Nỗi hổ thẹn của bóng đá Trung Quốc: Chủ tịch CLB vác "bụng bia" vào sân thi đấu với ĐTQG

NARA, Theo PL&BĐ 14:45 22/05/2021

Các ông bầu trong làng bóng đá Trung Quốc tạo ra rất nhiều tình huống bi hài.

Trước thềm Asian Cup 2019, ĐT Trung Quốc tập trung sớm và có chuyến tập huấn tại quê nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV từng vô địch World Cup Marcelo Lippi, đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới lấy vòng bán kết làm mục tiêu lớn.

Nhưng trong quá trình chuẩn bị nghiêm túc, ĐT Trung Quốc bất ngờ tham gia trận đấu tập với CLB Diên Biên Bắc Quốc. Mặc dù các cầu thủ tham gia trận đấu chỉ là đội hình hai của ĐT Trung Quốc, song một đối thủ đang chơi ở giải Hạng Nhì rõ ràng là "quân xanh" không đủ chất lượng.

Với sức mạnh vượt trội, các tuyển thủ dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 7-2. Chỉ có điều, điểm nhấn của trận đấu lại đến từ một cầu thủ dự bị của Diên Biên Bắc Quốc.

Những phút cuối, ông Kim Học Kiến - chủ tịch đội bóng này - bất ngờ được HLV thay vào sân. Vị chủ tịch ngoài 40 tuổi dĩ nhiên không đủ sức để tranh đua với các tuyển thủ. Ông gần như chỉ biết đuổi theo bóng và nhanh chóng kiệt sức, chuyển sang đi bộ trên sân.

Chủ tịch đội bóng Trung Quốc (số áo 19) ôm "bụng bia" vào thi đấu với ĐTQG  

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra giận dữ với việc ĐTQG đấu tập cùng CLB Diên Biên Bắc Quốc cũng như chuyện Kim Học Kiến vào sân thi đấu. Một nhà báo thẳng thừng chỉ trích: "Đó là một trận đấu quan trọng để thử nghiệm các cầu thủ dự bị, nhưng đội tuyển lại chọn đá với đối thủ chất lượng rất kém. Asian Cup ngay trước mắt rồi, họ tính đầu hàng trước cả khi giải đấu diễn ra hay sao".

Một phóng viên khác mỉa mai: "Họ nói với tôi, trận đấu tập ấy không quan trọng nên cho phép ông bầu vào sân thi đấu cùng cầu thủ. Một trận đấu chuẩn bị cho giải đấu lớn nhưng "không quan trọng"!".

Kim Học Kiến vốn là một doanh nhân khá thành công trong ngành nông nghiệp. Năm 2015, ông trở về quê nhà Diên Biên để xây đội bóng. Vị chủ tịch này không ngần ngại tuyên bố đội bóng là của ông nên luôn phải đăng ký tên ông trong danh sách cầu thủ.

Nỗi hổ thẹn của bóng đá Trung Quốc: Chủ tịch CLB vác bụng bia vào sân thi đấu với ĐTQG - Ảnh 2.

Kim Học Kiến (áo đỏ nằm sân) nhiều lần bắt HLV phải đưa mình vào sân.

Cho đến trước khi Diên Biên Bắc Quốc phá sản, ông bầu Kim Học Kiến đã kịp ra sân 10 trận, phần lớn là ở những phút cuối vào thay người. Không ngạc nhiên khi ông chẳng ghi nổi bàn thắng nào. "Thành tích" lớn nhất vị chủ tịch này đạt được là khiến 1 cầu thủ đối phương nhận thẻ đỏ.