Trong những năm trở lại đây, các bạn trẻ miền Bắc hay kể với nhau rằng mùa Đông đang dần biến mất khỏi miền Bắc Việt Nam, chẳng còn cái không khí lạnh đến buốt thịt buốt da đặc trưng nữa. Tuy nhiên các bạn có thể sẽ phải xem xét lại khi nghe những trải nghiệm của Mary - cô gái người Philippines, người từng phượt xe máy xuyên Việt trong năm 2016 này.
Mary có hẳn blog riêng chia sẻ kinh nghiệm du lịch
Mary cho rằng mình đã có quyết định sai lầm sau khi cô đặt chân tới Hà Nội và cảm nhận cái rét Hà Nội lúc nhiệt độ khoảng 10 - 20 độ C, cô nói: "Từ Đan Mạch, Mary khi xếp hành lý đã bán và quyên góp toàn bộ quần áo rét của mình vì nghĩ những bộ đồ đó không cần thiết tại Việt Nam, một đất nước nhiệt đới."
Khi nói về phương tiện di chuyển ở Việt Nam, chủ nhân của blog du lịch A Mary Road chia sẻ "thích đi xe ôm hơn vì cô có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi và lái xe có thể chở cô đi bất cứ đâu."
Trong thời gian ở Hà Nội, Mary cũng thưởng thức phở, cà phê trứng và bún bò Nam Bộ song nữ du khách này có chút nhầm lẫn khi cho rằng bún bò là món ăn có nguồn gốc từ Hà Nội.
Hành trình khám phá Việt Nam đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng nữ phượt thủ Philippines. Mary chia sẻ, cô yêu mọi thứ từ cảnh quan, ẩm thực cho tới con người Việt Nam và chắc chắn sẽ quay lại khi có cơ hội.
Đi đến bất cứ nơi nào Mary cũng đều chụp lại một vài bức ảnh làm kỉ niệm:
Sa Pa
Ninh Bình
Sài Gòn
Huế - Đà Nẵng - Hội An