Xin chào mọi người ! Là Ben đây!
Vậy là cũng đã được hai năm kể từ ngày Ben trở thành thành viên của gia đình M-TPE. Trong hai năm qua, Ben đã học hỏi được rất nhiều thứ, trải nghiệm được nhiều điều thú vị mà chỉ ở M-TPE, Ben mới có cơ hội để thực hiện và đạt được.
Tuy nhiên, Ben dự định sẽ dùng thời gian sắp tới này để trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức, khám phá nhiều khía cạnh mà bản thân mình lúc trước chưa dám thử để có thể thử thách bản thân, để có thể nâng cao thêm kỹ năng của mình và sau này, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật. Vì vậy, Ben đã chia sẻ điều này đến M-TPE với mục đích xin phép được dừng lại để tiếp tục đi học và cải thiện hơn nữa khả năng của mình.
M-TPE sẽ luôn là gia đình đối với Ben. Cảm ơn các anh chị đã luôn quan tâm, và yêu thương em. Đặc biệt là Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, cảm ơn anh đã luôn lắng nghe, quan tâm em và xem em như một người em trai.
Ben cảm ơn anh Tùng, anh Dương, anh Châu, chị Ca, anh Òn, chị Ý, chị Trang, anh Blue, chị Việt, chị Giang, anh Bảo, anh Long Halo, anh Hùng, anh Hoàng, chị Nhi, chị Bích, chị Hạ, anh Kay, anh Tú Lê, anh Cyan, chị Hương, chị Thuý, Tú, Đào, Alan, Thảo, Hiền. Yêu nhiều lémmm !!
Trong hai năm được đồng hành trên con thuyền M-TPE, Ben đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi này, và chắc chắn đó là một trong những cột mốc đẹp nhất tuổi trẻ của Ben. Ben hy vọng tương lai sau này, một ngày nào đó, Ben sẽ lại có cơ hội được đồng hành cùng các anh, các chị ở hành trình mới, và để một lần nữa, Ben có thể lại cùng M-TPE chinh phục những đỉnh cao mới.
Mọi người hãy luôn ủng hộ cho M-TPE và cũng đừng quên Ben nhéeee !!!