Nữ ca sĩ Việt 3 đời chồng: "Khi mình không làm ra tiền, ngồi ở nhà thì mọi chuyện mới xảy ra"

Hương Hương, Theo Thanh Niên Việt 22:00 28/04/2025
Chia sẻ

"Lúc đó, mình nghĩ đây là bờ vai của mình. Ai dè, dựa vô với biết là bờ vực", nữ ca sĩ nói.

Trong chương trình The Khang Show, ca sĩ Hồ Lệ Thu đã có dịp trải lòng về 3 cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của mình.

MC Nguyên Khang hỏi: " Cuộc hôn nhân đầu tiên không xuất phát từ tình yêu mà xuất phát từ mong muốn của cha. Hệ quả là sau 2 năm thì cuộc hôn nhân đó chấm dứt. Chị cũng đã rút ra bài học quý giá cho mình nên chắc chắn phải suy nghĩ kỹ trước khi bước lên chuyến đò mới ?".

Ca sĩ Hồ Lệ Thu bộc bạch: " Có, tôi suy nghĩ cũng lâu lắm. Người chồng sau là người Pháp. Anh ấy theo đuổi tôi rất lâu, 4-5 năm. Lúc đó tôi hay đi hát ở vũ trường nhưng đến thì chỉ ngồi một góc, tới giờ lên hát. Hát xong là đi, không giao tiếp, không nói chuyện với ai.

Khi con tôi vô lớp 1, tôi thay đổi suy nghĩ. Biết bao nhiêu người tốn tiền, tìm đủ mọi cách để đưa con ra nước ngoài, còn mình thì chẳng mất gì. Thôi kệ, lấy chồng lần nữa đi. Mình đi nước ngoài cho con có tương lai" .

Nữ ca sĩ Việt 3 đời chồng:

Ca sĩ Hồ Lệ Thu trong chương trình The Khang show.

MC Nguyên Khang căt lời: "Lần đầu là vì cha, lần này là vì con. Sao chị không nghĩ cho mình?". Ca sĩ Hồ Lệ Thu cho rằng, thời của chị, không ai dám cãi lời cha mẹ. Còn chuyện kết hôn vì con, nữ ca sĩ lý giải: " Hầu như tất cả phụ nữ có con thì đều sống vì con. Tôi cũng đâu khác ".

Hồ Lệ Thu chia sẻ thêm: "Cả 2 lần lấy chồng, tôi đều không tiếc nuối khi phải bỏ nghề, dù ở cả 2 thời điểm đó tôi đều rất nổi tiếng. Ở Pháp, tôi cũng không tiếc gì. Không phải vì anh ấy không cho đi hát, mình mất tự do mà xảy ra chuyện, mà là anh ấy đối xử với tôi không tốt.

Lúc đồng ý lấy chồng, tôi đang lo cho mẹ. Anh ấy đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng tệ với con và mẹ tôi, thì tôi không bao giờ chấp nhận ".

Hồ Lệ Thu bày tỏ, khi người chồng Pháp theo đuổi chị, anh rất lãng mạn nên chị không thể phát hiện ra. Hơn nữa: "Lúc đó tôi đang nổi tiếng, kiếm tiền rất nhiều, mình xài tiền của mình, không xài tiền của người ta thì làm sao biết được. Khi mình không làm ra tiền, ngồi ở nhà thì mọi chuyện mới xảy ra ", chị nói.

MC Nguyên Khang tiếp lời: "Ở cuộc hôn nhân này là khi mình sống phụ thuộc vào chồng và xảy ra nhiều câu chuyện tréo ngoe. Còn cuộc hôn nhân thứ ba, sau 2 lần thì mình phải tốt nghiệp trường đời rồi chứ? "

Hồ Lệ Thu hài hước cho rằng, 3 cuộc hôn nhân giống như chị lần lượt tốt nghiệp cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Và hiện tại mới đang "học đại học".

Nữ ca sĩ Việt 3 đời chồng:

Chị tâm sự: "Cuộc hôn nhân thứ 3 giống như một vở bi hài kịch. Sau ly hôn lần thứ 2, mẹ con tôi qua Mỹ. Tôi chân ướt chân ráo đi hát cho một trung tâm âm nhạc nổi tiếng tại Cali và phải ở nhà thuê. Cũng tại đây, tôi gặp người chồng thứ 3.

Tôi đang đi mà lỡ vấp ngã là anh ấy bồng tôi lên, bóp chân, xoa chân rồi đưa đi bác sĩ các kiểu. Anh ấy chăm sóc tôi như nữ hoàng. Tôi đi hát thì anh ấy qua nhà nấu cơm cho con tôi ăn, đưa con tôi đi học. Anh ấy nấu ăn rất ngon.

Phụ nữ mà có 1 người đàn ông chăm sóc mình như vậy thì dễ đổ lắm, lại đang ở xứ người, lạ lẫm nữa. Lúc đó, mình nghĩ đây là bờ vai của mình. Ai dè, dựa vô với biết là bờ vực.

Sau thời gian quen biết, chăm sóc vậy thì anh ấy mua nhẫn. 3 lần lấy chồng nhưng lần cuối cùng này, tôi mới được đeo nhẫn vô tay. Lần cưới thứ 2, ông chồng Pháp nói về Pháp ông ấy mua nhẫn cho vì nhẫn bên đó đẹp mà rẻ hơn nhưng tới lúc ly dị vẫn không có nhẫn cưới. Người chồng thứ 3 thì rất chiều chuộng, ngọt ngào, mua nhẫn cầu hôn đàng hoàng ".

Nữ ca sĩ cũng nói thêm: "Tôi không để trong lòng cái gì quá lâu. Tôi coi như mình vừa đọc xong cuốn sách và gấp lại. Sau 3 cuộc hôn nhân, tới giờ tôi chẳng hận, chẳng ghét ai. Nhiều khi mình phải cám ơn những chuyện quá khứ, những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của mình để bây giờ mới có một Hồ Lệ Thu vô tư và mạnh mẽ vậy".

Nữ ca sĩ Việt 3 đời chồng:

Hồ Lệ Thu cũng cho rằng, tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời chị là số phận đã được định đoạt sẵn. Hồi Hồ Lệ Thu mới vừa đi qua cuộc hôn nhân đầu tiên, chị gặp một thầy coi tử vi, người này đã tiên đoán về những thăng trầm mà chị trải qua.

Hồ Lệ Thu kể: "Những gì tử vi nói là cuộc đời tôi xảy ra y chang. Lúc đó tôi còn chưa cưới lần 2. Ông thầy tử vi nói, mai mốt cô sẽ sống ở nước ngoài. Ở nước ngoài cô sẽ nổi tiếng dữ dội lắm. Cô sẽ phải trải qua 3 lần đò. Hết lần đò thứ 3, cô mới ổn.

Nghe xong tôi cãi. Tôi bảo, chú coi sai rồi. Cháu không có người thân ở nước ngoài và cũng ghét sống ở nước ngoài. Vậy mà mọi chuyện đều xảy ra y chang.

Ông thầy còn nói con tôi vào ngày tháng năm này cẩn thận gặp tai nạn gẫy chân gẫy tay. Tôi không tin tử vi nhưng nghe nói con mình sẽ bị vậy thì lo nên đi đâu làm gì cũng kỹ lưỡng. Vậy mà không tránh được. Hồi đó Phi Anh học lớp 1. Hôm ấy, nó đi từ cầu thang trên lớp xuống, các bạn trai chạy giỡn ở cầu thang xô nó ngã gẫy tay ".

Hồ Lệ Thu sinh năm 1973. Chị từng đoạt giải Nhì cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức năm 1991. Tên tuổi Hồ Lệ Thu gắn liền với giải thưởng âm nhạc "Làn sóng xanh" thời kỳ đầu. Năm 2000, chị sang Pháp định cư rồi mới chuyển qua California (Mỹ) ở tới nay. Tại nước ngoài, nữ ca sĩ rất nổi tiếng.

Những năm gần đây, Hồ Lệ Thu thường xuyên về Việt Nam. Ngoài ca hát, chị còn tham gia đóng phim và tích cực với nhiều dự án vì cộng đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày