NÓNG: Một ít tóc người còn sót trong đống tro, nghi cô gái bị sát hại ở Bà Rịa - Vũng Tàu

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 14:19 08/12/2021

Theo Người Lao Động, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và ghi nhận 1 chiếc xe máy đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo, một ít tóc người còn sót lại.

Tiền Phong thuật lại, Công an huyện Châu Đức đang phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Diễn biến được nguồn trên ghi nhận, khuya hôm qua, chị Đặng Thị K.O. (SN 2004, trú ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) đi cùng chị Danh Thị Hạnh M. (SN 1980, cùng trú tại xã Bàu Chinh) và 1 nam thanh niên đến gặp Trần Thanh Hải (SN 1988, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Mâu thuẫn xảy ra giữa đôi bên, Hải dùng dao đâm chị M. và chị O., riêng chị M. chạy thoát được, song bị đâm thương tích nặng ở bụng. Còn chị O. mất tích khỏi hiện trường, Hải cũng biến mất. Chiếc xe của chị O. đã bị Hải đốt trước đó.

NÓNG: Một ít tóc người còn sót trong đống tro, nghi cô gái bị sát hại ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Chiếc xe bị đốt cùng nhiều mảnh vải (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, một người thân khác của chị O. khi đi xe máy đến hiện trường chứng kiến Hải cùng một chiếc xe máy đang bốc cháy nghi ngút, trong đống lửa "có người bị đốt". Người này sau đó ngất đi, tỉnh dậy thì chiếc xe máy của mình biến mất, còn Hải và thi thể cũng không còn tại hiện trường.

"Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận 1 chiếc xe máy đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo, một ít tóc người còn sót lại trong đống tro. Cách hiện trường khoảng 500m, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một mẫu áo bị cháy sém nghi của chị K.O.", tờ Người Lao Động cho hay.

Cũng theo báo Người Lao Động, vụ án khiến 2 người bị thương, có 1 người "nghi bị giết và đốt xác".

Một cán bộ điều tra thông tin trên VnExpress, gia đình ông Đ. (bố chị O.) và mẹ của Hải trước đây xảy ra tranh chấp đất. Ông Đ. sau đó bán nhà, chuyển đến xã Bàu Chinh sống. Trước khi xảy ra vụ án, ông Đ. nói với con mình rằng có tranh cãi với mẹ Hải và rơi chiếc áo ở ngôi nhà cũ.

Sau đó, 23h ngày 7/12, chị O. cùng chị M. và một thanh niên chạy tới chỗ chiếc áo thì xảy ra mâu thuẫn với Hải. Hải dùng dao đâm 3 người rồi "đưa chị O. đi mất". Hiện cảnh sát đang khẩn trương truy tìm Hải.

(Tổng hợp)