Nổi hứng "cà khịa" bò tót đến mức suýt bị mất mạng, cựu võ sĩ số 1 thế giới hứng rổ gạch đá từ cộng đồng fan
Võ sĩ điển trai Luke Rockhold đã có trải nghiệm nhớ đời khi cố gắng khóa cổ một con bò tót. May mắn cho nhà cựu vô địch UFC, anh vẫn bình an vô sự sau trận đấu đặc biệt này.
Việc chỉ thượng đài duy nhất một lần trong suốt 18 tháng qua dường như đã khiến võ sĩ điển trai Luke Rockhold ngứa nghề. Chẳng thế mà trong chuyến du lịch tới Montana, anh chàng này quyết định thử khóa cổ một chú bò tót có cặp sừng cực nhọn.
Từng đối mặt với những tay đấm hàng đầu thế giới nhưng lần này là một trải nghiệm hoàn toàn khác với Rockhold. Ngay khi cửa chuồng vừa bật mở, con vật đã lập tức lao ra và đẩy ngã nhà cựu vô địch UFC xuống mặt đất.
Rất may, nhờ kỹ năng nhu thuật, Rockhold vẫn có thể kiểm soát được tình hình và quật ngã lại đối phương. Dù vậy, trước sức mạnh của con bò tót, để tránh bị húc, Rockhold đành phải thả con vật ra.
Võ sĩ suýt mất mạng vì vật nhau với bò tót
Đoạn video về màn so tài đặc biệt trên đã được võ sĩ 34 tuổi đăng tải trên trang cá nhân và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng võ thuật.
Giới võ sĩ, bao gồm Khabib Nurmagomedov hay Kamaru Usman, bày tỏ sự thích thú với những gì người đồng nghiệp vừa làm. Tuy nhiên, với nhiều fan hâm mộ khác, hành động này bị cho là "điên rồ" và "không phù hợp".
"Tôi biết Rockhold có kỹ năng vật rất tốt nhưng hành động trên thật quá nguy hiểm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến anh ấy mất mạng bởi sừng của con bò. Tôi thấy anh ấy đã suýt bị húc rồi", một fan cho hay.
"Tôi không thấy gì hay ho ở đoạn clip này cả. Anh ta chỉ đang cố đánh nhau với một con vật vô tội".
"Quen cà khịa ngoài đời và anh ta sẽ bị trừng phạt trong sàn đấu mà thôi", người khác bình luận.
Rockhold từng giữ đai vô địch UFC hồi năm 2015 sau chiến thắng thuyết phục trước Chris Weidman. Tuy nhiên, kể từ đó, phong độ của võ sĩ người Mỹ đi xuống với việc phải nhận 3 thất bại trong 4 lần thượng đài gần nhất.
Nam võ sĩ điển trai Luke Rockhold.