Nhiều người vẫn nghĩ về Triều Tiên là một đất nước của sự khắt khe tuyệt đối, không khí trang nghiêm luôn bao phủ lên người dân ở đây. Mặc dù, họ bị hạn chế nhiều trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng dường như, điều ấy chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cuộc sống của người dân Triều Tiên.
Họ luôn vui vẻ ngay cả trong những khoảnh khắc bé nhỏ của cuộc sống. Các nhiếp ảnh gia đã theo chân người dân để chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Cụ bà móm răng cười tươi hơn hoa ở Bình Nhưỡng.
Chàng trai sành điệu ở Bình Nhưỡng.
Cậu học sinh phấn khởi nhảy trong lễ tựu trường 9/9.
Người phụ nữ tạo dáng bên trong máy chơi điện tử ở công viên Kaeson.
Cậu bé hồ hởi khi câu được chú cá bự.
Thiếu nữ tự tin cười với ống kính máy ảnh ở Kaesong.
Những diễn viên ngồi trên bậc thềm và nở nụ cười với nhiếp ảnh gia ở một studio làm phim tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc khi được tặng hoa ở Bình Nhưỡng.
Nụ cười của bé gái ở lễ hội Kimjongilia, Bình Nhưỡng.
Những người lính ở Bình Nhưỡng.
Nụ cười của những người dân Triều Tiên trong ngày Quốc khánh.
Vẻ đẹp tự nhiên của một thiếu nữ.
Những người công nhân nở nụ cười vui vẻ khi đi tham quan thác nước ở công viên Kaesong.
Nụ cười người nữ chiến sĩ.
Ở hai người phụ nữ này toát lên vẻ thân thiện và chân thành.
Các em học sinh đi chơi hội chợ được tổ chức tại công viên Kaeson, Bình Nhưỡng.
Hai đứa trẻ nở nụ cười trước bộ quân phục ở Chonsam.