Nhìn thiết kế Galaxy S8, tôi quên mất luôn sự tồn tại của iPhone

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 13/04/2017

Những tưởng niềm tin trong tôi dành cho iPhone là tuyệt đối nhưng không ngờ sức thuyết phục của Glaxy S8 vừa ra mắt là quá lớn.

Là một người khá quan tâm đến diễn biến thị trường và các bước tiến công nghệ smartphone của thế giới, và cũng do tính chất công việc đòi hỏi nhu cầu cao liên quan mật thiết nên có thể nói rằng tôi hiếm khi bỏ lỡ một sự kiện nóng hổi cũng như cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tối ưu nhất tùy theo từng thời điểm. May mắn là điều kiện cho phép cũng là một yếu tố ưu ái, nên không khó khăn gì để tôi có thể sở hữu cho mình một chiếc iPhone 7 hiện tại nhằm phục vụ bản thân trên mọi khía cạnh cuộc sống.

Phải nói rằng trước đây tôi thường cho sản phẩm của Apple là nhất, vì cho rằng chỉ có những thiết bị top đầu mới có một mức giá cao như vậy để tương xứng với đúng những lợi ích đem lại, nên dễ dàng bỏ qua mọi lời phê bình từ nhỏ đến lớn về iPhone. Giờ đây, thế hệ iPhone 7 của Apple là cái tên duy nhất ngự trị trong tâm trí tôi, tưởng như không thể lay chuyển về sau, kể cả khi có chú ý tới cả các flagship của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Thế nhưng, mọi thứ dường như đã xoay vòng 180 độ khi tôi xem thông tin về Samsung Galaxy S8 vừa ra mắt, đặc biệt là những hình ảnh thật sự choáng ngợp về thiết kế của siêu phẩm này.

Nhìn thiết kế Galaxy S8, tôi quên mất luôn sự tồn tại của iPhone - Ảnh 1.

Yếu tố quan trọng và có sức nặng lớn nhất đủ để thuyết phục tôi quay ngoắt quan điểm của mình đó chính là cách mà Samsung vượt lên cải tiến thiết kế để dẫn đầu xu thế. Có lẽ nhiều người cũng biết rồi nhưng cũng cần điểm lại một chút, đó là dù thế hệ Apple iPhone 7 quả thực là 1 trong những thiết bị mạnh mẽ và mượt mà bậc nhất tính đến thời điểm hiện tại, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ để thỏa mãn một người dùng khó tính trên nhiều phương diện như tôi.

Cụ thể, đứa con tinh thần của Steve Jobs đã làm rất tốt từ iPhone 6 trở về trước khi mỗi năm ra mắt là một thiết kế mới cải tiến hoàn toàn về ngoại hình, nhưng nay lại ít nhiều khiến tôi thất vọng vì sự rập khuôn của iPhone 7 so với iPhone 6. Bỏ qua yếu tố nâng cấp về cấu hình là đương nhiên thì máy hầu như không có một chút gì thay đổi ở vẻ ngoài ngoại trừ việc thay đổi cách đặt dải ăng-ten và bỏ cổng headphone, mang đến sự khó hiểu và nhiều câu hỏi về việc phải chăng họ đã "hết ý tưởng"...

Tuy nhiên, Galaxy S8 lại chứng tỏ một thực tế vô cùng khác biệt khi những hình ảnh của sản phẩm được hé lộ, khiến tôi cảm thấy khát khao chờ đợi được cầm trong tay. Lần này, Samsung đem tới cho người dùng một thiết kế chứa đựng gần như toàn bộ tinh hoa của các dòng flagship trước đó, nhưng còn phi thường hơn vô cùng.

Galaxy S8 mang trên mình đặc trưng có khả năng thay đổi bộ mặt của toàn bộ thị trường smartphone trên thế giới: "Infinity Display - Màn hình vô cực". Màn hình cong tràn tuyệt đẹp, tỷ lệ màn hình được kéo dài một cách vô cùng hợp lý cùng kích thước máy vẫn cực kỳ phù hợp với bàn tay người dùng, khiến cho trải nghiệm ứng dụng, thao tác trên màn hình thay đổi theo chiều hướng “chỉ có thể tốt hơn”.

Nhìn thiết kế Galaxy S8, tôi quên mất luôn sự tồn tại của iPhone - Ảnh 2.

Tạm khoan đánh giá về thực tại, hãy cùng nhìn lại một chút về lịch sử phát triển của các dòng smartphone cao cấp. Trước đây, dòng Galaxy Note màn hình lớn của Samsung từng bị hoài nghi và nhận được nhiều lời bình trái chiều trên toàn cầu vì quá mới mẻ và bất ngờ so với cách nhìn chung. Steve Jobs từ Apple cũng là một trong những tên tuổi đứng lên phê phán nhiều nhất và tuyên bố Apple sẽ không bao giờ cho phép mình đi theo con đường đó. Giờ đây nhìn lại, đáng tiếc cho Apple khi họ cũng đã phải hòa theo trào lưu tạo ra bởi Samsung để có thể thích nghi và không bị tụt hậu với thời đại.

Lần này, vẫn tiếp tục giữ vững thần thái sẵn sàng tiên phong dẫn đầu thị trường, Samsung lại đưa ra một thiết kế tiếp theo nhằm hướng đến một trào lưu mới nữa cho smartphone - Infinity Display. Nhìn tổng thể, công ty công nghệ xứ Hàn vẫn trung thành với phương châm "Bigger is Better", nhưng không phải mở rộng kích cỡ smartphone lên to nhất có thể, mà họ lại tính đến áp dụng một bước đi cực kỳ “đẳng cấp”, thể hiện sức sáng tạo tuyệt vời trong suy nghĩ.

Nhìn thiết kế Galaxy S8, tôi quên mất luôn sự tồn tại của iPhone - Ảnh 3.

Samsung sẽ tiến tới hiện thực hóa thiết kế màn hình lớn dài đột phá, nhưng lại vẫn đảm bảo độ vừa tay cho cảm giác cầm nắm thoải mái bất ngờ với những góc cong bo tròn mềm mại tinh tế. Nâng cao kích thước màn hình, trong khi viền màn hình thì tối giản hết mức (2 viền cạnh bên không còn, mặt kính bao phủ hoàn toàn, chỉ chừa lại 2 phần trên dưới rất mảnh) nên kích cỡ chung của máy không bị tăng lên, nút Home vật lý được loại bỏ, cộng thêm thiết kế cạnh cong tràn 3D độc đáo do chính công ty tiên phong trước đó.

Những đặc điểm này sẽ góp phần tạo ra một làn gió mới cho cộng đồng người tiêu dùng, không chỉ vì những lợi ích ban đầu và tiềm năng về sau, mà còn mở ra một xu thế mới cho làng smartphone - khác hoàn toàn so với sự bế tắc mà Apple đang gặp phải.

Màn hình vô cực Infinity Display chắc chắn hứa hẹn đem lại trải nghiệm sử dụng, tương tác và giải trí cực thỏa mãn vì màn hình bao phủ gần như hết mặt trước, không còn sự xuất hiện của viền màn hình dày cộp xung quanh. Công nghệ màn AMOLED linh hoạt và độ phân giải sắc nét có lẽ đã không còn xa lạ gì ngay từ những nét đặc trưng của Galaxy S6/S7 edge trước đó rồi, vượt mặt nền LCD truyền thống của Apple một cách thuyết phục. Chính nhờ nguyên do đó mà thiết kế cạnh cong cũng được hiện thực hóa, đi kèm với nền tảng giao diện tương tác vuốt - lướt - chạm theo cạnh độc tôn của flagship Samsung.

Galaxy S8 cũng có thể xử lý hình ảnh HDR rất tốt, và là smartphone đầu tiên có chứng nhận Mobile HDR Premium của UHD Alliance. Điều đó có nghĩa là Galaxy S8 có khả năng xem video với độ chính xác về màu sắc và phạm vi dải màu rộng tương đương với một số TV HDR. Bạn không nghe nhầm đâu, một chiếc smartphone nhưng lại có độ chính xác về hình ảnh hiển thị, màu sắc như một chiếc TV!

Nhìn thiết kế Galaxy S8, tôi quên mất luôn sự tồn tại của iPhone - Ảnh 4.

Cuối cùng, tỷ lệ màn hình độc đáo chưa từng có 18.5:9 sẽ đóng vai trò như một tiêu chuẩn hướng đến mức lý tưởng trên thị trường smartphone. Thông số này gần với "tỷ lệ vàng" cho khung hình phim Cinematic của nền điện ảnh trên thế giới. Do vậy, giờ đây mỗi khi thưởng thức một bộ phim, tôi đã có thể tưởng tượng đến cảnh sẽ như thể được cuốn vào bên trong từng tình tiết với khung hình chiếu bao trọn màn hình, không còn 2 vạch đen vô duyên nữa. Mọi trải nghiệm đó sẽ được nâng lên một tầm cao mới mà từ trước tới giờ chưa một ai có thể làm được.

Bên cạnh đó, Galaxy S8 còn sở hữu những siêu tính năng mà tôi dám chắc rằng, có khi đến đời iPhone 10 cũng chưa chắc đã có. Có thể bạn nghĩ tôi nói đùa, nhưng hãy nghe qua về DeX - tính năng biến Galaxy S8 thành một chiếc máy tính bàn thực thụ.

Tất cả những gì bạn cần là một phụ kiện mang tên Samsung DeX (Samsung Desktop Experience), bên cạnh các tính năng như một chiếc Dock sạc thông thường, còn được trang bị cổng HDMI để kết nối với máy tính, cùng với 2 cổng USB để bạn có thể cắm chuột và bàn phím vào đó. Bên cạnh đó, chiếc DeX được trang bị thêm cổng Ethernet - để đảm bảo kết nối mạng của bạn không bị gián đoạn.

Đây là giải pháp hết sức đơn giản và thuận tiện. Bạn có thể cầm chiếc Galaxy S8 của mình, cắm vào Dock sạc DeX, và chỉ trong vài giây thôi, bạn sẽ có đầy đủ những 'trải nghiệm Samsung' trên màn hình lớn. Đó là những điều chỉ có Galaxy S8 mới có thể làm được.

Thực sự mà nói, dù hơi chóng vánh nhưng tôi cảm thấy chiếc iPhone của mình bỗng trở nên có phần bị lu mờ và nhàm chán hơn chút đỉnh, vì nó không khẳng định được vị thế mạnh mẽ như những gì các anh em tiền nhiệm của nó đã làm được. Ngược lại thì tất cả những khía cạnh trên đã khiến tôi không thể không háo hức chờ đến ngày mở bán Samsung Galaxy S8 để có thể cầm tận tay, cảm nhận hết những chi tiết còn ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn đầy cuốn hút đó.