Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Wyoming (Mỹ), khi một chàng trai 18 tuổi tử nạn trong lúc giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông.
Giúp người gặp tai nạn giao thông, chàng trai 18 tuổi bị xe tông tử vong. Ảnh minh họa
Tai nạn thương tâm khi làm việc tốt
Vào ngày 23/3, trên Quốc lộ 130 ở Laramie (Mỹ), Riggin Cole Schaffer (18 tuổi, đến từ Broadus, Montana) đã dừng xe để giúp đỡ một tài xế gặp tai nạn xe hơi. Trong khi Schaffer đang hỗ trợ người bị nạn, một chiếc xe khác đã đâm vào hiện trường, cướp đi sinh mạng của chàng sinh viên trẻ tuổi.
Hiện chưa rõ tài xế thứ hai có bị truy tố hay không và liệu có thêm người bị thương trong vụ tai nạn này hay không. DailyMail.com đã liên hệ với Cảnh sát tuần tra đường bộ Wyoming nhưng chưa có thêm thông tin.
Hiện tài xế gây tai nạn thứ hai vẫn chưa được xác định rõ trách nhiệm và chưa rõ liệu người này có bị truy tố hay không. Ảnh: Daily Mail.
Hiện tại người thân của Schaffer vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đầy đường đột của em. Tai nạn thương tâm của chàng sinh viên trẻ cũng gây thương tiếc cho cộng đồng và những người bạn xung quanh.
Trong cáo phó, gia đình Schaffer đã bày tỏ sự thương tiếc vô hạn rằng: "Dù cuộc đời em ngắn ngủi nhưng đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Những người thân yêu sẽ mãi nhớ nụ cười, những suy nghĩ ngẫu hứng và hành trình trưởng thành đầy thú vị của em." Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn vì từng giây phút được ở bên cạnh Schaffer.
Schaffer là sinh viên trường WyoTech - một trường kỹ thuật, chuyên ngành sửa chữa, sơn và bọc ghế ô tô. Ước mơ của cậu bé là mở một xưởng phục chế "xe cơ bắp" cổ điển. Schaffer thậm chí đã tự mua một chiếc để thực hành tại trường và "rất nóng lòng bắt đầu sửa chữa" nó. Niềm đam mê xe hơi của Schaffer còn được thể hiện qua việc anh sở hữu một chiếc Ford F100 đời 1971 và một chiếc Dodge Challenger mà cậu vẫn lái hàng ngày.
Người thân không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của chàng trai 18 tuổi. Ảnh: Daily Mail.
Trong thời gian học đại học, Schaffer bắt đầu yêu thích môn trượt tuyết và thường xuyên đến các khu trượt tuyết vào mỗi cuối tuần. Sau đó, cậu bé đã được Khu Trượt tuyết Snowy Mountain tuyển dụng làm việc. Một đồng nghiệp của Schaffer đã chia sẻ với Cowboy State Daily rằng: "Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng."
Schaffer lớn lên ở Broadus cùng chị gái Madeline York và bố mẹ là Stephanie và Bram Schaffer. Sau đó, cậu chuyển đến Laramie để học tập. Gia đình cậu nhớ lại tuổi thơ của Schaffer với niềm đam mê khủng long, rồng và cướp biển. Schaffer từng muốn trở thành một nhà cổ sinh vật học "cho đến khi biết cần phải học bao nhiêu năm." Schaffer cũng là một đô vật giỏi ở trường trung học và từng đạt hạng 5 tại Giải đấu bang Montana.
Ngoài ra, Schaffer còn yêu thích nhạc cổ điển, chơi Xbox và thích nói chuyện về xe hơi.
Người thân Sommer Ruff-Schaffer đã viết trên Facebook: "Chị sẽ rất nhớ em, Riggin."
Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Mỹ. Nhiều người để lại bình luận chia buồn cùng gia đình và ca ngợi hành động cao đẹp của chàng trai trẻ.
Hành động cao đẹp của Riggin Cole Schaffer đã khiến nhiều người xúc động và tiếc thương. Ảnh: Daily Mail.
Jordan Stephans, một người bạn của Schaffer cũng bày tỏ sự tiếc thương: "Cậu ấy là một người tuyệt vời, tôi không thể tin đây là sự thật. Tôi đã gặp cậu ấy tuần trước và giờ cậu ấy đã ra đi. Tôi rất tiếc về sự mất mát của gia đình. Cậu ấy là một viên ngọc quý trong cộng đồng Laramie."