Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng, lung linh và không toan tính nhất. Tình yêu ngốc xít ấy giúp ta trải qua biết bao điều tuyệt diệu đầu tiên: cùng nhau đến trường, những buổi học bài trong thư viện, những cái nắm, những nụ hôn phớt nhẹ đầy ngại ngùng hay thậm chí cả những lần bất đồng quan điểm về một bài tập hay giận hờn vu vơ vì một chuyện cỏn con nào đó…, tất cả đều đẹp đẽ và lãng mạn biết bao.
Thế nhưng, những cặp đôi ngày ngày quấn quýt bên nhau ấy không biết rằng khi họ đang đắm chìm trong hạnh phúc thì có những con người đang lặng lẽ đau lòng không thôi, đó chính là... những đứa sống kiếp FA. Còn gì đau đớn hơn khi ngẩng mặt lên, cúi mặt xuống, đi vào trong lớp, đi ra sân trường, đâu đâu cũng là những cảnh phim tình cảm miễn phí và bản thân là một khán giả độc thân bất đắc dĩ. Đúng là một câu chuyện buồn!
Để tôi chống mắt xem mấy người hạnh phúc được bao lâu (Ảnh: Trường Người Ta)
Người ta thì tay trong tay, còn thứ duy nhất sưởi ấm đôi bàn tay tôi qua mùa đông này là chiếc điện thoại (Ảnh: Phương Thảo)
Sân trường cũng trở thành nơi diễn phim tình cảm (Ảnh: Trầnn Trang)
Ra ngoài hóng mát cho thoáng, nhìn xuống dưới phát thấy còn bí bức hơn ngồi trong lớp (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Người ta thì đắm chìm trong hạnh phúc, FA thì khóc thành một dòng sông (Ảnh: Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh)
Chiếc hành lang không dành cho những người lẻ bóng (Ảnh: Hải Nguyễn)
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến (Ảnh: Tony Quang)
Cùng là phận đàn ông mà sao người ta lại sướng đến vậy (Ảnh: Lê Minh Luân)
Nhìn người ta đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, điều tôi cần nhất bây giờ là một cái ôm thật chặt và 2 tỷ tiền mặt!