Những chuyến xe chở "thần chết": Bộ đôi "sát thủ nhí" sát hại tài xế xe ôm vì "khát" tiền

Đăng Khoa (t/h theo VTC News, Dân Trí ), Theo Người đưa tin 08:40 14/09/2020

Với bản tính "ăn không ngồi rồi", Vũ và Cường đã "lập kịch bản" giết lái xe ôm, cướp tài sản.

Đây cũng là một trong những vụ án đau lòng khi hung thủ là những đối tượng tuổi đời còn quá trẻ đã có hành vi tàn độc đến rợn người.

Vào thời điểm gây án, hai bị cáo Lê Anh Hoàng Vũ (SN 1999, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Cường (SN 1999, quê tỉnh Bến Tre) mới chỉ 16 tuổi. Độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", nhưng 2 sát nhân trẻ tuổi đã mưu mô tính toán việc giết người và cướp của để có tiền tiêu xài.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, Vũ và Cường sống lang thang ở công viên Phú Lâm (quận 6, TP.HCM). Để có tiền tiêu xài ăn chơi, các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch đi cướp và thủ sẵn dao trong người. Nạn nhân mà chúng hướng đến là những tài xế xe ôm.

Những chuyến xe chở thần chết: Bộ đôi sát thủ nhí sát hại tài xế xe ôm vì khát tiền - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Nghĩ là làm, tối ngày 30/7/2015, ông H.V.S (60 tuổi, ngụ tại quận 6) được Cường và Vũ thuê. Khi đến đoạn đường vắng 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 2 đối tượng dùng dao đâm ông S. nhưng nạn nhân thoát chết. Thấy kế hoạch bất thành, Vũ và Cường đã tẩu thoát nhanh chóng. Qua kiểm tra, ông S. thương tật tổng tỷ lệ 30%.

Kịch bản giết người cướp tài sản của 2 sát nhân đang tiếp tục được thực hiện. Chúng quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Rạng sáng ngày 11/1/2016, Cường thuê ông T.Đ.C (SN 1972) chở từ công viên Phú Lâm đến đường nội bộ cặp kênh cống số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Đến đoạn đường vắng, Vũ rút dao đâm khiến ông C. tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, các đối tượng mang xe đi bán rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông C. tử vong tại địa điểm trên nên trình báo công an.

Qua điều tra, ngày 27/3/2016, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Vũ, Cường để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Cường khai nhận thêm, vào 1/2016 đã dùng dao đâm 1 người chạy xe ôm tại khu vực gần tượng Phật cô đơn thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và cướp 1 chiếc xe Future Neo. Ngoài ra, Vũ và Cường còn cướp 1 xe máy Futere, móc túi 6 triệu đồng.

Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng cả 2 đều ranh mãnh, có tính toán khi nhắm vào những người hành nghề lái xe ôm có tuổi, sức kháng cự yếu. Khi bị nạn nhân phản kháng, cả 2 không ngần ngại đoạt mạng.

Lý giải cho hành vi tàn độc, thiếu tính người của mình, Vũ và Cường đổ lỗi cho việc không có tiền nên làm liều.

Cường được gia đình nuôi ăn học, nhưng do bản tính ăn chơi lêu lổng nên đã bỏ học theo đám bạn từ quê lên TP.HCM. Tuy nhiên, "miệng ăn núi lở", Cường nhanh chóng lâm vào hoàn cảnh túng thiếu. Sống lang thang ở công viên và móc túi trở thành "nghề" kiếm cơm qua ngày của Cường.

Vũ vừa học hết lớp 12, lên thành phố làm công nhân. Nhưng do bản tính hung hăng, hay gây gổ nên nhanh chóng bị đuổi việc. Trong lúc không có việc, Vũ lang thang ở công viên xem có ai mướn gì làm nấy.

Cuộc chạm mặt định mệnh ở công viên Phú Lâm đã kết nối cặp đôi trở thành sát nhân. Cùng trong hoàn cảnh túng thiếu, "khát" tiền nên Vũ và Cường đã bàn nhau thuê xe ôm, thực hiện hành vi cướp giật.

Ngày 15/8/2017, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Anh Vũ 18 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt bị cáo Vũ phải chấp hành là 18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt bị cáo Cường phải chấp hành là 18 năm tù. Do cả hai bị cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên mức hình phạt cao nhất là 18 năm tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày