Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

TK, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 22/04/2020

Một trong những điểm ấn tượng của Trung tâm Hàm Rồng là những hòn đá vinh danh đội hình HAGL qua các mùa giải. Nhưng kể từ sau mùa giải 2013, công tác này đã tạm dừng không rõ lý do và chưa hẹn ngày trở lại.

Công tác khắc ghi đội hình từng mùa giải được HAGL tiến hành vào năm 2008 khi hoàn tất quá trình xây dựng trung tâm Hàm Rồng. Những tảng đá điêu khắc lưu lại những ban huấn luyện, đội hình đã làm nên tên tuổi cho đội bóng phố Núi, được đặt trang trọng quanh nhà truyền thống.

Nhưng kể từ sau mùa giải 2013, công việc khắc ghi lại đội hình tạm dừng mà không rõ nguyên do dù đã chuẩn bị sẵn số lượng cho các mùa giải tiếp theo. Mùa 2013 cũng là lần duy nhất cho đến trước mùa 2019, đội bóng phố Núi có 10 trận thắng để nằm trong top 10 V.League.

V.League 2014 đánh dấu 2 cột mốc đáng quên của đội HAGL, có số điểm thấp nhất (23) và số trận thắng ít nhất (5) trong 17 mùa giải tham dự V.League. Sau mùa giải này, những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường,... được trình làng ở V.League 2015.

Từ mùa 2015 đến 2018, đội HAGL liên tục văng khỏi top 10 và nhiều lúc phải chạy đua tránh rớt hạng. Tình hình khả quan hơn ở V.League 2019 khi lứa cầu thủ triển vọng của đội đã cán được mốc 10 trận thắng và xếp thứ 8/14 chung cuộc.

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 1.

Những tảng đá trống không chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường,... cũng như các đội hình sau đó của HAGL. Có ít nhất 5 tảng đá trống không như thế này ở Hàm Rồng. Ảnh: Hoàng Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 2.

Những tảng đá vinh danh những đội hình trong lịch sử đội bóng phố Núi. Năm 2001, bầu Đức tiếp quản đội và HAGL lập tức trở thành một thế lực cực mạnh trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 3.

Mùa 2003, đội hình "Dream Team" đã giúp HAGL xác lập thành tích là đội đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại vô địch V.League ngay mùa đầu tiên lên chơi từ hạng Nhất. Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 4.

Mùa thứ 2 tham dự V.League, HAGL đã trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương V.League, sau Thể Công (1982, 1983), Sông Lam Nghệ An (2000, 2001). Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 5.

Hình hai chiếc cúp vô địch được điêu khắc cẩn thận, đặt ngay trước nhà truyền thống của đội tại đại bản doanh Hàm Rồng. Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 6.

Đội hình HAGL mùa 2005, đại diện bóng đá Việt Nam giành HCĐ Giải vô địch bóng đá các CLB ASEAN - dành cho các đội vô địch của các nước Đông Nam Á.

Mùa 2006 đội giành hạng 4 và mùa 2007 giành hạng 3 V.League.

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 8.

V.League 2008, HAGL có lần đầu tiên văng khỏi top 5 kể từ ngày lên chơi tại giải đấu cấp cao nhất bóng đá Việt Nam.

Từ mùa 2009 đến 2011, thành tích tốt nhất của HAGL là ngôi Á quân Cúp Quốc gia 2010.

Kể từ sau mùa 2013 giành vị trí thứ 3 V.League, việc khắc ghi đội hình HAGL trên những hòn đá tại Hàm Rồng được tạm dừng không rõ nguyên do. Ở mùa giải sau đó, V.League 2014 là kỷ niệm đáng quên của đội với thành tích đã nêu ở đầu bài.

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 11.

V.League 2015, HAGL trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối (26) nhờ trận thắng 2-1 ngay trên sân của Đồng Nai - đối thủ trực tiếp chạy đua tránh rớt hạng. Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 12.

Mùa 2018, HAGL có tương đối đầy đủ lực lượng của lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,... nhưng đã không thể lọt được vào top 10 V.League năm đó. Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 13.

Mùa 2019, tình hình khả quan hơn khi những (từ phải sang) Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Bình đã tái lập được thành tích từ mùa 2013 - có 10 trận thắng và xếp 8/14 chung cuộc. Ảnh: H.Tùng

Những hòn đá cô đơn ở HAGL ngóng chờ ngày khắc ghi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 14.

Những hòn đá cô đơn tại Hàm Rồng vẫn ngóng chờ ngày được khắc ghi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Minh Vương: "Không có đội nào tốt hơn HAGL nên tôi sẽ không đi đâu cả"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày