Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời

Hải Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/07/2016

Nguy nga, tráng lệ và thơ mộng – chính là những mỹ từ không quá dành cho cố đô của nước Nga. Hãy đến một lần để xem tại sao người ta mến và yêu Saint đến như thế.

Nếu bạn đang là du học sinh tại Nga hoặc bất kì nước nào ở Châu Âu, vậy thì hãy lên kế hoạch cho chuyến đi đến thành phố xinh đẹp như tranh - Saint Peterburg, Nga một lần đi nhé. Bởi một khi đặt chân đến thành phố này, mọi thứ trong mắt bạn bỗng trở nên vô cùng xinh đẹp và lạ lẫm.

1. Chết mê chết mệt với vẻ đẹp quyến rũ nơi đây

Xanh Petecbua (tên tiếng Việt) sở hữu những cảnh quan vô cùng nguy nga và tráng lệ bậc nhất nước Nga.

Một bảo tàng Hermitage tráng lệ – là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. Mình còn nhớ cả đoàn dành riêng một ngày để đi thăm địa điểm quan trọng này nhưng vẫn không tài nào đi hết được. Nó vô cùng rộng lớn và nguy nga, lộng lẫy.

Bạn có thể dễ dàng bị choáng ngợp trước những căn phòng rộng lớn và xinh đẹp đến mê ly. Nơi đây lưu giữ những hiện vật quý báu từ đời xưa để lại. Bạn có thể được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập, những bức tranh, những di vật của nhiều quốc gia trên thế giới. Hay bức họa "Danae" của họa sĩ vĩ đại người Hà Lan Rembrandt… Tất cả đều cuốn bạn vào một vòng xoay lịch sử với những kiệt tác có một không hai nơi đây.

Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời - Ảnh 1.

Bảo tàng Hermitage bên bờ sông Neva

Một cung điện mùa hè  Peterhof – Nơi bạn cứ chụp hình hoài mà không biết chán. Tụi mình cũng dành nguyên một ngày cho nơi đây vì nó quá ấn tượng. Bước vào phía trong cung điện bạn sẽ há hốc vì cảnh đẹp đến từng milimet. Những bức tượng đồng mạ vàng trong lâu đài khiến chúng mình đứng ngắm mãi không thôi. Không những thế nơi đây còn được gọi thêm với cái biệt danh "quần thể đài phun nước" vì nó có quá nhiều đài phun nước. Cứ đi một lúc mình lại thấy một cái mới. Nhưng cái nào cũng đẹp và quyến rũ.

Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời - Ảnh 2.

Cung điện mùa hè Peterhof vô cùng xinh đẹp

Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời - Ảnh 3.

Ngoài ra còn có vô vàn những địa điểm đi chơi, chụp hình ở Xanh Petecbua mà bạn rất nên ghé thăm một lần như: Nhà thờ thánh Isaac, Peter; Pháo đài Paul trên đảo Zayachy (hay còn gọi là đảo Thỏ) và làng Nga hoàng…

2. Du lịch rẻ ư? Có thật đấy – Ở Xanh chứ ở đâu nữa

Thú thật chuyến đi vừa rồi bọn mình đi với chi phí rất rẻ. Một phần là do tìm được chỗ ở tốt mà giá khá bèo của các anh ở Đại học Hàng hải.

Nếu bạn không có ai là người thân quen thì có thể lên booking.com để tìm phòng. Trong đó có rất nhiều nhà nghỉ, phòng trọ với giá rẻ nếu ở chung phòng. Còn nếu bạn muốn phòng riêng thì giá có thể cao hơn. Ở trung tâm thành phố thì giá lại càng cao hơn nữa.

Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời - Ảnh 4.

Nhiều người cứ nghĩ thành phố du lịch như Xanh Petecbua thì cái gì cũng đắt. Điều đó không hoàn toàn đúng. Khi bạn vào những siêu thị thì giá cả vẫn như ở thành phố khác thôi. Nếu có chênh nhau thì cũng chỉ hơn kém nhau vài ruble, không đáng kể. Nếu nói đắt thì phải chăng là những mặt hàng lưu niệm hay nhà hàng, quán ăn được bày bán ở trung tâm thành phố. Cái đó thì chỗ nào cũng đắt chứ đừng nói tới Xanh.

Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được chi phí của mình bằng rất nhiều cách như thay vì đi taxi thì có thể cùng bạn bè rong chơi đi bộ dọc thành phố. Thay vì ăn uống ở nhà hàng sang trọng, cửa hiệu ăn nhanh thì có thể ghé siêu thị mua đồ về tự nấu. Vừa bổ dưỡng vừa rẻ. Thay vì ở khách sạn sang trọng thì bạn có thể tìm nhà trọ, xin ở nhờ trên couchsurfing…

3. Bạn là sinh viên ư? Chơi tẹt ga luôn nhé

Được cảnh báo từ trước nên trước khi đi du lịch đến Xanh Petecbua, bọn mình đã "thủ" sẵn thẻ sinh viên. Đúng như dự báo, khi có thẻ sinh viên giá vé vào tham quan đều giảm hơn một nửa. Có những nơi như bảo tàng xinh đẹp Hermitage thì free luôn cho sinh viên. Kể cả thủy cung cũng giảm giá cho sinh viên với số tiền hết sức ưu đãi.

Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời - Ảnh 5.

Ở Xanh Petecbua sinh viên được hưởng rất nhiều quyền lợi

"Không có một nơi nào ‘chiều chuộng’ sinh viên như ở nước Nga" - Là câu nói vui mà bọn mình thường nói với nhau. Nhất là ở Xanh Petecbua thì câu nói này càng có "hiệu nghiệm".

4. Quà lưu niệm? Quá ư là rẻ mạt

Khi đến đó bọn mình may mắn được các anh dẫn đi chợ – nơi có bán hàng lưu niệm với giá cả vô cùng "sinh viên". Chỉ cần bạn mua hàng từ 1000 ruble (khoảng hơn 300 ngàn tiền Việt) thì giá sẽ được giảm 50% so với giá gốc.

Lúc đầu mình nghĩ làm gì mua được tới 1000 ruble nhưng khi tới đó thì có vô vàn mặt hàng lưu niệm cho bạn thoải mái chọn lựa. Chỉ một lúc thôi thì giỏ hàng bạn đã đầy vì quà lưu niệm rẻ và rất đẹp. Đây có thể là những món quà rất dễ thương và ý nghĩa cho bạn bè và người thân. Đặc biệt lại hợp với túi tiền của bạn nữa. Thế thì còn gì bằng, đúng không?

5. Khi buồn ư? Thiếu gì cách giải tỏa nỗi buồn

Bạn có thể ngắm thuyền trên sông vào ban đêm và xem cây cầu mở trên sông Neva. Một lời khuyên không hề tồi chút nào. Đến Xanh Petecbua không đi du thuyền trên sông và ngắm cầu mở thì phí lắm. Bạn sẽ cảm thấy hồi hộp khi chờ đợi cây cầu được mở toang rồi cảm xúc vỡ òa khi ánh đèn lung linh trên cây cầu. Cảm giác se lạnh đi trên sông và nhấm nháp ly trà nóng thì thật tuyệt.

Đi dạo đêm trắng ư? Thế thì còn gì bằng nữa. Ở Xanh Petecbua tháng 6 là tháng cho đêm trắng. Ngay cả lúc 1 hay 2 giờ đêm thì trời vẫn sáng và bạn hoàn toàn có thể đi dạo ngắm thành phố về đêm nếu bạn muốn.

Những lý do các du học sinh nên đến Saint Peterburg ít nhất một lần trong đời - Ảnh 6.

Du thuyền trên sông và ngắm cầu mở vô cùng thú vị

Có một lưu ý: Bạn nên đến thành phố này vào mùa hè thì đẹp hơn. Mùa hè là mùa trọng điểm du lịch nên giá cả có thể sẽ cao hơn so với các mùa khác. Nếu bạn là sinh viên thì nên nhớ hãy đem theo thẻ sinh viên đấy nhé (chỉ áp dụng cho các trường Đại học ở Nga).