Giáo viên đăng bài tố phụ huynh bênh con mù quáng, nhiều người đọc xong cảm thán: Cô đang để "cái tôi" cao quá

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 11:14 29/07/2024
Chia sẻ

Giữa giáo viên và phụ huynh đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Một tài khoản mạng xã hội tự xưng là giáo viên mới đây đăng đàn trong nhóm phụ huynh chia sẻ một tình huống bức xúc khi dạy thêm. Câu chuyện thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Đáng nói, bên cạnh một số ý kiến bênh vực giáo viên thì cũng có không ít người chê trách, cho rằng người này về cả chuyên môn, cách ứng xử đều thiếu chuẩn mực sư phạm.

Được biết, giáo viên này có kèm một học sinh hơn nửa năm, điểm số trên lớp vừa rồi chỉ loanh quanh 5, 6 điểm. Phụ huynh cũng biết tiếng Anh nên chú trọng vào môn học này nhiều. Giáo viên đánh giá, học sinh học nhanh hiểu nhưng "lả lướt, bài vở chép cho có, không nhìn ra chữ, bài tập về nhà hôm có hôm không, tháng 12 buổi nghỉ 2, 3 buổi với đủ thứ lý do".

Nhiều lần cô giáo góp ý riêng trước lớp nhưng học sinh vẫn tỏ thái độ oan ức, thiếu tôn trọng giáo viên. Còn mẹ em này cho rằng cô dạy không hiệu quả, không nhiệt tình nên con mình bị điểm kém. Cô giáo sau đó góp ý, nếu muốn học sinh tiến bộ thì cần sự hợp tác của cả 2 bên, nếu không sẽ không đảm bảo kết quả. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Giáo viên đăng bài tố phụ huynh bênh con mù quáng, nhiều người đọc xong cảm thán: Cô đang để "cái tôi" cao quá- Ảnh 1.

Giáo viên đăng bài tố phụ huynh bênh con mù quáng, nhiều người đọc xong cảm thán: Cô đang để "cái tôi" cao quá- Ảnh 2.

Chia sẻ của cô giáo

Qua câu chuyện, cô giáo mong phụ huynh có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề học của con mình. Không phải cứ con không học được là đổi cô, đổi thầy, đổ lỗi rồi phê phán giáo viên. Nếu như con học không có hiệu quả thì hãy xem lại: Bài vở con có đầy đủ không? Đi học chuyên cần không? Thái độ học như thế nào? Ý thức của phụ huynh với con đã tốt chưa hay còn quá chiều chuộng?

"Giáo viên dạy con anh chị, anh chị trả tiền có qua có lại hết nên đừng bảo không có lương tâm, không có đạo đức", cô giáo này nói.

Giáo viên đăng bài tố phụ huynh bênh con mù quáng, nhiều người đọc xong cảm thán: Cô đang để "cái tôi" cao quá- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Phụ huynh tranh luận

Câu chuyện của giáo viên này hút hàng trăm tranh luận và được chia sẻ ở nhiều diễn đàn. Nhiều người cho rằng, trong tình huống này, phụ huynh có sai. Họ đã thờ ơ, phó thác chuyện học hành của con em mình cho thầy cô, không đốc thúc, dạy dỗ, rồi đến khi kết quả không như ý lại cư xử thiếu tế nhị, hết đi nói xấu lại cãi tay đôi đổ lỗi cho người đang dạy con mình.

Kết quả học tập ngoài 50% nỗ lực của con thì còn lại là sự quan tâm, dạy dỗ của thầy cô, cha mẹ. Nhiều phụ huynh gửi con đến trường rồi phó mặc hết trách nhiệm cho giáo viên mà không hề nhận thức được rằng người thầy đầu tiên của con phải chính là bố mẹ. Nếu con chúng ta không tự học, không có thái độ học tập nghiêm túc thì không ai dạy được. Nên việc của gia đình là dạy con ý thức học tập, việc của giáo viên là dạy học sinh kiến thức.

Hành động của phụ huynh nói trên đã làm gương xấu cho con cái.

Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận định: Phụ huynh sai thì có sai, nhưng nếu là con của họ đang học cô giáo này thì họ sẽ cho con nghỉ luôn. Đây là lớp học thêm, nếu cô thấy học trò không chịu học, thái độ thiếu tôn trọng thì có thể trả lại 1 phần học phí, thậm chí trả hết, rồi không dạy nữa.

Ngoài ra là giáo viên nhưng cô giáo viết dấu phẩy, chấm đặt sai vị trí, viết tắt vô tội vạ, không viết hoa sau dấu chấm và khi xuống dòng… trình bày văn bản, câu cú lộn xộn là khó chấp nhận về mặt chuyên môn tối thiểu! Sự chuẩn mực, chỉn chu thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Xuyên suốt bài "bóc phốt", cô giáo còn dùng những từ ngữ nặng nề như "nhục", nạt phụ huynh và xem việc dạy học sinh chỉ là mối quan hệ tiền bạc qua lại... cũng khiến nhiều người khó có thiện cảm.

"Phụ huynh không hợp tác, nói xấu cô thì cô cứ chia tay trong hòa bình thôi. Cô mà dạy tốt thật sự thì không thể vì vài lời nói xấu vô căn cứ mà ảnh hưởng uy tín được. Làm gì mà tới nỗi phải ầm ĩ rồi mời công an mình thấy hơi quá…", một phụ huynh góp ý.

Trước ý kiến của một ông bố cho rằng cách nói chuyện của giáo viên chứng tỏ "cái tôi" của cô quá cao, cô giáo này phản biện: "Cái tôi em cao nên 3 lần 7 lượt nhắn trao đổi phụ huynh về tình hình học. Cái tôi em cao nên bao nhiêu lần em bảo tìm môi trường khác phù hợp hơn để học. Từ bao giờ học sinh không học, không làm bài, phụ huynh ý thức kém là lỗi của giáo viên? Nếu như bạn đi học và làm bài đầy đủ như những bạn khác thì hà cớ gì em phải vậy? Em bị vu khống, bị thái độ xem thường nghề nghiệp mà không cho nói lại. Từ bao giờ cái nghề của em phải câm nín chịu đựng vậy?".

Hiện câu chuyện vẫn thu hút sự quan tâm. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày