là dẫn đến việc không điều chỉnh nguyện vọng đúng hạn, gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Như mới đây, trong một hội nhóm tuyển sinh có gần 640k thành viên, một sĩ tử 2k6 đã chia sẻ lại câu chuyện của mình liên quan đến chủ đề này.

Toàn bộ bài đăng của nữ sinh này như sau: "Hôm qua đi làm về mệt quá, vừa mệt vừa cúi 12 tiếng đau cổ nữa. Mình quên mất việc đăng kí nguyện vọng luôn rồi. Sợ lắm. Nhưng hôm nay là 31/07 mà, hôm nay mới là ngày cuối của tháng mà sao hôm qua đã hạn cuối điều chỉnh nguyện vọng rồi. Có cách nào không mọi người, cô giáo đại học tư bảo không sao, có giấy nhập học rồi cứ đi học thôi".

Nữ sinh 2k6 quên làm một điều gây ảnh hưởng đến tương lai, lên mạng than thở để tìm sự đồng cảm ai dè bị phản ứng ngược- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chia sẻ của nữ sinh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của netizen. Bên cạnh những lời động viên dành cho cô bạn, đa phần dân tình đều cảm thấy khó hiểu trước sự bất cẩn của nữ sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở cổng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ giữa tháng 7 nhưng không biết vì lý do gì mà nữ sinh này không chủ động điều chỉnh nguyện vọng từ sớm. Việc thờ ơ với các cột mốc thời gian quan trọng như vậy vô hình trung đã đẩy chính bản thân nữ sinh vào thế khó, thậm chí có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai (trong trường hợp nữ sinh không có hướng đi nào khác dự phòng).

- Ý là bản thân mình không lo từ trước thì đừng than á bạn, người ta cho thời gian đăng ký từ giữa tháng 7 tới giờ mà không quan tâm làm trước thì chịu.

- Không lo cho tương lai của mình thì chịu, đừng tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác.

- Người ta cho 1 thời gian rồi còn lên đây than với chả thở cái gì. Bản thân mình không có trách nhiệm với chính mình thì ai lo hộ.

- Vậy thì hết nói rồi, thích phó mặc tương lai thì phải chịu thôi.

- Thấy đáng trách nhiều hơn đáng thương, đáng ra những việc quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của mình như thế thì phải quan tâm và theo dõi sát sao từng tí một, chứ không phải là qua cả hạn rồi mới nói là "quên".

Ở một diễn biến khác, cũng không ít người đặt dấu chấm hỏi về độ xác thực của bài đăng này. Theo đó, họ cho rằng đây là bài đăng này được tạo ra với mục đích "câu like", "câu view" là chủ yếu. Bởi lẽ, chẳng có ai lại vô trách nhiệm với tương lai của mình như vậy.

Dù gì đi nữa, qua bài đăng này, một bài học rút ra cho tất cả sĩ tử khi tham gia các kỳ thi, không chỉ có thi tốt nghiệp THPT, đó chính là đừng bao giờ "nước đến chân mới nhảy". Kỳ thi nào cũng sẽ có những mốc thời gian cố định cho từng đầu việc, để không bị bỏ lỡ bất kỳ thông tin gì, các bạn học sinh phải thường xuyên update tình hình.

Đặc biệt là các kỳ thi hiện tại đều được "số hóa" và làm trực tuyến, vậy nên sự chủ động là cực kỳ quan trọng. Để hạn chế tối đã những sự cố xảy ra, các sĩ tử nên hoàn thành các đầu việc càng sớm càng tốt. Tương lai của mình thì mình phải có trách nhiệm bạn nhé!

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày