Nhóm Anh Tài Xương Rồng hóa thân thành 4 cựu chiến binh, lên sóng vào đúng ngày Thương binh liệt sĩ xúc động quá!

minh khôi, Theo Đời sống pháp luật 23:30 27/07/2024
Chia sẻ

Tiết mục của nhóm Anh Tài Xương Rồng được đánh giá là thiên thời - địa lợi - nhân hòa!

Trong vòng Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 4 Anh Tài gồm Duy Khánh - Bùi Công Nam - Thanh Duy - Thiên Minh tập hợp thành Nhà Xương Rồng. Cả 4 mang đến bản mashup đầy cảm xúc 2 ca khúc Trở VềÁo Mùa Đông. Cả 4 đã hóa thân thành những cựu chiến binh lạc quan, yêu đời, tận hưởng cuộc sống tự do quê hương thời bình. 

Nhóm Anh Tài Xương Rồng hóa thân thành 4 cựu chiến binh, lên sóng vào đúng ngày Thương binh liệt sĩ xúc động quá!- Ảnh 1.

4 thành viên của Nhà Xương Rồng

Đáng chú ý, ngày lên sóng vòng Công diễn 1 hôm nay rơi vào đúng ngày 27/7- Ngày Thương binh liệt sĩ - càng làm cho phần trình diễn của Nhà Xương Rồng thêm ý nghĩa. Việc vòng Công diễn 1 bị dời lịch phát sóng 1 tuần lại khiến tiết mục này rơi đúng vào ngày này, quả thực là "thiên thời - địa lợi - nhân hòa"!

Trích đoạn tiết mục của Nhà Xương Rồng

Nhóm Anh Tài Xương Rồng hóa thân thành 4 cựu chiến binh, lên sóng vào đúng ngày Thương binh liệt sĩ xúc động quá!- Ảnh 2.

Từ những "chú cựu chiến binh" yêu đời... họ hồi tưởng về thời trai trẻ.

4 anh tài dẫn dắt khán giả đến bối cảnh hào hùng, khí thế dân tộc trong ca khúc Áo Mùa Đông bằng ngôn ngữ âm nhạc thính phòng, cải lương và được kết hợp giai điệu hiện đại, cùng với đó là hình ảnh “người thiếu niên thuở nào” - người chiến sĩ cách mạng khoác lên mình màu áo lính, cùng chiếc áo trấn thủ đầy khí phách, can trường lúc chiến đấu vì hòa bình dân tộc

.Tìm về những tư liệu cội nguồn gắn liền với ca khúc Áo Mùa Đông những năm 1946 là chiếc áo trấn thủ - vật dụng biểu trưng cho tình quân dân, tình đoàn kết dân tộc, tình của hậu phương dành cho chiến sĩ cách mạng nơi tiền tuyến. Lấy cảm hứng từ vật dụng biểu tượng này cho tiết mục mình, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Thanh Duy, Thiên Minh mong muốn đại diện cho người trẻ để thể hiện lòng yêu nước, tình cảm hậu phương dành cho quân dân, lòng biết ơn sâu sắc đến sự hy sinh của cha ông - thế hệ đi trước đã đặt sinh mệnh nơi chiến trường để mang lại hòa bình cho dân tộc.

Nhóm Anh Tài Xương Rồng hóa thân thành 4 cựu chiến binh, lên sóng vào đúng ngày Thương binh liệt sĩ xúc động quá!- Ảnh 3.

Phần dàn dựng của Nhà Xương Rồng gây xúc động với hình tượng chiếc "áo trấn thủ".

“Chúng ta đều là người Việt Nam kiên cường, bất khuất. Chúng ta đang thừa hưởng sự tự do, điều tuyệt vời mà ông cha ta đã hy sinh để mang lại”- thủ lĩnh Duy Khánh, đại diện Nhà Xương Rồng xúc động chia sẻ trên sân khấu.

Trước đó khi nhận về bản mashup Trở Về - Áo Mùa Đông cho công diễn đầu tiên, cả 4 anh tài này đều rất lo lắng khi đánh giá đây là ca khúc rất khó trong việc làm mới, không quá phổ biến trước đại chúng, nên việc nắm bắt các điểm mấu chốt để làm mới và tạo ra tác phẩm âm nhạc dành cho khán giả trẻ là điều càng khó.

Là Nhà trình diễn cuối cùng và đang trong thế khó với một đề bài “không một ai dám nhận” nhưng Nhà Xương Rồng đã mang lại một tác phẩm biểu diễn ấn tượng cho người xem và tạo nên màn lội ngược dòng từ thế khó, có khả năng nguy hiểm nhất sang vị trí dẫn đầu trước các Nhà với điểm hỏa lực được khán giả bình chọn cho Công diễn 1.

Nhóm Anh Tài Xương Rồng hóa thân thành 4 cựu chiến binh, lên sóng vào đúng ngày Thương binh liệt sĩ xúc động quá!- Ảnh 4.

Nhóm Anh Tài Xương Rồng hóa thân thành 4 cựu chiến binh, lên sóng vào đúng ngày Thương binh liệt sĩ xúc động quá!- Ảnh 5.

Một tiết mục đầy cảm xúc của Nhà Xương Rồng

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày