Nỗi ám ảnh mang tên "cuối tháng hết tiền" đã tới, hãy để idol Kpop dạy bạn kiểu ăn "cơm nhà nghèo"

Trà My, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 30/07/2019

Áp dụng những công thức "cơm nhà nghèo" của chính thần tượng, đảm bảo bạn sẽ sống sót qua tháng này một cách huy hoàng.

Nếu chỉ nhìn các CF gà rán long lanh mà cho rằng làm thần tượng sẽ sướng (ít nhất là khoản ăn uống), thì bạn đã lầm to rồi. Không ngoa khi nói rằng, chức nghiệp của nghề thần tượng là… biến những điều không thể thành có thể. Cho thần tượng Kpop một số tiền ít ỏi như tài khoản cuối tháng của bạn, họ có thể nâng tầm cả những món ăn bình thường nhất.

Điều này đã được chứng minh qua những công thức có một không hai, sinh ra trong thời thực tập sinh khốn khó hoặc các show thực tế. Tuyệt vời hơn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các công thức này vào những tình huống quen thuộc của đời sống. Hãy cùng tham khảo một số bí kíp ăn uống của idol Kpop để áp dụng vào những ngày cuối tháng hết tiền nhé:

Sinh nhật bố mẹ/bạn thân/"gấu" đến gần nhưng tài chính có hạn

Đừng lo, hãy để các chàng trai WINNER giúp bạn. Thay vì lao ra hàng mua một ổ bánh vừa đắt, vừa màu mè mà chưa chắc đã ngon, hãy tận dụng bánh Chocopie mà người người đều thích.

Nỗi ám ảnh mang tên cuối tháng hết tiền đã tới, hãy để idol Kpop dạy bạn kiểu ăn cơm nhà nghèo - Ảnh 1.

Thời còn diễn ra show sống còn "Who is next?", các chàng trai WINNER vẫn phải chia sẻ một căn hộ nhỏ ọp ẹp, tài chính cũng không dư dả gì. Nhưng điều đó không ngăn gà nhà YG "quẩy lên". Vào dịp sinh nhật của anh cả Jinwoo, các thành viên đã nghĩ ra cách làm bánh sinh nhật siêu rẻ từ… chocopie xếp chồng lên nhau. Chiếc bánh này vừa tiết kiệm, vừa ngon lại đỡ phí của, đảm bảo không còn tình trạng chỉ ăn ruột chừa lại kem.

Nỗi ám ảnh mang tên cuối tháng hết tiền đã tới, hãy để idol Kpop dạy bạn kiểu ăn cơm nhà nghèo - Ảnh 2.

Cái bánh này nổi tiếng đến nỗi, Knet năm nào cũng nhắc tới và gọi nó là "Ngọn lửa WINNER".

Tự dưng thèm ngọt nhưng không muốn tốn tiền ra quán

Cũng tận dụng bánh Chocopie vạn người mê, nhưng cách ăn của đàn anh G-Dragon thiên về hướng sang chảnh nhiều hơn. Nhìn sản phẩm như cắt thẳng từ Instagram này, ai mà ngờ nó vốn là món ăn cứu đói của một anh chàng không biết nấu ăn cũng (từng) không có tiền…

Nỗi ám ảnh mang tên cuối tháng hết tiền đã tới, hãy để idol Kpop dạy bạn kiểu ăn cơm nhà nghèo - Ảnh 3.

Trong chương trình Happy Together, G-Dragon đã chia sẻ món ăn yêu thích từ hồi thực tập sinh khốn khó. Khi đó, một miếng bánh Chocopie cũng quý hơn vàng, nên anh chàng đã nghĩ ra "bí thuật" giúp miếng bánh trông có vẻ nhiều hơn: Cho ngay vào lò vi sóng khoảng 10 giây, bánh Chocopie sẽ tan chảy và biến thành một món tráng miệng cao cấp!

Nỗi ám ảnh mang tên cuối tháng hết tiền đã tới, hãy để idol Kpop dạy bạn kiểu ăn cơm nhà nghèo - Ảnh 4.

Nhìn cứ như là món tráng miệng cao cấp vậy!

Nếu có điều kiện, bạn hãy thêm trái cây và hạt tươi ăn cùng, không thì thế này cũng đã quá ngon cho ngày cuối tháng rồi!

Khi đã "ngán tận cổ" cảnh mì gói qua ngày

Dẫu biết mì gói là trợ thủ đắc lực cho những ngày cuối tháng, nhưng ăn mì gói mãi cũng chán. Đừng lo, người Hàn còn ăn mì mà lớn lên với 7749 cách sáng tạo cho khỏi ngán cơ mà! 

Nỗi ám ảnh mang tên cuối tháng hết tiền đã tới, hãy để idol Kpop dạy bạn kiểu ăn cơm nhà nghèo - Ảnh 5.

Cách đơn giản nhất là thử trộn mì gói… với cơm. Nghe có vẻ "ngồ ngộ" nhưng 13 anh chàng trong nhóm SEVENTEEN đã ăn như chưa bao giờ được ăn. Trong chương trình One Fine Day, đứng trước thử thách sinh tồn trên hoang đảo, để tiết kiệm tối đa lương thực lẫn gia tăng năng lượng, các anh chàng đã độn luôn mì với cơm. Phải công nhận món này cũng hiệu quả, bằng chứng là cả tập sau đó, 13 cậu trai vẫn đủ năng lượng để "làm trò con bò" khắp nơi.