Nữ ca sĩ có ca khúc "dở tệ nhất thế giới", từng bị trầm cảm nặng và dọa giết bởi antifan: 10 năm sau ra mắt MV gây sốc toàn tập!

Tiểu Duy, Theo Trí Thức Trẻ 20:27 24/08/2021

Ca khúc của cô gái này từng bị đánh giá là "thảm họa âm nhạc", "lời bài hát ngớ ngẩn nhất thế giới", "MV dở nhất mọi thời đại", nhưng giờ đây cô đã thay đổi 180 độ!

Vào năm 2011, cô nàng Rebecca Black đã đăng tải lên YouTube một MV có tên Friday như một sản phẩm "cây nhà lá vườn", chủ yếu dành cho gia đình và bạn bè xem mà thôi. Nội dung ca khúc nói về niềm vui của một cô bạn học sinh khi thứ sáu đến, kết thúc một tuần lễ mệt mỏi trên trường để có thể vui vẻ. Phần lời bài hát cực kì ngô nghê, thậm chí có thể gọi là ngớ ngẩn cộng với một chất giọng ngang phè phè chỉnh sửa autotune tan nát, không một chút cảm xúc,... đó là những gì cô nàng Rebecca Black gửi đến trong sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Rebecca Black - Friday

Rebecca Black cũng chẳng bao giờ nghĩ MV có thể viral vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy. “Tiếng dữ đồn xa”, Friday trở thành một hiện tượng chấn động cả thế giới cách đây tròn 1 thập niên bởi vì... quá dở. Và tất nhiên, “cơn mưa” những lời chỉ trích nặng nề nhất trút lên đầu Rebecca Black và Friday, từ netizen toàn cầu và cả những cơ quan truyền thông quốc tế: Yahoo! Music gọi tên nó là “Ca khúc dở nhất lịch sử”, TIME danh giá liệt kê ca khúc ở hạng 2 trong top 10 ca khúc có ca từ ngớ ngẩn nhất, CNN “vinh danh” đoạn rap trong bài là... đáng sợ. Mọi thứ áp lực quá lớn đổ ập lên một cô gái trẻ.

Nữ ca sĩ có ca khúc dở tệ nhất thế giới, từng bị trầm cảm nặng và dọa giết bởi antifan: 10 năm sau ra mắt MV gây sốc toàn tập! - Ảnh 2.

Sau 10 năm đăng tải, MV Friday nhận về hơn 3,9 triệu lượt dislike, là một trong những MV bị dislike nhiều nhất lịch sử âm nhạc.

Đứng trước áp lực từ cộng đồng mạng, Rebecca tiết lộ cô đã từng có suy nghĩ đến chuyện từ bỏ giấc mơ ca hát, bị trầm cảm nặng nề. Tuy nhiên, khi được hỏi về ca khúc thảm họa của mình, Rebecca Black vẫn khẳng định trong thời điểm ca khúc đang bị tai tiếng khắp các mặt trận: “Tôi sẽ luôn yêu mến Friday bởi đó là ca khúc của tôi”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC vào năm 2018, Rebecca cho biết: “Tôi đã thấy mọi thứ. Khi tôi bắt đầu đọc những bình luận tiêu cực đó, tôi không thể dừng lại. Tôi cứ tiếp tục đọc chúng, hết cái này đến cái khác. Ban đầu, tôi nghĩ sản phẩm đầu tay chỉ có lượt xem ủng hộ từ gia đình, bạn bè. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng Friday có thể được cả thế giới biết đến, nhất là theo cách tiêu cực. Tôi chưa xem đoạn video hoàn chỉnh trước khi nó được đăng tải. Tôi xem nó lần đầu trên YouTube như bao người khác”.

Nữ ca sĩ có ca khúc dở tệ nhất thế giới, từng bị trầm cảm nặng và dọa giết bởi antifan: 10 năm sau ra mắt MV gây sốc toàn tập! - Ảnh 3.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi đến trường, cô tiếp tục bị bạn bè chế giễu, liên tục bắt nạt và không có sự can thiệp bảo vệ từ những người lớn. Kết quả, cô gái phải chuyển sang học tại nhà vì không chịu được sự bôi nhọ mỗi ngày, thậm chí là đe dọa. “Cứ trông thấy tôi đi qua là mọi người lại bắt đầu hát Friday bằng giọng nhạo báng. Sau đó họ lại hỏi tôi: ‘Này Rebecca, có biết hôm nay là thứ mấy không’, cô kể lại. Thậm chí, mẹ Rebecca Black từng chia sẻ với ABC News về việc nhờ đến cảnh sát can thiệp sau khi con gái nhận phải lời dọa giết từ người quá khích.

Sau Friday, Rebecca Black vẫn đều đặn ra nhạc qua các năm, và thực sự đã có tiến bộ không ít tuy nhiên, vì danh tiếng đã lỡ bám vào là thảm hoạ âm nhạc, những ca khúc sau này cũng ít được chú ý đến. Lượt view cũng thấp lèo tèo nên cả thế giới mãi mãi không bao giờ quên được hình tượng “siêu thảm họa âm nhạc” thời đầu!

Nữ ca sĩ có ca khúc dở tệ nhất thế giới, từng bị trầm cảm nặng và dọa giết bởi antifan: 10 năm sau ra mắt MV gây sốc toàn tập! - Ảnh 4.

Vào năm 2018, cô xuất hiện trong chương trình ca hát The Four khiến nhiều khán giả bất ngờ. Rebecca Black đã tròn 20 tuổi và giọng hát cũng đã tiến bộ vượt bậc. Cô tự tin khoe khả năng hát live xuất sắc trước mặt các ngôi sao đình đám như Meghan Trainor, Diddy, DJ Khaled. Rõ ràng, sau ngần ấy năm, cô vẫn đam mê âm nhạc và thực sự đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng rất tiếc, xuất phát điểm đã khiến cô mãi không thể tiến xa.

Tham gia chương trình, Rebecca nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Giọng ca 20 tuổi thể hiện bản hit Bye Bye Bye của N'Sync theo phong cách đặc biệt và nhận được nhiều lời tán thưởng. Sau phần trình diễn, nữ ca sĩ Meghan Trainor đã dành cho Black những lời động viên vì cô đã vượt qua được những lời dè bỉu, chễ giễu khắp nơi trên mạng internet.

Rebecca Black trình diễn Bye Bye Bye tại chương trình The Four

Vào năm 2020, kỉ niệm 9 năm ra mắt MV Friday, Rebecca Black đã có một bức tâm thư đầy cảm xúc, nói rõ về những khó khăn, thử thách mà cô đã trực diện đối mặt suốt gần 10 năm để đứng vững ngày hôm nay: “Ngày này 9 năm trước, music video cho ca khúc Friday đã được đăng tải trên YouTube. Vượt qua mọi điều, tôi ước gì tôi có thể quay về thời điểm đó, để có thể nói chuyện với cô bé 13 tuổi ngày đó, người luôn tự xấu hổ về bản thân mình và luôn sợ hãi với thế giới ngoài kia. Hay để nhìn lại tôi năm 15 tuổi, người luôn cảm thấy cô độc không ai hiểu mình vì căn bệnh trầm cảm. Hay để nhìn lại tôi năm 17 tuổi, đi đến trường chỉ để bị mọi người quăng đồ ăn vào mình hay bạn bè mình. Hay cả tôi năm 19 tuổi, bị những nhà sản xuất âm nhạc hay nhạc sĩ lớn nói vào mặt rằng họ sẽ không bao giờ hợp tác với tôi.

Ừ đấy, gửi đến tôi ngày trước hay thấy gớm ghiếc bản thân mình. Tôi vẫn cố nhắc nhở bản thân mình nhiều hơn, rằng một ngày mới là cơ hội mới để sửa đổi thực tại và nâng đỡ cho linh hồn ta bay cao hơn.

Bạn không thể bị định nghĩa bằng những lựa chọn hay bất cứ điều gì. Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ, không nỗi đau nào sẽ kéo dài mãi. Đó là một quá trình mà không bao giờ trễ để bắt đầu. Vậy nên, ta tiếp tục! Đây có thể là một bài đăng kì cục nhưng mà thật sự thì xứng đáng được đăng”.

Rebecca Black - Worth It For The Feeling

Tháng 5 vừa rồi, Rebecca Black đã comeback với MV Worth It For The Feeling, một sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh, không ai nhận ra cô nàng thảm họa âm nhạc năm nào. Giờ đây chỉ là một Rebecca Black tài năng, tư duy âm nhạc thời thượng, táo bạo và bùng cháy với nghệ thuật.

Ca khúc cũng là sản phẩm mở đường cho album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp của cô Rebecca Black Was Here. Tuy nhiên, bất chấp chất lượng ấn tượng về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh, Worth It For The Feeling cũng chỉ mới mang về hơn 320 nghìn lượt xem sau quãng thời gian ra mắt, gần như không có bất kì thành tích BXH nào đáng kể.

Nữ ca sĩ có ca khúc dở tệ nhất thế giới, từng bị trầm cảm nặng và dọa giết bởi antifan: 10 năm sau ra mắt MV gây sốc toàn tập! - Ảnh 8.

Rebecca Black năm 2021: Thời thượng, dữ dội và quá đáng tiếc!

Điều này khiến nhiều người cảm thấy bất công khi công chúng đã bỏ qua một sản phẩm âm nhạc chất lượng bởi cái bóng quá nặng nề từ quá khứ. Rõ ràng, con đường âm nhạc chuyên nghiệp của Rebecca Black vẫn còn một đoạn dài phải đi, còn cô nàng cũng đã tự minh chứng cho việc bản thân đã nghiêm túc với con đường này ra sao!

Nguồn: Tổng hợp - Clip: YouTube - Ảnh: Internet

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày