Nỗi niềm giấu kín của học trò lớp 12 trước thời khắc thi Đại học: Không lo bạn tụt đường, stress vì đã có KitKat

Vân Anh, Theo Trí thức trẻ 18:30 25/06/2023

Trước thời khắc “vượt vũ môn” quan trọng bậc nhất đời học sinh, sĩ tử còn nỗi niềm nào giấu kín thầy cô và đứa bạn thân không?

Chỉ còn ít ngày nữa, hàng trăm ngàn sĩ tử lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng bậc nhất. Với học trò cuối cấp, ba ngày thi không chỉ chứa đựng biết bao lo lắng của sĩ tử, sự kỳ vọng của cha mẹ mà còn là lời tạm biệt của họ với thầy cô, bạn bè.

Bước ra khỏi cổng trường thi, nghe tiếng trống báo hiệu môn cuối cùng kết cùng, có người sẽ thở phào vì từ nay không cần phải thức đêm ôn luyện vất vả. Thế nhưng đâu đó vẫn có tiếng thở dài tiếc nuối vì 12 năm học trôi qua nhanh như chớp mắt.

Trước kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, liệu họ còn tâm tư nào giấu kín chưa nói hết với thầy cô, bạn bè? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe nỗi niềm, ước nguyện của học trò lớp 12 trước thời điểm "vượt vũ môn" sắp cận kề nhé!

"Cô cứ tin ở em nhé!"

"Em cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu em khỏi những con 4, con 5 môn Toán. Em từng nghĩ Toán rất khó, chắc nó sinh ra không dành cho mình. Cô biết không, ngay tuần đầu đi học ở nhà cô, em không nhớ bản thân đã bất ngờ như thế nào khi biết hóa ra cũng có cách học Toán đơn giản như thế.

Nhờ cô nói với bố mẹ cần cho em có thời gian học thêm nhiều hơn. Cũng chính nhờ cô bênh vực em trước cô giáo chủ nhiệm để em không cần ở lại trường vì bị phạt. Em nhất định sẽ đạt được điểm 8+ môn Toán, cô cứ tin ở em nhé!"

- Nam Bình (TP.Hà Nội) gửi đến cô Lan dạy Toán.

Có thể thấy, thầy cô nào ngoài mặt cũng nghiêm khắc nhưng thực ra lại luôn yêu thương và bảo vệ học trò. Ở thời điểm vượt vũ môn quan trọng, có lẽ bạn không cần dành tặng thầy cô món quà to tát đâu mà chỉ riêng việc bạn cố gắng hết sức, không làm phụ lòng chính bản thân là đã thay lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến họ rồi.

"Ước gì chúng mình chơi với nhau sớm hơn…"

"Ba năm cấp 3, nói dài không dài, nói ngắn thì lại càng không. Còn nhớ hôm tui ngồi ghế đá, nói với Vân Hải rằng tui muốn lên đại học ghê, muốn rời xa cái trường học bé này, muốn tự lập, muốn có phòng riêng, muốn được đi chơi quá 10h tối… Vậy mà từ hôm bế giảng đến giờ tui lại ước quay lại làm học sinh cấp 3.

Ước gì chúng mình chơi với nhau sớm hơn, thế thì tui với mấy bà lại càng có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Còn riêng môn Toán, chúc mấy đứa làm bài ra đúng số, nhưng đừng nhầm dấu âm dương nha".

- Mạnh Quân (TP.HCM) gửi đến hội bạn bàn 4.

Nỗi niềm giấu kín của học trò lớp 12 trước thời khắc thi Đại học: Không lo bạn tụt đường, stress vì đã có KitKat - Ảnh 1.

Bao bì KitKat chứa đựng những lời chúc vừa thú vị vừa thiết thực

Những lời chúc thi tốt nghe thì đơn giản nhưng lại chứa rất nhiều hy vọng, gửi gắm trong thời điểm trọng đại. Mà trùng hợp ghê, "chúc làm bài ra đúng số, đừng nhầm dấu âm dương" cũng là lời chúc môn Toán mà KitKat muốn gửi đến các sĩ tử như Mạnh Quân và các bạn. À mà không chỉ mỗi môn Toán đâu, KitKat có hẳn 6 bao bì cho 6 môn với 6 những lời "nhắc nhở" đầy dễ thương để bạn xả hơi thi tốt. Mỗi môn một phong cách, không hề đụng hàng chút nào!

Nỗi niềm giấu kín của học trò lớp 12 trước thời khắc thi Đại học: Không lo bạn tụt đường, stress vì đã có KitKat - Ảnh 2.

Lùng mua tại siêu thị/cửa hàng tiện lợi gần nhà nhé!

Sau tất cả, nếu muốn dành cho đứa bạn thân còn đang miệt mài ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới một món quà nho nhỏ ý nghĩa, những thanh KitKat chắc chắn là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Vừa thay lời muốn nói, vừa sẵn tiện nạp đường để có thêm sức "cày đề", nghe cũng cool đúng không?

"Đậu nguyện vọng 1 hết nhé"

"Thời gian trôi qua nhanh ghê. Hôm nào chúng mình có rủ nhau tải app đếm ngược ngày thi Đại học. Bắt đầu từ ba trăm mấy, xuống đến hàng chục và giờ là còn chưa đầy 2 tuần.

Mình thấy may mắn vì đã sống trọn vẹn hết thời cấp 3. Giờ mình vẫn nhớ các cậu nhưng bảo quay lại thời gian thì thôi, ha ha, mình sợ ôn thi Đại học quá rồi. Chúc tất cả lớp mình đậu nguyện vọng 1 hết nhé".

- Nam Khánh (TP.Hà Nội) gửi lớp 12D1.

3 năm cấp 3 nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Chỉ biết trong hơn 1000 ngày đêm ấy, chúng ta cùng nhau gắn bó dưới một lớp học, cùng học, cùng chơi, cùng phấn đấu, cùng cố gắng. Và giờ đây, khi "trận chiến" cuối cùng sắp cận kề, tất cả chúng ta sẽ cùng biến những kỉ niệm ấy, những nỗ lực ấy thành sức mạnh để chiến thắng.

Nỗi niềm giấu kín của học trò lớp 12 trước thời khắc thi Đại học: Không lo bạn tụt đường, stress vì đã có KitKat - Ảnh 3.

"Chúc cậu tất cả!"

"Thời cấp 3, mình ngồi cạnh một cậu bạn không bao giờ chú tâm học bài, đặc biệt ghét môn tiếng Anh. Mình biết cậu có dự định riêng cho sau này nhưng trong kỳ thi sắp tới, đừng vì vài phút bất cẩn mà lãng phí 2 năm học hành vất vả này nhé.

Cố gắng chú tâm thi cử, làm xong thì nhớ soát bài kỹ đó, đừng bỏ quên khoanh đáp án hay không ghi tên nha. Chúc cậu thi qua tốt nghiệp như dự định, đừng để tiếng Anh làm cản trở ước mơ đi du học sau này nhé. Nói chung, chúc cậu tất cả".

- Vân Trà (TP. Hà Nội) gửi Dương Nam.

Nỗi niềm giấu kín của học trò lớp 12 trước thời khắc thi Đại học: Không lo bạn tụt đường, stress vì đã có KitKat - Ảnh 4.

Những rung động đầu đời thường rất dễ thương. Nụ cười của cô bạn bàn bên, dáng vẻ mặc áo trắng của cậu bạn lớp đối diện, tất cả đều có thể trở thành ký ức đẹp tuổi thanh xuân mà chúng ta không thể nào quên. Kỳ thi sắp đến, hãy thật bình tĩnh, tự tin để hoàn thành lời ước nguyện đỗ đại học cùng crush nhé.

Kết

Có những lời chúc đã nói ra, có những tâm sự vẫn giữ mãi trong lòng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúc các sĩ tử 2k5 hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Và đừng quên, nếu có tụt đường hay sợ "liệt" điểm môn gì thì ăn KitKat có bao bì môn đó để xả hơi, xả stress nha!