Nhìn quả penalty "thần thánh" của Rashford, hai sao MU ngồi nhà sướng điên người, ăn mừng như thể mình vừa ghi bàn

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 07/03/2019

Bàn thắng trên chấm 11m ở những phút bù giờ cuối cùng của Rashford đã khiến các đồng đội ở MU dù không thi đấu cũng cảm thấy phấn khích như thể mình vừa lập công. Quả phạt đền thành công giúp MU ấn định chiến thắng 3-1, qua đó đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League bằng luật bàn thắng sân khách.

Manchester United đã làm nên cuộc lội ngược dòng không thể tin nổi trước PSG. Để thua 2-0 trên sân nhà ở trận lượt đi, họ quật cường thắng ngược 3-1 trên sân khách trong trận lượt về để giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách.

Hai pha lập công đầu tiên của Lukaku cũng rất quan trọng. Nhưng cảm xúc hơn cả vẫn là pha lập công ở phút 90+2 được thực hiện bởi Marcus Rashford. Trong lần đầu tiên được trao trọng trách đá phạt đền, tiền đạo 21 tuổi đã lạnh lùng tiễn PSG rời Champions League và đoạt lại tấm vé vào chơi tứ kết cho MU.

Dù là fan Quỷ đỏ hay không, một bàn thắng trên chấm 11m vào thời điểm nhạy cảm như vậy cũng đủ khiến bất kỳ ai cảm thấy phấn khích. Và nếu là người của Manchester United, giây phút ấy còn "điên" như chưa bao giờ được điên.

Trên Instagram, đồng đội của Marcus Rashford là Martial đã đăng tải đoạn video quay lại cảm xúc của anh trước quả penalty. 

Martial ăn mừng phấn khích sau khi Rashford ghi bàn.

Ban đầu, ngôi sao người Pháp đã giơ tay cầu nguyện. Cho đến khi bóng nằm gọn trong lưới, anh ăn mừng điên loạn như thể mình vừa ghi bàn vậy. Nếu không dính chấn thương, có lẽ Martial đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, mọi thứ với anh có lẽ sẽ chẳng quan trọng sau quả đá 11m lạnh như băng của Rashford.

Ở phần story trên Insagram, một "bệnh binh" khác của MU là Lingard cũng đăng tải tấm hình chung vui cùng Rashford. Ngay sau trận đấu, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo cùng Rashford đã gọi video cho người bạn để chúc mừng. Giống như Martial, Lingard cũng chỉ được xem trận đấu từ nhà do anh đang dính chấn thương.

Nhìn quả penalty thần thánh của Rashford, hai sao MU ngồi nhà sướng điên người, ăn mừng như thể mình vừa ghi bàn - Ảnh 2.

Lingard khoe ảnh chúc mừng người hùng Rashford.

Chiến thắng của MU trước PSG xứng đáng gọi là cuộc lội ngược dòng thần thánh. Không chỉ bởi bàn thắng quyết định được ghi trên chấm 11m ở phút 90+2 mà còn vì tài "liệu cơm gắp mắm" của HLV Solskjaer. 

Trước trận đấu, Quỷ đỏ gần như "tan hoang" cả 3 tuyến khi các cầu thủ quan trọng người thì thẻ đỏ (Pogba), người thì chấn thương (Lingard, Martial, Mata...). Thế nhưng, bằng đấu pháp hợp lý và cộng thêm chút may mắn, vị thuyền trưởng người Na Uy đã giúp MU tạo nên cuộc ngược dòng không thể tin nổi trước gã nhà giàu PSG