Nói thật: Than hết tiền cũng không giàu lên được, đừng ca thán nữa!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 08:08 27/06/2025
Chia sẻ

Chẳng ai muốn nghe mãi những lời than thở về chuyện tiền bạc của người khác cả đâu…

Trước đây, tôi từng có một cô bạn rất thân nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện đã từng. Bây giờ, chúng tôi không còn chơi với nhau nữa, không phải vì bất đồng hay xích mích gì quá lớn. Câu chuyện đơn giản chỉ là tôi quá chán nản với việc cứ hễ gặp nhau là bạn tôi lại kêu hết tiền, than lương không đủ sống.

Lần một lần hai, tôi còn thấy thương và cố gắng động viên bạn, nhưng đến lần thứ n phải nghe câu chuyện trăm lần không có gì khác ấy, tôi quả thực không còn đủ kiên nhẫn với tình bạn này.

Không ai giàu lên được chỉ bằng cách thở than

Cuộc sống của người trưởng thành ấy mà, tôi nghĩ là ai cũng đều có những nỗi khổ tâm riêng cả thôi. Người thì đang nợ ngân hàng, người thì cày 2-3 job vẫn không đủ chi, người thì vỡ kế hoạch tài chính sau một biến cố bất ngờ.

Nhưng dù hiện thực có khó khăn thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn cần có đủ tỉnh táo và lý trí để chấp nhận sự thật hết sức hiển nhiên này: Than thở không phải là giải pháp và chẳng có ai muốn nghe mãi những lời ca cẩm về tiền bạc.

Nói thật: Than hết tiền cũng không giàu lên được, đừng ca thán nữa!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ai cũng mệt, ai cũng có vấn đề nên đừng biến nỗi khổ của mình thành gánh nặng của người khác… Vì người ta nghe mà không thể giúp dù rất muốn, cảm giác đó thực sự là một gánh nặng.

Nói ra điều này nghe thật phũ phàng nhưng đôi tai của người khác không phải là cái thùng rác cho những khó khăn, tuyệt vọng của bạn. Bạn than về tiền bạc, người nghe chưa chắc đã đang khá hơn. Họ có thể cũng đang quay cuồng với áp lực cơm gáo gạo tiền, chỉ là họ chọn cách im lặng và cố gắng thay vì than thở.

Vấn đề nói ra lần thứ nhất là tâm sự. Vẫn vấn đề ấy, nói ra lần thứ 2, vẫn là tâm sự. Nhưng nếu tới lần thứ 3 hoặc nhiều hơn nữa, thì đó thực sự là than thở. Và khi than thở quá nhiều, người ta dễ quên mất rằng mình hoàn toàn có thể hành động để thay đổi điều đang khiến mình nhọc lòng.

Không ai nói rằng bạn phải cười giả tạo trong lúc khó khăn, nhưng trưởng thành là học cách tự xử lý vấn đề của mình trước, và chỉ chia sẻ khi thật sự cần giúp đỡ, đúng người, đúng thời điểm.

Chứ người ta dốc lòng dốc sức động viên khuyên nhủ, đến lần sau, bạn vẫn than đúng vấn đề của lần trước, thử nghĩ xem có chán không? Làm sao mà câu trả lời lại là “không” được?!

Tiền bạc dù có ít hay có nhiều đều là điều tuyệt mật!

Tình hình tài chính cá nhân là thứ nên được giữ riêng cho mình, hoặc cùng lắm là chia sẻ với một vài người thân thiết. Tôi vẫn luôn tin tiền bạc là chuyện nhạy cảm. Khoe quá nhiều hay than quá lắm dễ làm người khác phán xét hoặc ghen ghét, đố kỵ.

Nói thật: Than hết tiền cũng không giàu lên được, đừng ca thán nữa!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bạn kể rằng bạn chật vật, người khác có thể động viên vài câu xáo rỗng còn trong lòng thì thầm cười khẩy. Bạn kể rằng bạn tiết kiệm được vài trăm triệu, họ có thể nghĩ bạn khoe khoang. Bạn kể bạn tiêu hoang vì stress, họ có thể nghĩ yếu kém.

Tài chính cá nhân là câu chuyện phức tạp, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, cũng không thể lấy của người này áp lên người kia. Vậy nên điều khôn ngoan nhất là im lặng hành động, thay vì nói nhiều và tự làm yếu vị thế của mình.

Không phải ai cũng cần biết bạn đang kiếm được bao nhiêu tiền, đang tiêu vào đâu, đang vay ai hay đang gánh những khoản nợ nào. Vì tiền của ai người đó giữ, nợ của ai người đó trả, chẳng ai phải có trách nhiệm với đồng tiền trong túi người khác nếu không phải là vợ chồng!

Thay vì than thở, hãy tìm cách

“Than ít thôi” từng là dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cho người bạn thân đã cũ. Thoạt nghe, tôi có vẻ là người chẳng biết đồng cảm với bạn và sống phũ phàng quá. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: Năng lượng dùng để than thở, sao không dùng để nghĩ xem mình có thể làm gì để mình tốt hơn?

Nói thật: Than hết tiền cũng không giàu lên được, đừng ca thán nữa!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Người không chịu thay đổi mà cứ chỉ than thở thôi, tôi nghĩ mình có muốn khuyên, muốn giúp thì tình trạng vẫn lặp lại. Tôi đâu thể đi làm thay bạn tôi để giúp bạn tôi tăng thu nhập? Tôi cũng đâu thể bớt tiền lương hàng tháng để cho bạn, giúp bạn trả nợ?

Kết thúc một tình bạn vì chuyện tiền bạc nghe có vẻ là thật là trẻ con, ích kỷ. Nhưng đôi khi, cái kết của một mối quan hệ không nhất thiết phải đến từ một trận cãi vã ầm ĩ ồn ào, những tiếng thở dài, những sự chán nản âm thầm tích tụ ngày qua ngày cũng đã là đủ để người ta rời đi.

Than thở là chuyện của người ta, tôi không có quyền cấm nhưng tôi có quyền chọn lắng nghe ít đi vì tôi tin rằng im lặng để hành động, âm thầm để vươn lên, mới là lựa chọn khôn ngoan và đáng nể hơn cả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày