Những lời cuối ám ảnh của người đàn ông khi nhận ra mình quên đeo dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao 3.200 mét

Thanh Huyền, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:18 10/04/2025
Chia sẻ

Dù là một người nhảy dù chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhưng anh đã phạm sai lầm "chết người".

Vào ngày 2/4/1988, Ivan McGuire (35 tuổi, Mỹ), một vận động viên nhảy dù dày dạn kinh nghiệm với hơn 800 lần nhảy thành công, đã gặp phải tai nạn thương tâm trong lần nhảy thứ ba trong ngày tại Trung tâm Nhảy dù Thể thao Quận Franklin. Anh lên máy bay để quay phim một học viên và người hướng dẫn. Tuy nhiên, McGuire đã nhảy ra khỏi máy bay trước họ mà quên mất rằng mình chưa đeo dù.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến McGuire rơi tự do từ độ cao 10.500 feet (hơn 3.200 mét). Những hình ảnh cuối cùng từ máy quay của anh ghi lại cảnh học viên và người hướng dẫn nhảy dù, sau đó bung dù và đáp xuống đất an toàn. Tiếp đó, máy quay rung lắc dữ dội khi McGuire hoảng loạn tìm kiếm dây kéo dù của mình.

Những lời cuối ám ảnh của người đàn ông khi nhận ra mình quên đeo dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao 3.200 mét- Ảnh 1.

Khi nhận ra mình không mang dù, vận động viên dày dạn kinh nghiệm đã liên tục thốt lên những lời cuối cùng đầy ám ảnh: "Ôi Chúa ơi, không!". Thi thể của McGuire được tìm thấy trong một khu vực rừng cây gần đường băng nơi máy bay cất cánh.

Những lời cuối ám ảnh của người đàn ông khi nhận ra mình quên đeo dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao 3.200 mét- Ảnh 2.

Những lời cuối ám ảnh của người đàn ông khi nhận ra mình quên đeo dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao 3.200 mét- Ảnh 3.

Những hình ảnh ghi lại từ thước phim

Cảnh sát đã loại trừ khả năng tự sát và mưu sát. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu phi công có kiểm tra xem McGuire đã đeo dù trước khi anh nhảy hay không. Quy định an toàn yêu cầu phi công phải kiểm tra dù của tất cả những người tham gia nhảy dù trước khi máy bay cất cánh. Kết luận cuối cùng của cuộc điều tra cho thấy McGuire đã quên mang dù, và chính sự lơ đãng này đã dẫn đến cái chết thương tâm của anh.

Tai nạn nhảy dù không phải là chuyện hiếm gặp, ngay cả với những người giàu kinh nghiệm. Tháng 4 năm ngoái, Sam Cornwell (46 tuổi), một vận động viên nhảy dù kỳ cựu khác cũng đã tử vong trong khi quay phim cho một người nhảy dù khác. Dù chính của Cornwell bị xoắn khi anh cố gắng bung dù, và dù dự phòng cũng không hoạt động. 

Một trường hợp khác là Craig Stapleton, người may mắn sống sót sau cú va chạm với mặt đất vào năm 2013. Dù của Stapleton bị rối và anh không thể giảm tốc độ rơi. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Stapleton đã nghĩ "Chúa ghét tôi", nghĩ về vợ con và cảm thấy "thực sự xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt với họ". Anh cũng nghĩ rằng nếu sống sót, anh sẽ phải trải qua "nhiều tháng phục hồi chức năng trong bệnh viện... không còn gì vui vẻ nữa". Thật kỳ diệu, Stapleton đã sống sót nhờ rơi xuống một đống đất mềm vừa mới cày xới trong một vườn nho.

Nguồn: Ladbible

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày