Kỳ thi THPT Quốc gia đã khép lại với rất nhiều cảm xúc vui buồn đan xen của các sĩ tử 9X đờicuối. Sau mỗi môn thi, các sĩ tử không ngần ngại bộc bạch những cảm xúc rất đáng yêu nhưng không kém phần chân thật về bài thi cũng như về “dấu mốc” để đời mà mình đã trải qua. Dấu mốc ấy sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người.
Cùng điểm qua những câu nói “chất nhất quả đất” của các sĩ tử tại điểm thi ĐH Công nghệ Hà Nội nhé!
Vừa bước ra khỏi phòng thi, cô nàng Vương Ngọc Thảo, sinh năm 1998 ở Hà Nội, tặc lưỡi: “Đây là lần thứ 2 mình thi lại Đại học rồi. Qua 1 năm, kiến thức cũng rơi rụng nhiều nên mình thấy khá lạ lẫm”. Tuy nhiên, cô bạn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để làm tốt bài thi của mình với câu thần chú rất đơn giản mà hiệu quả.
Đã hai lần “chinh chiến” với kỳ thi Đại học nên khi ngồi chờ trước phòng thi, Trần Thị Thùy, quê ở Hải Phòng, sinh năm 1997 vẫn khá bình tĩnh. Hiện là sinh viên ĐH Luật, Thùy vẫn quyết định thi lại vào ngành Kinh tế.
Thùy bộc bạch: “Vì quãng thời gian ôn thi khá vất vả, cộng thêm áp lực thi cử, thời gian thi kéo dài, nên lúc nào vào phòng thi mình cũng buồn ngủ”. Sau đó, cô bạn đã rút ra kinh nghiệm luôn tạo tâm lý thoải mái để làm bài tốt nhất.
Toản tủm tỉm nhớ lại kỷ niệm cậu và một thí sinh cùng quê sinh năm 1994 bị giữ lại ở cổng trường vì gương mặt quá già và hầm hố. Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1996, quê ở Tuyên Quang, chia sẻ có đến 4 lần đi thi đại học: ĐH Công nghiệp, Học viện Cảnh sát, Học viện Biên phòng và năm nay dự kiến là chuyên ngành Toán, Học viện Toán (Gia Lâm, Hà Nội).
Gương mặt rạng rỡ khi vừa bước khỏi phòng thi, Phạm Hương Trà, sinh năm 1998, người Hà Nội, hồ hởi: “Đề thi vừa sức mình”. Vì được rèn luyện nhuần nhuyễn cách làm bài và canh tính thời gian chuẩn, cô bạn “viết một lèo” kín 2 tờ giấy và tự tin với điểm 8 môn Văn.
Trà nhắm ngành Marketing của học viện Bưu chính viễn thông vì bạn nghĩ bạn sẽ có nhiều “đất” để thể hiện sự năng động và hoạt bát của mình.
Với vẻ mặt hài hước, Đạt chia sẻ: “Nhờ sự động viên của mọi người, mình làm bài khá tốt. Vừa bước ra khỏi phòng thi, được các anh chị tình nguyện viên vỗ tay chào đón, mình bất ngờ và phấn khởi lắm”.
Kinh nghiệm lần thứ 2 đi thi Đại học giúp Trần Hữu Hồng Đạt, sinh năm 1996, quê Chương Mỹ tự tin hơn rất nhiều. Trước khi thi, bố mẹ cậu ra sức tẩm bổ, thầy cô dặn dò cẩn thận, bạn bè chúc tụng nhau thi tốt. Vừa đến trường thi, anh tình nguyện viên mời cậu chai TEA+ Matcha vị mới mát lạnh để thư giãn và tự tin hơn.
Sau giờ thi Toán, Nguyễn Tiến Đông, sinh năm 1998, cho rằng đề thi năm nay tương đối vừa sức với cậu. Đang là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải nhưng nuôi ước mơ đi du học, cậu tham gia thi lại để lấy điểm cao. Vì quá run nên những phút đầu chệch choạc, Đông liên tục đánh rơi đề thi, khiến các bạn cười nghiêng ngả.
Vũ Ngọc Long, sinh năm 1997, ở Hà Nội, cười như “Liên Xô được mùa”: “80% mình sẽ đạt điểm thi cao. Đề khá là dễ, lại trích thơ sẵn. Lần đầu tiên mình xin được tờ thứ 2 khi làm Văn”.
Dù đang học trường về CNTT nhưng cậu định rẽ ngang, lựa chọn khối H, ĐH Kiến trúc để theo học. Nếu đỗ, cậu sẽ lên kế hoạch đi chơi xa để ăn mừng. Cậu cười xòa bảo: “Bạn bè mình toàn chúc thi trượt vì sợ mất bạn chơi”.
Mặc bộ đồ “tông" đỏ trắng khá phong cách, Trần Minh Tuấn, sinh năm 1998, ở Hà Nội, nổi bật so với các sĩ tử khác. Ước mơ trở thành diễn viên trong tương lai, cậu đăng lý khối S trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm trước, Tuấn lỗi hẹn với ước mơ này vì trục trặc trong khâu nộp hồ sơ. Không từ bỏ ước mơ của mình, năm nay cậu tiếp tục thi lại.
“Nhưng buồn nhất là mình thua cược vì đã đoán chệch tủ, phải “bù” cho bạn bằng một bữa ăn” - cậu ôm đầu thở dài.
Khác với những thí sinh khác, dù “trật tủ” nhưng bạn Nguyễn Thúy Lan, sinh năm 1998, quê Thanh Trì, Hà Nội, lại rất bình tĩnh: “Mình lệch tủ nhưng đối với mình đó là chuyện nhỏ, mình vẫn chém được”. Lan thích ngành Kế toán vì cô nàng yêu các con số và tự nhận “mình là người khó tính, nguyên tắc”.
Sĩ tử Trần Quang Tuấn, sinh năm 1997, người Nam Định, đang học ĐH Tài nguyên - Môi trường chia sẻ: “Vì thích cảm giác bắt giữ tội phạm, bảo vệ lẽ phải, mình quyết tâm thi vào ngành Công an”. Tuy nhiên, sau 3 năm kiến thức rơi rụng nhiều, Tuấn sợ rằng sẽ không vượt qua, nhưng cậu quyết không chùn bước.
Đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi 2017” là một trong những hoạt động cộng đồng ý nghĩa của nhãn hàng TEA + Matcha (Suntory PepsiCo Việt Nam). Với thông điệp “TEA + Matcha – Thư giãn mùa thi”, nhãn hàng Trà Xanh Matcha TEA+ Plus đã đem đến cho sĩ tử những giây phút thoải mái để có tâm lý vững vàng, vượt qua kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/teaplus.