Mùa hè tới, xu hướng tìm kiếm những điểm đến du lịch biển dần tăng lên. Bên cạnh nhiều cái tên vô cùng nổi tiếng với cả du khách trong nước và nước ngoài như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, đất nước Việt Nam còn vô vải những địa điểm khác vắng vẻ, chưa có sự can thiệp nhiều của bàn tay con người, đang chờ du khách khám phá.
Sau đây là một ví dụ như thế - Mũi Kê Gà, thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây cũng được xem là một trong những điểm đến mang vẻ đẹp nguyên thuỷ hiếm hoi của dải bờ biển Nam Trung Bộ. Tạp chí Kinh tế Việt Nam đánh giá, Mũi Kê Gà như một ngôi sao mới nổi trên bản đồ du lịch với khủng cảnh hoang sơ tuyệt đẹp.
Ảnh Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Thuận
Thực tế, Mũi Kê Gà là một phần đất nhô ra biển Đông ở khu vực xã Tân Thành chứ không phải là một hòn đảo biệt lập. Nhiều người dân bản địa cũng thường gọi đây là một đảo đá, bởi lẽ khi thuỷ triều lên, mũi đất này như tách biệt hoàn toàn với đất liền, nằm giữa biển khơi mênh mông. Lúc này, du khách muốn đến cần phải đi thuyền hoặc ca nô.
Còn khi thuỷ triều xuống, nước rút, việc đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Du khách có thể lựa chọn rảo bước đi bộ. Chính sự đặc biệt ngay từ vị trí này đã khơi gợi sự tò mò của nhiều người mà tìm đến Mũi Kê Gà.
Vào những ngày nước rút, du khách hoàn có thể đi đường bộ ra Mũi Kê Gà (Ảnh Mũi Né Explore)
Thủy triều lên thì lại cần đi thuyền hoặc ca nô (Ảnh IViVu)
Cũng có nhiều câu chuyện thú vị đằng sau tên gọi của địa điểm này. Cụ thể, trên Mũi Kê Gà có nhiều bãi đá tự nhiên, hình thù kỳ dị. Trong đó, nổi bật nhất có một khối đá giống như chú gà đang quay ra biển. Từ đó, người bản địa gọi đây là mũi "Kê Gà". Cảnh quan các khối đá xếp chồng lên nhau, tạo thế vững chãi cũng là nét độc đáo vừa độc đáo, vừa nên thơ của nơi này.
Một hướng dẫn viên tại Mũi Kê Gà lại kể một câu chuyện khác về tên gọi nơi đây. Đó là nó xuất phát từ một ngọn núi bên trong đất liền tên là Cẩm Kê. Tại đây có nhiều bầy gà rừng, lông màu sặc sỡ, sinh sống bên các khe suối nước ngọt chảy ra biển.
Cứ khoảng tháng ba, tháng tư âm lịch, mặt nước biển từ bờ chảy ra đảo dài nửa cây số. Lúc nước ròng, người dân có thể đi bộ trên mặt cát. Khi người đi biển ghé nơi đây để lấy nước ngọt, thường bắt gặp những bầy gà rừng (dã kê) đến uống nước, đùa giỡn, vì vậy, người ta gọi đó là “Kê khê”.
Những bãi đá mang nhiều hình thù khác nhau ở Mũi Kê Gà (Ảnh IViVu)
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu, cảnh quan ở Mũi Kê Gà có cả bờ biển xanh trong và những ngọn núi đá. Thích hợp để du khách tận hưởng bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh vật, đi dạo trên bờ biển hay tổ chức những buổi dã ngoại, picnic tự túc.
Nhất là vào buổi bình minh hay hoàng hôn, đây là thời điểm lý tưởng nhất để du khách ngắm cảnh hay với những nhiếp ảnh gia mong muốn có được bức ảnh đẹp về thiên nhiên Mũi Kê Gà. Khi này, ánh sáng mặt trời nhuộm vàng các phiến đá và mặt biển trong xanh lặng sóng, tạo nên khung cảnh nên thơ, hữu tình.
Du khách có thể tới Mũi Kê Gà ngắm cảnh, đặc biệt là bình minh hay hoàng hôn, hoặc cắm trại tự túc (Ảnh Lữ hành Việt Nam)
Ngoài ra, theo Trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện Hàm Thuận Nam chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ngoài vẻ đẹp được thiên nhiên ưu đãi, ở Kê Gà còn có di tích lịch sử nổi tiếng như, nổi bật nhất chính là ngọn hải đăng cổ Kê Gà.
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngọn hải đăng ở Kê Gà là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất nước ta. Được xây dựng vào cuối những năm 90 của thế kỷ 19, ngọn hải đăng cao khoảng 41,5m, xây hình bát giác toàn bằng đá và theo lối kiến túc Pháp.
Nhiều du khách đã từng ghé thăm ngọn hải đăng cho biết thêm, để lên tới đỉnh, cần leo 183 bậc thang cuốn, theo hình trôn ốc liên tục, không có chiếu nghỉ ở lưng chừng. Bởi vậy, du khách cần chuẩn bị một sức khoẻ tốt thì mới chinh phục được "ngọn hải đăng cổ" này.
Cận cảnh hải đăng cổ ở Mũi Kê Gà (Ảnh Du lịch Phan Thiết)
Từ ngọn hải đăng, du khách có thể ngắm trọn vẹn cảnh thiên nhiên ở Mũi Kê Gà (Ảnh MiA)
Và khi lên được tới đỉnh, hiện hữu trước mắt du khách qua những ô cửa kính nhỏ sẽ là toàn cảnh vùng vịnh Kê Gà, vùng biển nên thơ, lặng sóng, xanh thăm thẳm đến tận đường chân trời.
"Quả thật, khi đã leo lên đến đỉnh của ngọn hải đăng, bước chân ra lan can đài quan sát, tôi cảm thấy bị choáng ngợp trước khung cảnh bát ngát bên ngoài. Đứng trên đài cao, nghe gió lồng lộng thổi giữa bao la đất trời, thấy lòng mình trào lên một tình yêu quê hương, đất nước", du khách L.Khanh nói với Báo Tài Nguyên và Môi trường.
Trên ngọn tháp cho đến nay vẫn có bóng đèn công suất lớn, sử dụng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè trong khu vực qua lại.
Với sự phát triển của hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, đường di chuyển từ những thành phố lớn như TP.HCM, Phan Thiết đến Mũi Kê Gà hiện nay vô cùng thuận tiện. Theo hình ảnh dưới đây.
Ngoài từ TP.HCM và Phan Thiết, với những du khách khởi hành từ Vũng Tàu, cung đường ven biển qua Lagi – Hàm Tân – Kê Gà là lựa chọn lý tưởng. Quãng đường khoảng 130 - 140km, có thể đi bằng ô tô riêng hoặc xe máy, mất khoảng 2,5 đến 3 giờ. Đây cũng là cung đường được nhiều nhóm du khách trẻ, đam mê phượt lựa chọn, nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng và không quá đông đúc.
Tóm lại, Mũi Kê Gà không chỉ là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên, mà còn là nơi lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có giữa nhịp sống hiện đại. Với cảnh sắc thanh bình, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và những trải nghiệm độc đáo, nơi đây xứng đáng có mặt trong hành trình du lịch biển của mọi du khách yêu thích sự tĩnh lặng và gần gũi với thiên nhiên.