Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc

Mai Mon - Duy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 22/02/2018

Dù khoảng cách khá xa giữa các thế hệ nghệ sĩ Vpop nhưng những phần song ca này đều gây ấn tượng đặc biệt với khán giả nhờ sự hoà quyện trong giọng hát và kết hợp ăn ý trên sân khấu.

Danh ca Tuấn Ngọc và Sơn Tùng M-TP

Trong đêm nhạc H-Artistry 2016, Sơn Tùng đã có màn song ca vô cùng ăn ý cùng nam danh ca Tuấn Ngọc trong bản mash-up nhạc phẩm bất hủ "Riêng một góc trời" của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên và hit "Chúng ta không thuộc về nhau". Đây cũng là lần đầu tiên nam danh ca hải ngoại thể hiện một ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ của đàn em trong nghề. Sự hoà quyện giữa sự dày dạn kinh nghiệm, trầm tư trong âm nhạc của danh ca Tuấn Ngọc và sức trẻ của Sơn Tùng M-TP khiến bản mash-up này trở nên đặc biệt, độc đáo, nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Sơn Tùng M-TP song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc

Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc - Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP và danh ca Tuấn Ngọc

Thu Phương và Sơn Tùng M-TP

Trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp mang tên “M-TP Ambition – Chuyến bay đầu tiên” tại Hà Nội, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã có cơ hội song ca cùng đàn chị Thu Phương với bản hit “Anh sai rồi”. Dù chênh lệch khá xa về tuổi tác nhưng cả hai ca sĩ đã có một phần trình diễn thực sự hoà quyện và tình cảm trong bản ballad do chính Sơn Tùng sáng tác. Bên cạnh một Thu Phương đầy da diết và nồng nàn, Sơn Tùng vẫn chứng minh mình là một giọng hát đầy thực lực với những nét riêng không thể trộn lẫn.

Sơn Tùng M-TP song ca cùng Thu Phương ca khúc "Anh sai rồi"

Không chỉ vậy, trong bữa tiệc thân mật cuối năm 2017 của mình, giọng ca “Nắng ấm xa dần” còn ngẫu hứng hát chay cùng đàn chị ca khúc “Không còn mùa thu” vô cùng ấn tượng và tình cảm.

Sơn Tùng M-TP cùng Thu Phương hát chay "Không còn mùa thu"

Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc - Ảnh 5.

Sơn Tùng M-TP và Thu Phương

Danh ca Cẩm Vân với hai màn song ca với các thế hệ đàn em

Trong liveshow 5 chương trình "Cặp đôi hoàn hảo Trữ tình và Bolero", cặp đôi danh ca Cẩm Vân và Đức Phúc chọn thể hiện ca khúc "Xin cho tôi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đúng như cách gọi "Cặp đôi sư tử", giọng hát nội lực và mãnh liệt của cô trò Cẩm Vân gây ấn tượng mạnh và dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Nếu tiếng hát Cẩm Vân có độ trầm, rền "xé lòng" thì Quán quân Giọng hát Việt lại có những nốt cao ấn tượng. Dù khoảng cách khá xa giữa hai thế hệ nhưng độ hòa quyện trong giọng hát của hai nghệ sĩ vẫn đủ khiến cả khán phòng say mê, lắng đọng.

"Xin cho tôi" - danh ca Cẩm Vân và Đức Phúc

Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc - Ảnh 7.

Đức Phúc và danh ca Cẩm Vân

Trước đó, trong đêm Chung kết 1 chương trình "Giọng hát Việt 2017", tiết mục cuối cùng của của Anh Tú đến từ team Đông Nhi với màn hòa giọng cùng danh ca Cẩm Vân và bé Nhật Minh - Quán quân The Voice Kids 2015 qua ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên "Cát bụi" đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Ngay từ những câu hát đầu tiên nữ ca sĩ Cẩm Vân đã khiến khán giả nổi da gà, Anh Tú và Nhật Minh cũng mang đến một không gian lắng đọng và ngập tràn cảm xúc. Cả 3 thế hệ đã tạo nên một tiết mục "Cát bụi" ý nghĩa nhất lần đầu tiên có tại The Voice khiến 4 HLV phải 2 lần đứng lên dành những tràng vỗ tay vì quá xúc động.

"Cát bụi" - danh ca Cẩm Vân, Anh Tú và Trịnh Nhật Minh

Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc - Ảnh 9.

Danh ca Cẩm Vân, Anh Tú và Trịnh Nhật Minh.

Danh ca Giao Linh và Hòa Minzy

Danh ca Giao Linh từng được người hâm mộ ưu ái với danh xưng "Nữ hoàng sầu muộn" do tiếng ca và phong cách biểu diễn trầm buồn của bà. Kết hợp với một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm và có giọng hát độc đáo, riêng biệt như Giao Linh là một thử thách không hề dễ dàng đối với Hòa Minzy. Vượt qua khoảng cách tuổi tác và kinh nghiệm, Hòa Minzy đã cho thấy những nỗ lực của mình khi kết hợp ăn ý, mượt mà với đàn chị trong mọi phân đoạn của bài hát. Những nốt luyến láy, những cách nhả chữ, luyến láy của nữ ca sĩ trẻ không hề chệch nhịp so với Giao Linh.

"Ai khổ vì ai" - Giao Linh và Hòa Minzy

Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc - Ảnh 11.

Danh ca Giao Linh và Hòa Minzy

Danh ca Họa Mi và Mai Tiến Dũng

Cũng trong chương trình này, Mai Tiến Dũng đã có dịp song ca cùng thần tượng của mình là nữ danh ca Họa Mi với liên khúc "Em đi rồi - Tình chết theo mùa đông". Cả hai cùng hòa quyện và mang đến nhiều cảm xúc mới lạ. Chàng "soái ca" Mai Tiến Dũng trở nên lịch lãm và chững chạc, giọng hát dày cảm xúc hơn khi kết hợp cùng "bậc tiền bối" trong âm nhạc.

Đặc biệt, trước sự hướng dẫn nhiệt tình của danh ca Họa Mi và nhận được những lời khen, tiếng vỗ tay từ khán giả và cố vấn, Mai Tiến Dũng đã bật khóc nức nở trên sân khấu vì "sợ" mình không hoàn thành ca khúc khi song ca cùng Họa Mi.

"Em đi rồi - Tình chết theo mùa đông"

Những màn kết hợp hiếm hoi của Vpop minh chứng khoảng cách thế hệ không là gì trong âm nhạc - Ảnh 13.

Danh ca Họa Mi và Mai Tiến Dũng